Ảnh: Hội An huyền ảo trong 'đêm thế kỷ XX'

Thời sựThứ Bảy, 22/06/2013 02:50:00 +07:00

(VTC News) – Một không gian Hội An của những năm đầu thế kỷ XX với những chiếc lồng đèn treo trước cửa đã được tái hiện trước sự ngỡ ngàng của du khách

(VTC News) – Một không gian Hội An của những năm đầu thế kỷ XX với những chiếc lồng đèn treo trước cửa đã được tái hiện trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn du khách.

Trong khuôn khổ chương trình Festival Di sản Quảng Nam lần 3 năm 2013, tối 21/6, đường phố Hội An xưa được tái hiện lại với nếp sống, lối sinh hoạt cùng những nét văn hóa của con người Hội An những năm đầu thế kỷ XX.


Hội An, không gian xưa, thế kỷ XX, tái hiện, du khách
Chùa Cầu trong đêm "Hội An những năm đầu thế kỷ XX" 

Các trò chơi hát bài chòi, bịt mắt đập nồi, thả hoa đăng trên sông Hoài… tạo nên không gian độc đáo của phố Hội.

Đường phố Hội An trở nên huyền ảo bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng treo trước nhà. Trên các tuyến phố cổ đông kín du khách đổ về tham quan. Cầu An Hội, khu vực Chùa Cầu chen kín du khách.


Dòng Hoài Giang lung linh bởi hàng vạn chiếc hoa đăng của du khách thả xuống cùng với những lời cầu chúc an lành đến với mọi người càng tạo nên không gian.

Xin gửi đến quý độc giả chùm ảnh “Đêm Hội An đầu thế kỷ XX”:

Hội An, không gian xưa, thế kỷ XX, tái hiện, du khách
Cầu An Hội lung linh trong đêm phố cổ Hội đầu thế kỷ XX

Hội An, không gian xưa, thế kỷ XX, tái hiện, du khách
Những trò chơi dân gian trong đêm phố cổ 

Hội An, không gian xưa, thế kỷ XX, tái hiện, du khách
Nghệ thuật hát xướng đường phố trên các tuyến phố cổ 

Hội An, không gian xưa, thế kỷ XX, tái hiện, du khách
Rất đông du khách đến tham quan

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn