Ảnh: Hành trình truy bắt nghi can giết 4 người ở Yên Bái

Thời sựChủ Nhật, 16/08/2015 10:18:00 +07:00

Nghi phạm Đặng Văn Hùng trong vụ thảm sát Yên Bái cùng người tình đã bị Công an bắt giữ trong trạng thái tiều tụy vì đói khát.

(VTC News) - Sau 3 ngày lẩn trốn, chịu cảnh đói khát trên rừng, nghi phạm giết 4 người ở Yên Bái cùng người tình đã bị công an bắt giữ.

Chập tối12/8, một số người dân bàng hoàng phát hiện thi thể 4 người trong một gia đình bị giết hại dã man tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái.
Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Đặng Văn Hùng (SN 1989, thôn 16 xã Lâm Giang). Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn cùng người tình Nguyễn Thị Hán (SN 1979). Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tới hiện trường và triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.
Sáng 13/8, đám tang đưa tiễn 4 nạn nhân xấu số đã diễn ra trong sự thương tiếc, bàng hoàng của người dân thôn Cài. 
 
Người dân tiếc thương đưa tiễn gia đình nạn nhân xấu số
Trong khi đó, hàng trăm cảnh sát vẫn tích cực tỏa xung quanh khu vực hiện trường hàng chục km đề truy bắt nghi phạm.
Chó nghiệp vụ cũng được đưa tới để phục vụ việc săn lùng nghi phạm được cho là đang ẩn nấp trên núi.
 Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đích thân vào tận rừng sâu chỉ đạo phá án ở Yên Bái. Ảnh: VTC News
Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo cuộc truy bắt nghi phạm.
Sáng sớm 15/8, trên đường đi mổ lợn,ông Hà Văn Liên (thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái) đã phát hiện nghi phạm Đặng Văn Hùng cùng người tình của hắn.

Từ thông tin của ông Liên, công an đã lần được dấu vết của Đặng Văn Hùng. Khoảng 10h30 cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ Hùng cùng người tình của hắn khi chúng đang trốn trên một vùng núi thuộc địa phận xã Khánh Hòa.
Thời điểm bị bắt, cả nghi phạm Hùng và người phụ nữ đi cùng Nguyễn Thị Hán tỏ ra tiều tụy, đói mệt. Theo lời của Nguyễn Thị Hán, trong quá trình trốn chạy với Hùng trong rừng cả hai chẳng có gì ăn. Lúc nào bụng đói thì ăn cây chuối rừng, khát thì uống nước suối còn ngủ nằm vạ vật ở khe núi. Bản thân Nguyễn Thị Hán cũng sợ nhưng vẫn đi theo Hùng. 
 Sau khi bắt giữ được cả hai đối tượng, lực lượng Công an đã áp giả cả hai vào ngôi nhà cấp 4 của Công an khu vực tuyến QL 70 của Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  Tại hiện trường, bước đầu nghi phạm Hùng đã thừa nhận toàn bộ tội ác của bản thân. Trong quá trình khai nhận nghi phạm Hùng tỏ ra rất lạnh lùng.
Được biết, trước khi khống chế được 2 đối tượng, lực lượng công an truy bắt đã phải nổ gần 10 phát súng chỉ thiên để trấn áp (Ảnh: Báo Yên Bái)
 Khoảng 13h00 cùng ngày, lực lượng chức năng đã di lý cả hai đối tượng lên xe đặc chủng về trụ sở Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc. Ảnh: Báo Yên Bái.

Đà Long(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn