Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 20/11/2020 11:34:55 +07:00
(VTC News) -

Một con hẻm nhỏ nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TP.HCM) luôn trong tình trạng ngập nước, người dân phải chèo xuồng đưa con đi học.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 1

Nhiều ngày qua, triều cường liên tục đạt đỉnh khiến con hẻm 719 đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TP.HCM) luôn trong tình trạng ngập nước, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 2

Thay vì dùng xe máy, những ngày triều cường lên, người dân sống trong con hẻm này phải dùng xuồng đưa con đi học.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 3

Triều cường làm nước ngập lênh láng, nhiều ngày không rút hết khiến nước cống hòa với nước triều cường đen kịt, bốc mùi.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 4

Theo người dân, triều cường lên rất nhanh, nhưng rút chậm nên con hẻm này đã bị ngập nhiều ngày.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 5

Ghi nhận của PV VTC News, sáng 20/11, nhiều người dân sinh sống ở hẻm 719 (đường Huỳnh Tấn Phát , Quận 7) phải lội nước đi chợ, nhiều vị trí còn ngập ngang bánh xe máy.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 6

Một tài xế xe ôm công nghệ đang trên đường đi đón khách nhưng thấy nước ngập sâu đã quay đầu xe. 

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 7

Phụ huynh vất vả chạy xe máy qua đoạn đường ngập để đưa con đi học.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 8

Hai người phụ nữ cõng nhau qua đoạn nước ngập.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 9

Do ảnh hưởng từ triều cường nên quán cơm tấm trong con hẻm 719 cũng vắng khách, chỉ lác đác vài người tới mua đi.

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 10

Bà Nguyễn Thị Ngọ (ngụ tại hẻm 719, đường Huỳnh Tấn Phát , Quận 7) cho biết: "Hơn 1 năm nay, cứ triều cường là người dân chúng tôi không buôn bán được gì. Từ sáng đến giờ tôi chỉ biết ngồi chờ nước rút để dọn hàng quán ra bán"

Ảnh: Triều cường liên tục đạt đỉnh, người Sài Gòn dùng xuồng đưa con đi học - 11

Cũng theo người dân, nếu không có việc gì cần thiết sẽ hạn chế ra khỏi nhà, tránh thiệt hại về “kinh tế”. Vì mỗi lần di chuyển ra khỏi hẻm, xe máy, xe điện đều chết máy.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn