Ánh Viên nghẹn ngào: Tại sao con lại không được thi đấu hả chú, con có làm gì sai?

Thể thaoThứ Năm, 20/10/2016 16:10:00 +07:00

Việc tay bơi số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên không được tham gia tranh tài tại Giải bơi lặn VĐQG năm 2016, dù đang có mặt ở Hà Nội, lại chính là sự kiện khiến dư luận xôn xao.

Không được thi đấu, vì sao?

Phải khẳng định rõ, mục tiêu của Ánh Viên không phải là tranh tài tại giải bơi lặn VĐQG 2016, nhưng những ngày qua cô và HLV Đặng Anh Tuấn về nước để làm visa chuẩn bị sang tập huấn và thi đấu tại giải vô địch châu Á 2016 tại Nhật, nhân dịp có giải VĐQG đang diễn ra tại Hà Nội nên đăng ký tham gia thi đấu nhằm kiểm tra thành tích.

 

Phía sau nụ cười của Ánh Viên...

Ánh Viên ngồi ngoài giải VĐQG

Chính vì mục đích thi đấu kiểm tra thành tích, nên HLV Đăng Anh Tuấn đã quyết định đăng ký cho cô tranh tài tất cả 17 nội dung thi cá nhân của nữ. Trước đó, trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu, phía đơn vị chủ quản cũng đã đăng ký để Ánh Viên thi đấu ở 17 nội dung cá nhân và 5 nội dung tiếp sức. 

Tuy nhiên sau đó, đơn vị Quân đội chỉ để Ánh Viên thi đấu 10 nội dung cá nhân và trả lời trên các phương tiện truyền thông rằng, Quân đội không muốn thâu tóm huy chương bên phía nữ và tập trung vào những nội dung mà Ánh Viên sẽ tranh tài ở giải vô địch châu Á sắp tới.

Bên cạnh đó, đơn vị Quân đội cũng cho biết đã có làm việc với HLV Đặng Anh Tuấn trong việc đăng ký nội dung thi đấu của Ánh Viên, nhưng do không thể thống nhất được với nhau nên đã quyết định không đăng ký cho Ánh Viên thi đấu tại giải.

 Ánh Viên tiếp tục tập chay

Trước những thông tin này, HLV Đặng Anh Tuấn đã bức xúc cho biết: “Từ lúc chúng tôi về nước đến nay, chưa một nhân vật nào bên phía Quân đội liên lạc với tôi về việc đăng ký thi đấu cho Ánh Viên tại giải. Là HLV trưởng ĐTQG và trực tiếp huấn luyện Ánh Viên, nên kế hoạch của tôi là muốn em ấy thi đấu tất cả những nội dung cá nhân tại giải để kiểm tra thông số chuyên môn. 

 
Từ lúc chúng tôi về nước đến nay, chưa một nhân vật nào bên phía Quân đội liên lạc với tôi về việc đăng ký thi đấu cho Ánh Viên tại giải.

Tuy nhiên, phía Quân đội đã tự đăng ký 10 nội dung thi đấu cho Ánh Viên, trong đó cắt tất cả nội dung bơi ngửa và cự ly 100m, 200m tự do sở trường mà bảo là tập trung sát sườn vào những nội dung thi đấu ở giải vô địch châu Á là thế nào?”.

Do đơn vị Quân đội sau đó không đăng ký cho Ánh Viên thi đấu tại giải HLV trưởng Đặng Anh Tuấn đã đăng ký cho cô tham gia thi đấu kiểm tra trong màu áo của Trung tâm HLTT TP.HCM, và không tính thành tích vào bảng xếp hạng huy chương.

Thế nhưng điều này cũng không được chấp nhận vì phía Quân đội không đồng ý. Thế nên, “tiểu tiên cá” đã... mắc cạn ngay chính ở giải đấu lớn nhất nước.

Nước mắt 'tiểu tiên cá'

Sáng nay, người viết đã gọi điện cho Ánh Viên để chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Bên kia đầu dây, giọng cô bé buồn buồn: “Con đang ở hồ bơi xem mọi người đấu loại. Thấy người ta thi đấu mà mình phải ngồi làm khán giả, con buồn quá chú ơi”, rồi cô bé oà lên nước nở.

 
Thấy người ta thi đấu mà mình phải ngồi làm khán giả, con buồn quá chú ơi”

Ánh Viên

Thực tế, những ngày qua Ánh Viên đã luôn cố gắng để mọi người thấy rằng cô luôn mạnh mẽ, luôn nở nụ cười khi các phóng viên giơ máy ảnh chụp cô đang ngồi trên khán đài xem bạn bè, đồng nghiệp thi đấu.

Thế nhưng có ai biết, những ngày qua Ánh Viên đã rất nhiều lần rơi nước mắt khi phải trở thành khán giả bất đắc dĩ ở ngay cái sân chơi mà lẽ ra cô phải là diễn viên chính.

“Là VĐV con chỉ biết tập luyện và thi đấu một cách tốt nhất. Lúc biết tin sẽ về Việt Nam và chuẩn bị thi đấu kiểm tra tại giải VĐQG con vui lắm, vì được gặp lại đồng đội, gặp lại gia đình vì cả năm vừa qua con đâu có được về Cần Thơ thăm nhà. Nhiều lúc con nhớ nhà muốn khóc mà chẳng dám thổ lộ với ai, chỉ biết tập và tập để cố quên đi, nhưng đến lúc về đây thì lại không được thi đấu. 

Đằng sau nụ cười của ánh Viên là những gọit nước mắt cay đắng. Ảnh: Hải Đăng 

"Con chẳng hiểu người ta đang nghĩ gì nữa. Con muốn thi đấu cho đơn vị của mình, con muốn cống hiến tất cả khả năng để mọi người thấy rằng tiền của nhà nước bỏ ra đầu tư cho con không uổng phí, nhưng mà...”, nghe Ánh Viên thút thít qua điện thoại, mà lặng đi không nói được lời nào.

Biết tin Ánh Viên về nước, ba và ông nội của cô đã bay ra Hà Nội để thăm và cả động viên con, cháu mình thi đấu.

Tuy nhiên, cả hai bỗng trở thành những người “an ủi bất đắc dĩ” khi phải liên tục động viên tuyển thủ này vượt qua nỗi buồn để chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch châu Á sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng sau.

Trò chuyện cùng tôi, Ánh Viên thổ lộ: “Từ sáng đến giờ lo tập nên con chưa có gọi điện chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10. Vả lại con sợ mẹ lo rồi lại khóc vì biết con không được thi đấu.

Con nhớ mẹ lắm, nhớ món vịt kho gừng của mẹ. Cả năm rồi con chưa được ăn lại. Những ngày qua, đôi lúc con tự hỏi, bản thân mình đã hy sinh quá nhiều thứ cho thể thao để làm gì?”.

Trưa nay, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài hơn 40 phút, Ánh Viên đã cho biết: Con sẽ không buồn nữa đâu và tập trung thật tốt cho giải vô địch châu Á sắp tới. Chú yên tâm nhé, con nói được sẽ làm được!”. Vậy nhưng trong đầu tôi vẫn cứ ám ảnh tiếng nấc nghẹn ngào cùng câu hỏi của cô bé: “Tại sao con lại không được thi đấu hả chú, con có làm gì sai?”.

Những người có trách nhiệm, hãy trả lời cho Ánh Viên!

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn