Antonio Conte tự ví mình với thợ may, dành tặng chiến thắng cho Willian

Thể thaoChủ Nhật, 16/10/2016 08:13:00 +07:00

Chiến thắng trước Leicester City mang lại cho Conte cùng các cầu thủ cảm hứng cao độ.

Bình minh đã ló rạng ở Stamford Bridge theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau giai đoạn chìm nổi với 1 chiến thắng duy nhất trong 4 trận, Chelsea đã tìm lại cảm hứng trước đương kim vô địch Leicester City.

f1

 Chelsea đánh bại Leicester tới 3 bàn không gỡ. Ảnh: Daily Mail

3 bàn thắng của Diego Costa, Eden Hazard và Victor Moses mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ và cả ông thầy khó tính Antonio Conte. Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Italia không giấu được sự hài lòng về các học trò.

"Đây là 90 phút tuyệt vời. Ngay từ đầu trận, tôi đã đòi hỏi các cầu thủ phải chơi bóng với cường độ cao và thể hiện hết những gì đã có trên sân tập.

f2

 Conte hài lòng với câu trả lời của các cầu thủ

Sau cùng, tôi đã nhận được sự hồi đáp tuyệt vời. Đây là trận đấu hay nhất của Chelsea kể từ đầu mùa giải, đó là điều khiến tôi rất hạnh phúc".

Làn gió mới đã đến khi Chelsea chuyển hướng sang sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ - "bài tủ" của Antonio Conte khi còn cầm quân ở Italia. Sau 2 trận chơi sơ đồ mới, Chelsea toàn thắng, ghi 5 bàn và chưa một lần để lọt lưới.

"Chúng tôi luôn hướng đến những giải pháp mang lại độ an toàn cao hơn. Với câu lạc bộ cùng nhân lực hiện tại, sơ đồ nói trên đem đến sự phù hợp. 

f3

 Chelsea chơi thanh thoát khi chỉ có 3 hậu vệ trên sân

Huấn luyện viên phải hiểu và tạo ra bộ trang phục phù hợp nhất cho đội bóng của mình. Công việc của chúng tôi giống như người thợ may vậy" - Conte so sánh.

Cựu HLV Juventus cũng gặp một chút khúc mắc với Diego Costa. Ở nửa cuối trận đấu, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ra dấu xin ra nghỉ, song Conte không đáp ứng yêu cầu đó.

"Đội bóng luôn cần nhiệt huyết của Costa. Nếu có thể, tôi sẽ giữ cậu ấy ở trên sân cho đến hết trận. Tôi biết mình đang mạo hiểm bởi nếu nhận thêm 1 thẻ vàng, Costa sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu tới" - Conte giải thích cho quyết định của mình.

f4

 Costa xin ra nghỉ, nhưng Antonio Conte không đồng ý

Chiến lược gia 47 tuổi cũng dành tặng chiến thắng này cho Willian - cầu thủ đang chịu tang mẹ ở quê nhà và không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Leicester City.

"Chelsea không chỉ là một đội bóng. Chúng tôi muốn trở thành một gia đình thực sự. Tôi dành tặng thành quả này cho Willian và gia đình cậu ấy trong thời điểm khó khăn này" - Conte kết luận.

Sau chiến quả trước Leicester, Chelsea sẽ bước vào trận đánh lớn khác cũng trên sân nhà Stamford Bridge. Đó là trận cầu hứa hẹn nhiều cảm xúc cùng Manchester United của "cố nhân" Jose Mourinho vào ngày 23/10 tới.

Clip:Chelsea 3-0 Leicester City 

 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn