Ảnh: Người vô gia cư co ro trong đêm đông Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 10/11/2016 17:11:00 +07:00

Nhiều người lao động nghèo, vô gia cư ở Hà Nội lại đối mặt với những ngày đông rét buốt.

1

Khi màn đêm buông xuống, đâu đó trên những góc phố, vườn hoa Hà Nội, những người vô gia cư, người lao động nghèo mưu sinh tại Thủ đô lại lang thang tìm cho mình một góc nhỏ để qua đêm.

2

Với chiếc chăn và một vật kê đầu, họ đã có thể chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài.

3

Bảo vệ "tài sản" mưu sinh và cũng là nơi buộc "màn" của những người vô gia cư.

4

Bà cụ này đã ngoài 80 tuổi nhưng ngày nào cũng ngồi chờ cháu đi làm về đến đón.

5

Một nhóm bạn đến thăm hỏi bà cụ thì được biết, cháu cụ làm thợ hồ từ 8h tối đến hơn 1h đêm sẽ đón cụ về.

6

Càng về khuya càng lạnh, những người vô gia cư phải chùm chăn kín cả đầu để tránh rét.

7

Họ cuộn mình người trong những chiếc chăn mỏng và trải chiếu trên bạt nilon, say sưa ngủ bất chấp thời tiết mưa rét đầu Đông tại Hà Nội.

8

Anh H, một bệnh nhân từ Hòa Bình lên chữa bệnh xuất huyết dạ dày, vì không đủ chi phí chi trả nên ra góc phố tìm chỗ qua đêm.

9

Những chiếc bánh của những người hảo tâm hàng đêm đến trợ giúp những người vô gia cư nằm dọc ở một số con phố.

10

 Thi thoảng xuất hiện một số cá nhân, hoặc nhóm bạn trẻ đến giúp đỡ "người không nhà" bằng những gói đồ ăn nhỏ nhưng ấm tình người.

11

Chỉ cần một mái che trong vườn hoa cũng có thể trở thành "tổ ấm".

12

Chiếc màn và cũng là tấm chăn mỏng.

13

 

14

 

15

Những người vô gia cư ngủ ngoài đường với chiếc xe đạp thồ hàng hóa vẫn còn ngổn ngang như chưa kịp dọn.

Video: Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn