Anh trai trúng số 48 tỷ, một gia đình đang êm ấm bỗng lần lượt bị bắt giam

TrẻThứ Năm, 16/06/2022 19:00:00 +07:00

Trúng xổ số dường như không phải lúc nào cũng toàn may mắn.

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại Hàn Quốc được nhiều người biết đến khi một cụ bà 79 tuổi cầm tấm biển tố cáo người con trai đã bỏ rơi mình. 

Đầu đuôi câu chuyện bắt nguồn từ việc con trai của bà - một người đàn ông 59 tuổi đã ly dị, có cuộc sống khá khó khăn ở Paju, tỉnh Gyeonggi, trúng giải độc đắc 4 tỷ won (khoảng 72 tỷ VND). Số tiền ông được nhận sau khi trừ thuế là hơn 2,7 tỷ won (hơn 48 tỷ VND).

Sau đó, người đàn ông đã xuống Busan và thông báo cho mẹ mình biết chuyện này. Ngỡ đâu có được khoản tiền khổng lồ, gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc và đi lên, thế nhưng thực tế, mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Tại đây, ông xảy ra mâu thuẫn với hai em gái và em rể về việc phân chia tiền trúng thưởng. 

Cả gia đình cho rằng do người mẹ đã chăm cháu thay con trai từ trước đến nay, nên bây giờ ông có nghĩa vụ mua nhà để bà được sống thoải mái. Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định sẽ không đáp ứng những yêu cầu của họ.

Anh trai trúng số 48 tỷ, một gia đình đang êm ấm bỗng lần lượt bị bắt giam - 1

Cụ bà U80 cầm tấm biển tố cáo con trai trúng số rồi bỏ rơi mẹ già. 

Sau màn tranh cãi, người đàn ông này đã chuyển đến một căn hộ ở Yangsan để sinh sống. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cả gia đình sau đó đã tìm đến căn hộ này và bị người đàn ông từ chối mở cửa. Không chịu bỏ cuộc, người em rể đã gọi thợ phá khóa đến, cố gắng dùng máy khoan để phá cửa nhà. Một cuộc ẩu đả diễn ra khiến cảnh sát phải đến xử lí. 

Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi người mẹ viết hẳn một tấm biển to đứng trước Tòa thị chính Yangsan để chỉ trích chính con trai mình với nội dung: “Một đứa con trai xấu xa. Tôi sẽ tố cáo con trai mình với toàn xã hội. Đứa con đã bỏ rơi mẹ nó dù đã trúng xổ số 4 tỷ won. Con trai bỏ rơi mẹ còn đi báo cảnh sát tố mẹ xâm phạm nhà trái phép. Tôi đã chăm sóc cho những đứa cháu nội và tôi đã 79 tuổi. Tôi là một người mù chữ, xin hãy giúp tôi!”.

Anh trai trúng số 48 tỷ, một gia đình đang êm ấm bỗng lần lượt bị bắt giam - 2

Gia đình tan đàn xẻ nghé chỉ vì số tiền trúng độc đắc. 

Vào thời điểm đó, người phụ nữ U80 này cho biết: “Tôi không có một xu dính túi, vì vậy tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp”. Các con gái của bà cũng bức xúc lên tiếng: “Trước đây, mẹ tôi đã chăm sóc các con của anh trai tôi rất tốt. Giờ có tiền mà không giúp mẹ là không đúng rồi”.

Một gia đình đang êm ấm bỗng quay mặt thành thù, tố cáo lẫn nhau, và cái kết là vướng vào vòng lao lý. Theo đó, sở cảnh sát Yangsan đã bắt giữ 4 người, bao gồm bà mẹ, hai cô em gái và người em rể, với tội danh làm hư hỏng tài sản và đột nhập nhà bất hợp pháp. 

Người đàn ông trúng số trước đó đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, nói rằng mẹ và em gái cùng các thành viên khác trong gia đình đã đột nhập vào nhà mình. Tòa án đã kết án hai người em gái một năm tù giam, ba năm quản chế và 200 giờ phục vụ cộng đồng. Người em rể cũng bị kết án tám tháng tù vì tội cầm đầu việc gọi thợ phá khóa.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn