Arsenal đến VN: Ai còn nhớ Pato, Ronaldinho?

Thể thaoThứ Tư, 06/03/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Nếu mùa hè này, AS Roma và Arsenal đến Việt Nam, họ sẽ là hai đội bóng tiếp theo được xếp vào hạng lừng danh đặt chân lên dải đất hình chữ S.

(VTC News) – Trước Arsenal, những đội bóng nào từng tới Việt Nam du đấu?


1996: Juvetus – Tuyển Việt Nam

Năm 1996, dù chỉ mang đến đội hình B, nhưng sự xuất hiện của “Bà đầm già thành Turin” đã tạo nên cơn sốt thực sự đối với fan bóng đá Việt Nam
. Bởi khi ấy, Juventus là một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới. lLão tướng Gianluca Vialli cũng chơi những trận cuối cùng cho Bianconeri trong dịp này trước khi lên đường sang Anh và kết thúc sự nghiệp trong màu áo Chelsea.

Juventus đấu giao hữu với ĐT Quốc gia Việt Nam trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng nước Ý. Gianluca Vialli và Attilio Lombardo là hai cầu thủ ghi bàn cho Juventus. Hoàng Bửu ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam từ chấm 11m.

2008: Olympic Brazil – Tuyển Việt Nam

Năm 2008, trên đường sang Bắc Kinh dự Thế vận hội Mùa hè lần thứ 29, Olympic Brazil đã dừng chân tại Việt Nam. Khi đó, với quyết tâm giành HCV Olympic đầu tiên, đội bóng xứ Samba đã mang theo toàn những hảo thủ như Ronaldino, Anderson, Pato, Lucas, Marcelo… Lập tức một cơn sốt Olympic Brazil bùng phát tại Việt Nam.

Cơn sốt Olympic Brazil tại Việt Nam năm 2008. Cảnh hàng ngàn người chờ đợi xem các cầu thủ xứ Samba tới sân Mỹ Đình tập. (Ảnh: Quang Minh)

Ngay từ khi thầy trò HLV Dunga đặt chân xuống Nội Bài, hàng ngàn CĐV Việt Nam đã “bao vây” các tuyển thủ Olympic Brazil rồi theo chân cho tới khi họ về đến khách sạn. Chứng kiến quang cảnh đó,
một thành viên đội Olympic Brazil phải thốt lên rằng... “hú vía”.

Chưa dừng lại ở đó, ngày bán vé xem trận giao hữu giữa Olympic Brazil với ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình, cuộc hành xác, chen lấn xô đẩy để có được tấm vé xem các ngôi sao xứ Samba bằng xương bằng thịt đã nổ ra ngay từ khi cửa quầy vé chưa mở đến khi không còn vé để bán.

Olympic Brazil sau đó thắng Tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Pato và Thiago Neves. Còn 4 vạn khán giả Việt Nam tới Mỹ Đình đã ra về trong cảm giác lâng lâng, toại nguyện.

Như Thành chắc cả đời cầu thủ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc mình được theo kèm cựu Bóng vàng thế giới Ronaldinho (Ảnh: Quang Minh)

2009: CLB Olympiacos – Tuyển Việt Nam


Tháng 5 năm 2009, đội bóng lừng danh Hy Lạp là CLB Olympiacos sang Việt Nam du đấu. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam đã hạ nhiệt rất nhiều sau "thương vụ" Olympic Brazil. Chính vì vậy, đại diện từng nhiều năm góp mặt ở đấu trường châu Âu đã không có đủ sức hấp dẫn.

Tiền vệ Duy Quang theo kèm Diogo Luis (Ảnh: Quang Minh)

Cuộc đấu của đội bóng Hy Lạp với ĐT Việt Nam sau đó đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo Quang Hải.

Điều đọng lại hơn cả từ trận đấu này là sau lần thủ thành Phan Văn Santos lên tuyển đã có thêm 3 cầu thủ nhập tịch khác được HLV Calisto triệu tập. Ấy là thủ thành Đinh Hoàng La, tiền vệ Đinh Hoàng Max và tiền đạo Huỳnh Kesley. Sự xuất hiện của những ngoại binh này đã tạo nên một sức sống mới cho tuyển VN. Tiếc là sau đó, vì cơ chế lẫn những tranh cãi, tuyển Việt Nam chưa có lần thứ 3 dành đất cho cầu thủ nhập tịch.

2010: CLB Eintracht Frankfurt (Đức) – Tuyển Việt Nam


Tháng 5 năm 2010, một đại diện của Bundesliga là Eintracht Frankfurt đặt chân xuống dải đất hình chữ S
. Dù thời điểm ấy chỉ đang đứng thứ 8 tại giải đấu hàng đầu nước Đức nhưng Eintracht Frankfurt vẫn rất đáng chú ý khi sở hữu hàng loạt tên tuổi như tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ Halil Altintop, bộ đôi người Brazil Chris, Caio, 2 hảo thủ của Thụy Sỹ Spycher, Schewegler, thủ môn Nikolovov và chân sút Alexander Meier.

Tiếc rằng, ngày Eintracht Frankfurt đặt chân đến Việt Nam, người hâm mộ nước nhà lại tỏ ra không háo hức cho lắm. Do đó, trận đấu trên sân Mỹ Đình, số lượng khán giả tới xem cũng rất đáng thất vọng. Eintracht Frankfurt thắng nhẹ thầy trò HLV Calisto 2-0 nhờ công của Caio và Antitop.

Trọng Hoàng với số áo 40 trong trận đấu với Eintracht Frankfurt (Ảnh: Quang Minh)

Điều thú vị đọng lại từ cuộc viếng thăm của đội bóng Đức có lẽ là tiết lộ bất ngờ của HLV Michael Skibbe với báo giới Việt Nam. Ấy là ở Đức, người Đức không gọi ĐT Quốc gia là “Cỗ xe tăng”.

Tạm kết lại

Điểm qua thì người hâm mộ Việt Nam mới có 4 lần được mục sở thị những đội bóng được xem là có tên tuổi của bóng đá Châu Âu và Thế giới. Thế nhưng chỉ một nửa trong số đó (Juvetus, Olympic Brazil) đủ sức làm thỏa mãn cơn khát ngưỡng mộ của người hâm mộ Việt.

Cơn khát ấy sau 5 năm kể từ ngày Olympic Brazil đến Việt Nam lại chực chờ bùng nổ. Lời cam kết mang đội hình một cùng những huyền thoại như Robert Pires hay Steve Bould của đại diện Arsenal thực sự đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng fan túc cầu giáo VN. Càng tuyệt vời hơn khi Pháo thủ ở lại VN tới 2 ngày và có rất nhiều hoạt động gắn liền với cộng đồng fan hâm mộ VN.

Đây sẽ là bước tiên phong giúp VN dần trở thành điểm đến cho các chuyến du đấu thường niên của các đại gia Premier League, Serie A hay La Liga. Sau Arsenal là AS Roma và MU hay Barca, Real sẽ là tương lai gần.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn