Ảnh:Toàn cảnh phiên tòa phúc thẩm vụ nhà báo Hoàng Hùng

Pháp luậtThứ Bảy, 23/06/2012 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Do từ Long An lên thành phố xét xử nên số người tham gia xem không đông đúc như lúc sơ thẩm tại tòa án Long An.

(VTC News) - HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị cáo Liễu, phạt tù chung thân y bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thúy Liễu. Kháng cáo của mẹ nạn nhân về việc có người đồng phạm cũng không có chứng cớ.


Ngoài ra, phiên tòa cấp sơ thẩm cũng có thiếu sót, nhưng không sai phạm nghiêm trọng, không làm thay đổi bản chất vụ án. 

Tại phiên phúc thẩm lần này, hai con gái nhà báo Hoàng Hùng vắng mặt. Do từ Long An lên thành phố xét xử nên số người tham gia xem không đông đúc như lúc sơ thẩm tại tòa án Long An. Chủ tọa phiên tòa hạn chế PV phản ánh vụ việc, cụ thể chủ tọa chỉ xét những PV có thẻ nhà báo mới được phép tác nghiệp trong tòa (!?).

Chùm ảnh PV VTC News ghi nhận toàn cảnh phiên phúc thẩm tại TPHCM:

 

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi đến bị cáo Liễu, bà này liền òa lên khóc, khiến chủ tọa phải nhắc nhở… HĐXX đọc phần lý lịch bị cáo và hỏi bị cáo vì sao kháng cáo? Bị cáo Liễu tiếp tục khóc…

 Ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên cán bộ QLTT tỉnh Long An) trong tâm thế khá "bình thảnh" khi trả lời tòa.  Ông Tâm khai nhận mình đã có gia đình, có con nên mối quan hệ với bà Liễu là sai. Thế nhưng, cũng như bà Liễu, ông Tâm cũng không thừa nhận Liễu có trao đổi ý định đốt chồng. Khi Liễu ra đầu thú thì mới biết là người tình của mình đã đốt chồng.   Ảnh: Phan Cường
 Bà Nga - mẹ nhà báo Hoàng Hùng, nhiều lần khóc khi trả lời HĐXX. Ảnh: Phan Cường
Ông Đào Đức Vĩnh – Kiểm sát viên cao cấp, Viện KSND tối cao tại TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa xét hỏi Trần Thúy Liễu. Liễu khai nhà báo Hoàng Hùng là thu nhập chính của gia đình. Nhưng khi ông Vĩnh hỏi nếu đốt chồng chết, cơ quan pháp luật phát hiện thì sẽ sống thế nào? Liễu nói: “Bị cáo đã suy nghĩ quá bồng bột”.  Ảnh: Phan Cường
Luật sư Nguyễn Văn Bảy – người bào chữa cho người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan (bà Nguyễn Thị Kim Nga – mẹ ruột nhà báo Hoàng Hùng) bào chữa đã nói: các lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng tại BV mà cơ quan điều tra đã thu thập được nói không liên quan đến vụ án là hoàn toàn không khách quan.  Ảnh: Phan Cường
 Bà Nga trầm ngâm trong phòng xử án. Ảnh: Phan Cường
 Bị cáo Liễu nhiều lần bật khóc. Ảnh: Phan Cường
Bà Nguyễn Thị Kim Nga với gương mặt nghiêm nghị, nhưng sau vài câu hỏi về vụ án, bà Nga đã bật khóc: “Hãy trả lại con cho tôi. Thằng Hùng nó cầm viết, chiến đấu với tiêu cực, nó đi công tác mà bị chết thì tôi còn có gì đó để tự hào về nó, đằng này nó bị chính vợ nó giết. Thật tội nghiệp cho nó".
Ảnh: Phan Cường
 

Rất đông PV tác nghiệp bên trong khán phòng. Hàng ghế trước là các luật sư bào chữa. Ảnh: Phan Cường 
 
 PV tác nghiệp bên hành lang tòa án. Ảnh: Phan Cường
 Người thân gia đình cố nhà báo Hoàng Hùng ra về trong thất vọng.  “Cậu đừng nói đến làm con đau lắm, đẹp gì cậu ơi, Liễu trai gái dữ lắm đó…” - Một người cậu kể lại lời nói của nhà bào Hoàng Hùng lúc còn sống khi phát hiện Liễu ngoại tình với người đàn ông khác. Ảnh: Phan Cường
 Mẹ nhà báo Hoàng Hùng bắt tay cảm ơn luật sư bào chữa cho gia đình bà, cho dù kết quả không được như mong muốn. Ảnh: Phan Cường 
PV đứng đợi bên xe đặc chủng rất lâu. Ảnh: Phan Cường 
 Hơn 1 giờ sau khi tuyên án bị cáo Liễu mới được dẫn giải ra xe tù.
Ảnh: Phan Cường
Phan Cường

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn