Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết

Đời sốngThứ Bảy, 25/01/2020 09:45:00 +07:00
(VTC News) -

Mùng 1 Tết Canh Tý, đường phố Hà Nội vắng vẻ, không còn đông đúc, ồn ào, không còn cảnh tắc đường, đường phố yên bình, vắng lặng.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 1

Sáng Mùng 1 Tết năm Canh Tý 2020, không khí Hà Nội yên bình, vắng lặng.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 2

Một bộ phận lớn dân về quê ăn Tết, hàng quán đóng cửa im lìm. Người Hà Nội ở trong nhà làm  bữa cơm đầu tiên của năm mới 2020.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 3

Một người dân ở khu vực quận Hoàn Kiếm thảnh thơi tập thể dục ngày đầu năm mới.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 4

Cờ đỏ sao vang treo rực rỡ, tuy nhiên, vắng bóng người vào 7h30 sáng.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 5

Không khí Hà Nội bình yên. Chị Nguyễn Kim Thúy (Hà Nội) cho biết: "Tôi rất thích không khí thủ đô những ngày đầu năm mới. Khác với vẻ xô bồ, ồn ã mọi ngày, Hà Nội lại về với bình yên, đón năm mới với nhịp sống chậm rãi".

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 6

Ở một số ngôi chùa, đình địa phương, các hàng hoa được bày biện từ sớm để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 7

Người nghệ sĩ bình yên sáng tác một sớm mùa xuân - hình ảnh khá hiếm có vào ngày thường tại Hà Nội.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 8

Nam thanh niên dậy sớm để ghi lại vẻ đẹp yên bình của Hà Nội ngày đầu năm mới.

Ảnh: Cảnh vắng vẻ hiếm có ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết - 9

Lác đác một vài hàng quán mở xuyên Tết để phục vụ người dân.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn