Ảnh: Xúc động mùa lễ Vu Lan báo hiếu năm 2018

Thời sựThứ Bảy, 25/08/2018 13:36:00 +07:00

Vu Lan báo hiếu là một ngày lễ lớn trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, đây là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương.

DSC_0012

Ngày 24/8 (tức 14/7 âm lịch), hàng nghìn người dân đến dự lễ Vu Lan tại các chùa ở TP.HCM để cầu an cho cha mẹ, ông bà tổ tiên tạo nên một không khí ấm áp, ngập tràn tình yêu thương.

DSC_0016 3

Lễ Vu Lan và Xá tội vong nhân (Rằm tháng 7) là một truyền thống tốt đẹp lâu đời của người dân Việt Nam. Từ khá sớm, nhiều người tạm gác lại công việc thường ngày đến các chùa tại TP.HCM để cầu cho cha mẹ bình an. Với những người không còn cha, còn mẹ, họ cầu cho linh hồn thân mẫu được an hưởng nơi cực lạc.

IMG_8829 24

Ngày Xá tội vong nhân, nhiều người cầu nguyện cho những linh hồn không nơi nương tựa, đang còn vất vưởng sớm được siêu thoát. 

IMG_8805 10

 Các em nhỏ cũng được cha mẹ đưa đến chùa để cảm nhận được thêm về ý nghĩa quan trọng trong ngày lễ Vu Lan.

IMG_8821 11

 "Bông hồng cài áo” là một trong những nghi thức đầy ý nghĩa trong ngày lễ Vu Lan. 

DSC_0041 25

Những ai còn cha mẹ sẽ chọn hoa hồng đỏ cành xanh, còn nếu mẹ đã mất nhưng cha vẫn còn thì hoa trắng cành xanh, ngược lại thì chọn hoa đỏ cành trắng. Riêng đối với các bậc Chư tôn Đức Tăng/Ni sẽ được cài hoa màu vàng trong dịp lễ này.

IMG_8870 13

Hạnh phúc nhất là những người được cài hoa hồng đỏ lên ngực.

IMG_8848 21
IMG_8846 22

 Rất đông Phật tử tham gia cầu nguyện trong ngày lễ Vu Lan.

IMG_8856 17

 Một em bé theo mẹ lên chùa, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng cầu nguyện cùng mọi người.

IMG_8860 18

Trong ngày Vu Lan, nhiều người đi chùa thắp hương để cầu xin những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cha mẹ, gia đình mình. 

DSC_0063 19

 Những người đã ở cái tuổi làm cha, làm mẹ, lên ông, lên bà nhưng vẫn đến chùa vào lễ Vu Lan để tưởng nhớ đến công lao sinh thành của cha mẹ.

IMG_8866 20

Rất đông Phật tử nán lại cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình an yên dù trời đã tối.

Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói).

Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn.

Mạnh Dũng
Bình luận
vtcnews.vn