Ảnh: Biển người đổ xô xin lửa 'lấy đỏ' giữa đêm khuya

Thời sựThứ Hai, 02/03/2015 08:24:00 +07:00

Đêm 1/3, hàng trăm người dân tại một làng thuộc quận Hà Đông (Hà Nội) tham dự lễ hội 'lấy đỏ' tại đình để mang về cắm lên ban thờ lấy may nhân dịp năm mới.

Làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) có tục xin lửa cầu may đầu năm. 21h đêm 1/3 (11/1 âm lịch) vị cao niên bắt đầu thổi tù và kết hợp cùng đánh trống báo hiệu đến giờ tiến hành nghi lễ truyền thống từ ngàn xưa.

Làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) có tục xin lửa cầu may đầu năm. 21h đêm 1/3 (11/1 âm lịch) vị cao niên bắt đầu thổi tù và kết hợp cùng đánh trống báo hiệu đến giờ tiến hành nghi lễ truyền thống từ ngàn xưa.

Tên gọi của lễ hội là 'Xin đỏ'. Hầu hết dân trong làng đều tham gia, họ mang sẵn hương đến hoặc lấy hương trong đình chờ đến giờ châm vào đống lửa giữa sân đình. Cùng với đó, toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả... được phúng lên đình trong dịp Tết được đem đốt và phân phát cho người dân.

Tên gọi của lễ hội là 'Xin đỏ'. Hầu hết dân trong làng đều tham gia, họ mang sẵn hương đến hoặc lấy hương trong đình chờ đến giờ châm vào đống lửa giữa sân đình. Cùng với đó, toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả... được phúng lên đình trong dịp Tết được đem đốt và phân phát cho người dân.

Bé Hiếu Thủy (7 tuổi) cùng chú ruột lên đình xin lửa với mong muốn năm mới mình sẽ học khá hơn năm cũ. Bé còn cầu mong ông bà, bố mẹ mình thật khỏe mạnh.

Bé Hiếu Thủy (7 tuổi) cùng chú ruột lên đình xin lửa với mong muốn năm mới mình sẽ học khá hơn năm cũ. Bé còn cầu mong ông bà, bố mẹ mình thật khỏe mạnh.

Trong khi dân làng đang đổ về sân đình thì bên trong đang diễn ra lễ tế. Cụ từ Lê Như Khuê cho biết, năm nay phần lễ được làm ngắn hơn để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo được nét truyền thống.

Trong khi dân làng đang đổ về sân đình thì bên trong đang diễn ra lễ tế. Cụ từ Lê Như Khuê cho biết, năm nay phần lễ được làm ngắn hơn để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo được nét truyền thống.

Với quan niệm, đã xin đỏ thì phải lấy trọn bộ, ngoài hoa quả được phát phải mang cả đồ đã hóa vàng về. Do đó từ nhiều năm qua, già, trẻ, gái trai trong làng đến ngày này lại tập trung về đình, tay cầm hương chờ đến giờ lấy lửa.

Với quan niệm, đã xin đỏ thì phải lấy trọn bộ, ngoài hoa quả được phát phải mang cả đồ đã hóa vàng về. Do đó từ nhiều năm qua, già, trẻ, gái trai trong làng đến ngày này lại tập trung về đình, tay cầm hương chờ đến giờ lấy lửa.

Lúc này người dân đã vây kín sân đình, sẵn sàng chờ hiệu lệnh của Cụ từ để châm lửa.

Lúc này người dân đã vây kín sân đình, sẵn sàng chờ hiệu lệnh của Cụ từ để châm lửa.

Sau khi Cụ từ đốt hương, tất cả cùng đổ xô vào châm với mong muốn có lộc đầu năm.

Sau khi Cụ từ đốt hương, tất cả cùng đổ xô vào châm với mong muốn có lộc đầu năm.

Nét khác biệt của 'lấy đỏ' là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành như ở nhiều lễ hội khác. Mọi người thường vun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm.

Nét khác biệt của 'lấy đỏ' là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành như ở nhiều lễ hội khác. Mọi người thường vun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm.

Do dùng hẳn chiếc gậy dài châm lửa, anh Định đã trở thành một trong những người đầu tiên mang được 'đỏ' về nhà.

Do dùng hẳn chiếc gậy dài châm lửa, anh Định đã trở thành một trong những người đầu tiên mang được 'đỏ' về nhà.

Trong khi đó ở sân đình, ngọn lửa càng ngày bùng cháy lớn tạo nên một không khí nóng hừng hực và vui nhộn.

Trong khi đó ở sân đình, ngọn lửa càng ngày bùng cháy lớn tạo nên một không khí nóng hừng hực và vui nhộn.

Có người quay vòng đến hai hoặc ba lần. Họ cho rằng lấy được càng nhiều thì trong năm sẽ càng may mắn, lộc đầy nhà.

Có người quay vòng đến hai hoặc ba lần. Họ cho rằng lấy được càng nhiều thì trong năm sẽ càng may mắn, lộc đầy nhà.

Cậu bé Lại Đức Toàn được mẹ giao nhiệm vụ ra đình xin lửa. Em cho biết, năm nay không phải chen chúc, mọi người nhường nhau nên lấy rất nhanh.

Cậu bé Lại Đức Toàn được mẹ giao nhiệm vụ ra đình xin lửa. Em cho biết, năm nay không phải chen chúc, mọi người nhường nhau nên lấy rất nhanh.

Bà Nguyễn Thị Diếp xin được 'đỏ' về nhà cắm ngay lên ban thờ. 'Tôi chạy hơn 200m mà không biết mệt mỏi với hy vọng năm mới sức khỏe và tài lộc cho cả gia đình', bà Diếp nói.

Bà Nguyễn Thị Diếp xin được 'đỏ' về nhà cắm ngay lên ban thờ. 'Tôi chạy hơn 200m mà không biết mệt mỏi với hy vọng năm mới sức khỏe và tài lộc cho cả gia đình', bà Diếp nói.

Toàn bộ thời gian hóa vàng mã diễn ra trong vòng 15 phút nên những người lỡ đến sau chỉ được thắp hương trong đình làng chứ không còn lửa để xin về nhà.

Toàn bộ thời gian hóa vàng mã diễn ra trong vòng 15 phút nên những người lỡ đến sau chỉ được thắp hương trong đình làng chứ không còn lửa để xin về nhà.

Cụ từ Lê Như Khuê cho biết, theo quan niệm xưa lễ hội này không chỉ mang lại may mắn cho mọi người mà cả năm gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió. 'Người lớn xin lửa để làm ăn phát đạt, người già có sức khỏe, trẻ em thông minh, học giỏi hơn', cụ phấn khởi.

Cụ từ Lê Như Khuê cho biết, theo quan niệm xưa lễ hội này không chỉ mang lại may mắn cho mọi người mà cả năm gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió. 'Người lớn xin lửa để làm ăn phát đạt, người già có sức khỏe, trẻ em thông minh, học giỏi hơn', cụ phấn khởi.

Bình luận
vtcnews.vn