Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Hồng Nhị qua đời

Tin nóngThứ Sáu, 26/11/2021 13:45:02 +07:00
(VTC News) -

Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Hồng Nhị - người từng bắn rơi 8 máy bay Mỹ qua đời tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), hưởng thọ 84 tuổi.

Trưa 26/11, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Thanh Dậu, vợ Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Hồng Nhị cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị đã qua đời tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vào 11h hôm qua (ngày 25/11/2021). 

"Ông mất lúc 11h hôm qua rồi. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào sáng 30/11, sau đó đưa ông về quê", bà Nguyễn Thị Thanh Dậu cho hay.

Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Hồng Nhị qua đời - 1

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Hồng Nhị.

Phi công huyền thoại Nguyễn Hồng Nhị (84 tuổi, quê Bình Định) đổ bệnh năm 2015. Từ đó đến nay, ông được vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Dậu chăm sóc tại nhà riêng ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Hồng Nhị là nguyên Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Phó Tư lệnh Tham mưu Trưởng Quân chủng Không quân. Ông là một cựu phi công lái máy bay MiG-21 và là phi công Việt Nam đầu tiên dùng MiG-21 bắn rơi máy bay Mỹ.

Chưa tròn 18 tuổi, Nguyễn Hồng Nhị xin gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam và nằm trong Đại đội 104 Phòng Tham mưu Khu 5.

Năm 1954, khi đang tại ngũ đại đội C2 D365 E803 đại đoàn 305, Nguyễn Hồng Nhị đi theo đơn vị tập kết ra bắc. Sau đó được đi học phi công.

Năm 1972 khi đang là Thiếu tá Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 921, ông được bổ nhiệm làm Trung đoàn Trưởng Trung đoàn không quân 927 có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Sau đó là Sư đoàn phó Sư đoàn không quân 371.

Năm 1975 ông về làm Sư đoàn Trưởng Sư đoàn không quân 372. Năm 1985 được phong Thiếu tướng, Sư trưởng Sư đoàn không quân 370.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị đã trực tiếp bắn rơi 8 máy bay Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Ngày 1/8/1968, ông thoát hiểm thành công bằng ghế phóng sau khi bị trúng hai tên lửa Sidewinder từ máy bay Vought F-8 Crusader của phi đội VF-51, hải quân Mỹ.

Trong Chiến dịch Line Backer II, ông chỉ huy bộ đội phòng không và cả không quân, hạ được một số máy bay của Mỹ. Năm 1987, ông làm Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân chủng Không quân. Năm 1989, ông chuyển ngành làm Tổng cục Trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Năm 1998 ông nghỉ hưu.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn