Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc

Tin nhanh 24hThứ Năm, 11/02/2021 20:04:17 +07:00
(VTC News) -

Chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 xuất viện, họ vỡ òa cảm xúc khi được trở về ngôi nhà thân thuộc để đón Tết.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 1

Chiều 11/2, lần đầu tiên sau 14 ngày tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương công bố 22 bệnh nhân khỏi bệnh, được bàn giao cho y tế cơ sở để theo dõi, cách ly bệnh nhân tại nhà 14 ngày.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 2

22 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 3

BS CKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, với sự nỗ lực của bệnh viện chiến 1 và sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình hình bệnh nhân tương đối ổn định, chưa có sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bác sĩ Cấp hỗ trợ chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19 và phòng chống lây nhiễm của bệnh viện dã chiến số 1.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 4

Là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được xuất viện chiều 30 Tết, bé Bùi Hà Vy (4 tuổi, thị xã Kinh Môn) cho biết, con rất nhớ nhà và muốn được về gặp bố mẹ.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 5

Ông Hoàng Ngọc Lân - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Chí Linh cho biết, hôm nay là chiều 30 Tết, cảm xúc của các bác sĩ được nhân đôi. "Ngày hôm nay đánh dấu một sự kiện trong đời làm công tác của chúng tôi, cũng như đánh dấu sự kiện khó quên trong đời của các bệnh nhân trong ngày cuối năm, ngày mọi người đều muốn sum họp cùng gia đình", ông Lân nói.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 6

Khoảng 16h15, xe lăn bánh đưa các bệnh nhân về địa phương, bàn giao cho y tế cơ sở theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày. Họ vẫy tay gửi lời chào cũng là lời cảm ơn tới lãnh đạo TP Chí Linh cũng như đội ngũ y, bác sĩ những ngày qua đã tận tâm chăm sóc cho họ.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 7

Chị Nguyễn Thị Phượng (phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, Hải Dương) được mẹ chồng đón ngay từ cổng làng. Chị Phượng cho biết, đây sẽ là Tết đáng nhớ đối với chị vì là năm đầu tiên chị đón Tết ở nhà nhưng lại không có chồng con bên cạnh.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 8

Chồng và con chị đi cách ly vì thuộc diện F1, dự kiến mùng 6 Tết sẽ được trở về.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 9

"Lúc nghe tin được xuất viện tôi hét lên vui sướng và gọi điện thông báo gia đình. Cả đêm ấy tôi không ngủ được và chỉ mong trời nhanh sáng để về nhà. Nhưng về rồi lại thấy buồn vì chồng, con vẫn phải đi cách ly", chị Phượng tâm sự.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 10

Đồ đạc trong nhà cũng bụi bẩn sau 15 ngày vắng chủ. Vừa trở về, chị Phượng tự tay dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới.

Ảnh: Được về nhà chiều 30 Tết, 22 bệnh nhân COVID-19 vỡ òa cảm xúc - 11

Từ căn nhà thân thuộc của mình, chị Phượng luôn mong các bệnh nhân khác cố gắng giữ gìn sức khỏe, lạc quan để nhanh khỏi bệnh và được trở về sum họp cùng gia đình. "Trở về địa phương tôi sẽ tiếp tục cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19", chị Phượng chia sẻ.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp