Ảnh: Người thân, xóm làng khóc thương tiễn đưa cháu bé mất tích ở Quảng Bình

Thời sựThứ Bảy, 08/07/2017 20:23:00 +07:00

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể của cháu Nghĩa đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Video: Người thân khóc ngất bên quan tài bé trai mất tích ở Quảng Bình (Nguồn: Zing)

Khoảng 13h ngày 8/7, cơ quan điều tra cho phép gia đình tiến hành khâm liệm thi thể cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), bé trai mất tíchkhi đang chơi trong sân nhà vào ngày 3/7.

Dưới cái nắng như đổ lửa, hàng nghìn người dân địa phương tập trung tại khu vực phát hiện thi thể cháu Nghĩa để chia buồn cùng với gia đình anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (bố mẹ cháu Nghĩa)

Ở đầu chiếc quan tài, anh Trần Văn Ất vật vã quỳ lạy trước linh cữu con trai. "Trời ơi, con ơi. Ba chờ con mãi mà con không về, con ơi", anh Ất gào lên trong đau đớn, khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Thi thể cháu Nghĩa được khâm liệm, thực hiện tang lễ theo phong tục địa phương, sau đó được đưa vào khu vực nghĩa địa Vũng Nổ (thôn Tiền Phong, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Việc an táng được thực hiện nhanh chóng và kết thúc vào cuối giờ chiều hôm nay (8/7). 

19883766_571372263278816_1248871221_n

 Gia đình và người dân địa phương tiễn đưa cháu Nghĩa. (Ảnh: CTV)

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 3/7, anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo trình báo đến Công an thị xã Ba Đồn về việc cháu Nghĩa mất tích.

Chị Trần Thị Lý (cô ruột cháu Nghĩa) cho biết, Nghĩa mất tích vào khoảng 17h cùng ngày, lúc đang chơi ở sân nhà trong khi mẹ nấu bữa tối. Sau khi dọn cơm, chị Thảo ra sân gọi thì không thấy con đâu. Gia đình gọi người tìm kiếm xung quanh cũng không thấy. 

Một số người dân ở đội 4, tổ dân phố Trường Sơn, cho hay vào khoảng thời gian trên có 2 người phụ nữ lạ mặt chạy xe máy hiệu Wave màu đỏ, chở theo một đứa bé trùm kín đầu.

Ngày 8/7, người dân đã phát hiện thi thể một bé trai tại bãi cát. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi.

19665495_1839782456337655_1383559994340203934_n 4

Bé Nghĩa mất tích khi đang chơi ở sân nhà. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin và cho biết, theo xác minh ban đầu, thi thể kể trên chính là cháu Trần Trung Nghĩa bị mất tích ngày 3/7 khi đang chơi trong sân nhà.

Được biết, địa điểm phát hiện thi thể cháu Nghĩa là một bãi cát nhiều mồ mả, rất ít cây cối và cách nhà cháu chừng 2 km.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tại thời điểm phát hiện, thi thể bé Trần Trung Nghĩa đang trong giai đoạn phân hủy.

Trước đó, có một số thông tin cho rằng, trên thi thể cháu Nghĩa có xuất hiện vết đâm. Một lãnh đạo khác của Công an tỉnh Quảng Bình cũng cho hay, trên thi thể cháu Nghĩa "có vấn đề".

Trước một số thông tin cho rằng, trên thi thể cháu Nghĩa có xuất hiện nhiều vết đâm, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu cho hay: "Có hay không vết đâm, vết xước trên người cháu bé thì phải có kết luận của cơ quan pháp y. Ngay cả người dân nhìn qua cũng khó phát hiện được vì thấy thi thể, tinh thần họ cũng đã hoảng loạn rồi".

Dưới đây là một số hình ảnh tại đám tang của cháu Trần Trung Nghĩa chiều 8/7: 

19883828_571372249945484_1358527533_n

 Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể của cháu nghĩa vào sáng 8/7. (Ảnh: CTV)

19866504_571372269945482_851360637_n 3

 

19970800_571372259945483_745192848_n 4

 Người dân đưa quan tài của cháu Nghĩa về lo hậu sự.

19866562_571372266612149_1436985966_n 5

 Nhìn hình ảnh bố cháu Nghĩa gào khóc trước quan tài của con trai khiến nhiều người không cầm được nước mắt. (Ảnh: CTV)

19848813_571372283278814_773146320_n 6

 Bố cháu Nghĩa và người thân khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của cháu Nghĩa. (Ảnh: CTV)

19883830_571372273278815_921576065_n 7

 Giọt nước mắt đau đớn của người bố mất con. (Ảnh: CTV)

19883666_571372253278817_1248679039_n 8

Người dân địa phương cho biết, gia đình anh Ất hiền lành, siêng năng làm ăn. Lâu nay, hai vợ chồng anh chưa từng xảy ra xích mích, to tiếng với hàng xóm láng giềng. Cháu Nghĩa là đứa trẻ kháu khỉnh, ngoan ngoãn, thông minh. (Ảnh: CTV)

Trần Anh
Bình luận
vtcnews.vn