Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét

Thị trườngThứ Bảy, 16/01/2021 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Mặc cho cái lạnh thấu xương, những người bán đào, quất dọc tuyến phố Lạc Long Quân, Võ Chí Công (Hà Nội) vẫn dựng lều, thay nhau trắng đêm trông vườn cây bạc tỷ.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 1

Tết Nguyên đán tới gần cũng là lúc tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhộn nhịp cây cảnh chơi Tết từ khắp nơi đổ về phục vụ khách hàng. 

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 2

Cùng với đó là những chiếc lán được nhà vườn dựng tạm bợ ngoài vỉa hè giữa đêm đông giá rét.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 3

Những lán nhỏ được dựng lên bằng bạt, bên trong chỉ để vừa một chiếc giường và vài vật dụng đơn giản.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 4

Để bảo vệ tài sản, các chủ vườn sẽ quây bạt, lấy dây cáp buộc vào gốc cây.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 5

Mỗi vườn có từ 2 - 3 người thay nhau cắt cử trông nom. Trong đêm đông lạnh buốt, những người bán đào phải nghĩ ra đủ cách để chống chọi.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 6

Những giấc ngủ vội trong đêm Hà Nội dưới 10 độ C.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 7

Hằng ngày, anh Phạm Đức Ước, quê ở Hải Dương phải thức dậy từ 5h sáng để bắt đầu công việc bê cây, dọn dẹp, tranh thủ tỉa lại cây cho kịp bán. Năm nay, anh chọn đường Lạc Long Quân làm điểm dừng chân.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 8

 

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 9

Phải tăng ca, chạy đua với thời gian dịp cuối năm, anh Ước thường thức trắng đêm để trông cây, phòng kẻ gian đột nhập.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 10

Sau khi căng bạt để dựng chiếc lều tạm, anh Ước mang chăn gối ra để chống rét. 

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 11

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, nhiệt độ của Hà Nội giảm sâu, thấp nhất trong vòng 2 năm qua, duy trì ở mức 10-11 độ C. Ban đêm, thời tiết càng buốt giá khiến công việc của anh Ước càng vất vả hơn.

Ảnh: Tiểu thương dựng lều, vạ vật trông đào, quất Tết giữa đêm rét - 12

Lều, lán đủ các hình thù được người trông đào, quất, bưởi dựng lên, sẵn sàng "ăn ngủ" trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp