Ảnh: Bé gái 'người vượn' cõng khối u khổng lồ sợ sệt bò chạy khi thấy người lạ

Thời sựThứ Năm, 07/04/2016 02:51:00 +07:00

Từ khi sinh ra, em bé vùng cao Ly Thị Lúa, luôn cõng khối u khổng lồ trên mình hơn 10 năm qua, di chuyển bằng tứ chi như 'người vượn' khiến ai nhìn thấy đều xót

VTC News) - Thấy người lạ, em bé 'người vượn' Ly Thị Lúa sợ sệt nhanh chóng di chuyển bằng tứ chi vào nhà. 

Từ khi sinh ra, em bé vùng cao Ly Thị Lúa, luôn cõng khối u khổng lồ trên mình, hơn 10 năm qua Lúa phải di chuyển bằng tứ chi như 'người vượn' khiến ai nhìn thấy đều xót xa.

Nơi bé Lúa sinh sống thuộc Bản Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Bản Giàng Trù A là một trong những bản nghèo nhất, nằm ở vị trí cao nhất và cũng thuộc loại khó khăn nhất của xã Du Già. Từ bản đi xuống đến trung tâm xã phải mất khoảng 9 km.
Nơi bé Lúa sinh sống thuộc Bản Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Bản Giàng Trù A là một trong những bản nghèo nhất, nằm ở vị trí cao nhất và cũng thuộc loại khó khăn nhất của xã Du Già. Từ bản đi xuống đến trung tâm xã phải mất khoảng 9 km.  
Con đường bê tông được hỗ trợ bằng ngân sách của nhà nước chỉ kéo dài được khoảng 3km, chặng đường từ chân núi đi lên bản Giàng Trù A chỉ là con đường nhỏ, dốc, uốn lượn vòng vèo quanh những sườn núi cao chót vót.
Con đường bê tông được hỗ trợ bằng ngân sách của nhà nước chỉ có khoảng 3 km từ trung tâm đi đến chân núi là đường bê tông, khoảng 4 km là đường đất, đá nhỏ khó đi, còn 2 km còn lại để lên đến cái bản nằm ở lưng chừng trời gần như là leo những con dốc dựng đứng, cao tít tắt. Ở trên đó, chỉ cần ngửa mặt lên người ta thấy trời còn gần hơn là đất. 
Nhà cháu nằm gần như cao nhất bản, khuất sau những quả đồi, trên những con dốc dựng đứng.
Nhà Lúa nằm gần như cao nhất bản, khuất sau quả đồi, trên một con dốc dựng đứng.  
Để leo lên con dốc dựng đứng như vậy, người lớn cũng phải dừng lại nghỉ 2-3 lần.
Để leo lên con dốc dựng đứng như vậy, người lớn cũng phải dừng lại nghỉ 2-3 lần.  
Khi đến nơi hình ảnh đầu tiên tôi thấy, phía đằng xa trên mỏm đá một em bé có khối u khổng lồ đang ngồi giặt bên khe nước nhỏ cạnh nhà.

Video: Cuộc sống của em bé 'người vượn' cõng khối u khổng lồ chốn thâm sơn cùng cốc


Thấy người lạ bé Lúa sợ sệt, vội bò vào nhà.

Bé di chuyển bằng tứ chi như "người vượn", khối u đè nặng trên lưng khiến bé bò một cách khó khăn.

Từ khi sinh ra, phía xương cụt cháu Lúa đã có một cái u to bằng quả trứng gà. Đến năm Lúa được 2 tuổi, cái u cứ thế lớn theo dần, ngày một to hơn. 

Số phận quá nghiệt ngã với cháu khi người cha, trụ cột chính trong gia đình cũng đột ngột qua đời bỏ lại 2 mẹ con khi Lúa mới lên 8 tuổi. Hơn 10 năm qua, cháu Lúa phải cõng trên mình khối u quái ác kèm những tháng đói triền miên do gia đình thiếu lương thực.

Từ ngày chồng mất, một mình bà Chủ (mẹ bé Lúa) vừa chăm cháu Lúa vừa phải lo việc nuôi trồng. Bữa cơm thường ngày chỉ có bột ngô nấu thành mèn mén ăn cùng ớt ngâm muối. Cứ đến mùa ráp hạt (từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch) là mẹ con lâm vào cảnh thiếu ăn.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện với bà Chủ, Lúa ngây ngô ngồi ở đầu hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm xuống ngôi trường trung tâm bản. Từ bé cháu cũng chẳng được xuống đến ngôi trường vì không thể bò xuống được con dốc dựng đứng trước nhà.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện với bà Chủ, Lúa ngây ngô ngồi ở đầu hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm xuống ngôi trường trung tâm bản. Từ bé cháu cũng chẳng được xuống đến ngôi trường vì không thể bò xuống được con dốc dựng đứng trước nhà.  
Đôi lúc bé nhìn xuống đôi chân bị teo do khối u không lồ đã hút hết chất khiến đôi chân không thể phát triển đc
 Suốt mười năm qua phải mang trên mình khối u không lồ, cái u đã hút hết chất khiến đôi bàn chân không thể phát triển bình thường được.
Dưới chân dốc là điểm trường của xã, nơi bé Lúa vẫn hay ngồi ngoài hiên nhà nhìn xuống với đôi mắt đượm buồn, dường như nói lên ước mong được đi lại bình thường để có thể đến học như đám bạn cùng trang lứa.
Dưới chân dốc là điểm trường của xã, nơi bé Lúa vẫn hay ngồi ngoài hiên nhà nhìn xuống với đôi mắt đượm buồn, dường như nói lên ước mong được đi lại bình thường để có thể đến học như đám bạn cùng trang lứa. 

Sau khi báo điện tử VTC News phản ánh về hoàn cảnh của bé gái Ly Thị Lúa có khối u khổng lồ, chính quyền huyện đã chỉ đạo quyết liệt, liên hệ ngay với xã Du Già để nắm bắt thông tin, tình trạng sức khỏe của bé Ly Thị Lúa ở thôn Giàng Trù A.

Hiện Báo điện tử VTC News đang phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội để sẵn sàng phẫu thuật cho cháu Ly Thị Lúa ngay sau khi có kết quả khám từ bệnh viện tỉnh Hà Giang.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cá nhân tổ chức xin vui lòng gửi đến Tài khoản Báo điện tử VTC News. Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ cháu Ly Thị Lúa, Hà Giang.

Hoặc liên hệ trực tiếp Tòa soạn để có thông tin về nhận vật: Đường đây nóng Báo điện tử VTC News 01255.911.911 - email: [email protected].

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn