Ảo ảnh thần trâm

Tổng hợpThứ Bảy, 04/12/2010 01:05:00 +07:00

HTML clipboard

 

Phát sóng vào 23h00 t2-t6 hàng tuần trên kênh VTC1

Phim: Trung Quốc, TL: Cổ trang

Từ nhỏ, Kim Thành đã mồ côi cha mẹ, được sư phụ là Liễu Lãng Nguyệt mang về nuôi và dạy cho tuyệt thế võ công. Sư phụ của Kim Thành là phụ nữ đẹp tuyệt trần, nhưng bên trong là một trái tim băng giá. Lãng Nguyệt xây một tòa thành ở Lang Hào Cốc, cách biệt với bên ngoài, đặt tên là Lang Hào Sơn Trang... Liêu Lãng Nguyệt vốn tên là Dịch Thủy Vân. Cha của Dịch Thủy Vân bị Nhạc vương gia vu cáo tội phản quốc, bị giáng chỉ chu di cửu tộc. Gặp đại nạn không chết, nhưng Lãng Nguyệt bị hủy mất dung nhan. Từ đó, nuôi lòng thù hận, ẩn thân tại Lang Hào Sơn Trang, ngày ngày dùng hoa và băng đá của sơn động điều trị vết thương.

Sống trong ngôi nhà lạnh lẽo tách biệt với thế giới lâu ngày, ngoài Kim Thành chỉ biết làm bạn với đàn chó sói. Do đó, Kim Thành tính tình chất phác, ngây thơ như một đứa trẻ. Một ngày nọ khi giao đấu với những tên săn thú để cứu đàn sói, Kim Thành trúng tên độc. Đồng Phước Nhi đã dùng "ong độc" - thần trâm của mình để đẩy chất độc trong người Kim Thành ra và cứu sống được anh. Cuộc gặp gỡ lạ lùng này đã khiến họ nảy sinh tình cảm với nhau. Điều này khiến cho sư phụ Lãng Nguyệt nổi giận nôi đình…

Bình luận
vtcnews.vn