Ảnh: Hàng trăm người khóc nghẹn tiễn biệt liệt sĩ Phạm Giang Nam về đất mẹ

Thời sựChủ Nhật, 29/07/2018 16:30:00 +07:00

Chiều 29/7, hàng trăm người đã có mặt trong lễ đưa di cốt liệt sĩ Phạm Giang Nam về đất mẹ ở quê nhà Thái Bình.

Chiều 29/7, trời Thái Bình âm u như chính lòng người. Hàng trăm người có mặt tại nhà liệt sĩ Phạm Giang Nam để tiễn đưa người con quê lúa về đất mẹ.

14h, lễ truy điệu liệt sĩ Phạm Giang Nam bắt đầu. Đại tá Hoàng Trung Kiên - Phó Chính ủy Sư đoàn 371 thay mặt đọc điếu văn tiễn biệt liệt sĩ Nam. Đại tá Kiên nhấn mạnh, sự ra đi của Đại tá Phạm Giang Nam là một mất mát lớn với gia đình cũng như đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam.

IMG_6694

Đại tá Hoàng Trung Kiên - Phó Chính ủy Sư đoàn 371 đọc điếu văn.

Ngay sau phát biểu của Đại tá Kiên, ông Phạm Văn Mỹ (bố đẻ Đại tá Phạm Giang Nam) nghẹn ngào khi đọc những dòng chữ viết về người con trai duy nhất trong gia đình.

Nước mắt chực trào, chân như muốn quỵ ngã, ông Mỹ chia sẻ về sự đau xót, nhưng cũng đầy tự hào về con trai mình, liệt sĩ Phạm Giang Nam.

Bên di cốt chồng, hai bàn tay chị Trang (người vợ trẻ của Đại tá Phạm Giang Nam) liên tục xoa lên áo quan được phủ bằng lá cờ Tổ quốc. Người phụ nữ ấy không khóc, nhưng ai cũng hiểu nỗi đau tột cùng từ tâm can chị.

Hai đứa con bé bỏng khóc thét đòi cha. Chị Trang chỉ còn cách an ủi chúng bằng việc lẩm bẩm hát một bài hát nào đó. Mắt chị nhắm nghiền như muốn ngăn lại dòng nước mắt.

IMG_6707 3

Ông Phạm Văn Mỹ (bố đẻ Đại tá Phạm Giang Nam) khóc nghẹn khi đọc lời cảm ơn trong lễ tang con trai.

IMG_6687

Chị Trang (vợ liệt sĩ Phạm Giang Nam) bên di cốt chồng.

 

XEM THÊM TOÀN BỘ VỤ VIỆC TẠI ĐÂY

Đúng 15h, lễ đưa di cốt liệt sĩ Phạm Giang Nam tới an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) bắt đầu. Hai bên đường, hàng trăm người đứng đợi sẵn, họ đã khóc trong lễ tiễn đưa người con quê lúa. Từ nay, sẽ không ai còn được nghe tiếng cười nói của liệt sĩ Phạm Giang Nam.

IMG_6750 9

Đúng 15h, lễ đưa di cốt liệt sĩ Phạm Giang Nam tới an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) bắt đầu.

IMG_6761 11
IMG_6817 15

Rất đông quân nhân, người thân và nhân dân đã có mặt tiễn biệt liệt sĩ Phạm Giang Nam.

IMG_6880 21

Đoạn đường từ nhà liệt sĩ Nam tới nghĩa trang dài hơn 1km với dòng người nối dài. Khuôn mặt ai cũng trĩu nặng đau buồn.

IMG_6917 23
IMG_6938 25

Những người đồng đội bên cạnh di cốt chiến sĩ Phạm Giang Nam.

IMG_6953 27

Người dân đứng quây xung quanh khu vực chôn cất liệt sĩ Phạm Giang Nam.

IMG_6892 21

Đứa con nhỏ của liệt sĩ Phạm Giang Nam khóc đòi bố. Khi còn sống, anh Nam đặt tên cho con mình là Mích (MIG - Một loại máy bay quân sự).

IMG_7003 29

Người vợ trẻ của liệt sĩ Nam mắt nhắm nghiền, cố nén nỗi đau như không thể. 

IMG_7014 29
IMG_7032 29

Một chiến sĩ lặng lẽ châm điếu thuốc rồi đặt lên phần mộ của người đồng đội quá cố của mình.

Video: Xúc động tiễn đưa 2 phi công về với đất mẹ

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn