
Người dân đi qua đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) tiếc nuối khi nhìn thấy hàng cây xà cừ cổ thụ trơ trụi lá cành.

Theo tìm hiểu, những cây này được đánh theo số thứ tự từ 600 đến 800 hướng từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long.

Hàng cây xà cừ này bị chặt hạ, đánh chuyển đi nơi khác để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long.

Theo đó, gần 1.300 cây xanh sẽ bị “khai tử", trong đó có tới 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4m đến 1,2m. Dự kiến, đơn vị thi công di chuyển 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và chặt hạ hơn 1.000 cây.

Nhiều người tỏ ra tiếng nuối khi nhìn hàng cây từng tỏa bóng râm mát nay bị cắt trơ trụi chỉ còn lại thân.

Ông Nguyễn Thành Hưng (65 tuổi, sống tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Hàng cây này đã sống cùng người Hà Nội hàng chục năm nay. Giờ nhìn chúng bị chặt hạ tôi thấy rất tiếc nuối. Không biết bao giờ đoạn đường này mới lại được xanh mát như xưa".

Với người dân đi qua đường Phạm Văn Đồng, hàng cây xà cừ ngày nào giờ chỉ là dĩ vãng
Video: Người Hà Nội xót xa, tiếc nuối hàng cây cổ thụ trên đường Phạm Văn Đồng
Bình luận
Bạn chưa nhập nội dung bình luận
Họ tên tối thiểu 2 ký tự !