Arsenal - Man City: Ám ảnh Emirates

Thể thaoChủ Nhật, 13/01/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Man City giành chiến thắng trên sân của Arsenal ở giải ngoại hạng, đó đã là câu chuyện của 37 năm về trước.

(VTC News)- Man City giành chiến thắng trên sân của Arsenal ở giải ngoại hạng, đó đã là câu chuyện của 37 năm về trước. 

Chính xác thì lần cuối cùng The Citizens rời thánh địa của Arsenal với trọn vẹn 3 điểm là vào ngày 4/10/1975, với chiến thắng 3-2 tại Highbury, sân vận động cũ của các Pháo thủ.
Kể từ đó tới nay, đã gần bốn thập kỉ trôi qua, The Citizens chỉ biết đến hòa và thua mỗi khi phải hành quân về London. Trong đó, ở 6 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trên sân Emirates, Man City để thua tới 4 trận, thậm chí không ghi lấy nổi một bàn thắng.

Những kẻ cùng khổ

Tất nhiên, ở một cuộc đối đầu đỉnh cao thế này, mọi con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo. Nhưng những yếu tố lịch sử ấy đủ để cho thấy Manchester City khao khát đánh bại Arsenal đến mức nào.
Quan trọng hơn, chuyến hành quân của thầy trò Mancini tới Emirates đêm nay còn là bước ngoặt trên hành trình bám đuổi MU. Bảy điểm hiện tại là khoảng cách cực kì khó san lấp, nhưng trong buổi tối Super Sunday, MU phải đụng độ Liverpool, thì Man City hoàn toàn có quyền nghĩ tới một kết quả kép có lợi.
Trước trận đấu, Roberto Mancini tuyên bố rằng đội bóng phải chiến thắng bằng mọi giá. Rõ ràng thất bại đồng nghĩa với việc Man City sẽ chính thức "giương cờ trắng" dù giải ngoại hạng mới chỉ bước tới vòng đấu thứ 22.
Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Bởi Man City không chỉ đối mặt với nỗi ám ảnh từ quá khứ, mà còn cần giải quyết những bất ổn đang âm thầm diễn ra cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Aguero chấn thương dài hạn, anh em nhà Toure tham dự CAN, cùng với đó là án treo giò của tiền vệ Samir Nasri, rõ ràng lực lượng hiện tại của The Citizens không đủ để Mancini tự tin trước cuộc đối đầu được dự đoán là vô cùng chông gai này.

Đó là chưa kể tới những mâu thuẫn trong phòng thay đồ, mới đây nhất là vụ "ẩu đả" giữa Balotelli và ông thầy đồng hương, càng làm bong tróc những viên gạch cuối cùng đắp nên triều đại Italia ở Etihad.

Thiếu Aguero, hàng công Man City thiếu hẳn sức sát thương?

Nếu như tất cả mọi yếu tố đều chống lại Man City thì ở phía bên kia chiến tuyến, mọi chuyện lại đang diễn ra theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp với Arsenal. 5 trận gần nhất ở giải ngoại hạng, đoàn quân của Wenger thắng tới 4 trận và đang tràn trề hy vọng trở lại nhóm dự Champions League.

Không những vậy, các Pháo thủ còn được tiếp thêm một liều thuốc tinh thần vô cùng quan trọng khi Theo Walcott sắp sửa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở cuối giai đoạn lượt đi. Với đội hình gần như không bị sứt mẻ cùng với phong độ đang lên cao của hàng công, Arsene Wenger hoàn toàn có quyền tự tin vào một kết quả có lợi trong ở cuộc đối đầu đỉnh cao này.

Bản thân đang bị dồn vào thế chân tường. Đối phương tính dùng "sức nhàn thắng địch mỏi". Tình thế này e rằng Man City khó đủ sức vượt qua.
Dự đoán: Arsenal thắng 2-1


Hoàng Nam
Bình luận
vtcnews.vn