Ảnh: Bé 12 ngày tuổi bị đâm xuyên não bụ bẫm ngày tái khám

Thời sựThứ Năm, 10/09/2015 12:37:00 +07:00

Bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu ở Trà Vinh đã trở lại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tái khám sau hai tuần xuất viện.

(VTC News) - Sáng 10/9, bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu ở Trà Vinh đã trở lại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tái khám sau hai tuần xuất viện. 

Trong buổi tái khám hôm nay, bé Dương Minh Phát được các bác sĩ tại khoa Hồi sức sơ sinh kiểm tra tổng thể, sau đó bé Phát được đưa đi siêu âm và đo điện não. Các kết quả đều không có gì bất thường. 
Bác sĩ Tâm, người trực tiếp điều trị cho bé Phát cho biết bé nặng 4,2 kg, chiều cao là 55 cm, vòng đầu 38 cm. Những thông số và chỉ số phát triển trên phù hợp với một đứa trẻ 1,5 tháng tuổi. Dấu hiệu tâm thần vận động bình thường, bé cử động tay chân tốt. Bé không bị ộc sữa và không bị co giật.
Trả lời báo chí, chị Võ Thị Hồng Duyên, mẹ của bé Phát vô cùng xúc động: “Bé bú tốt lắm, 3 tiếng bú một lần, khi nào no mới thôi. Cậu ta cũng quậy ra trò, ngày ngủ đêm thức, đòi ăn và bắt ba mẹ bế.” 
Một số hình ảnh bé Dương Minh Phát trong buổi tái khám sáng nay: 

Bác sĩ Tâm, người trực tiếp điều trị cho bé Phát cho biết bé nặng 4,2 kg, chiều cao là 55 cm, vòng đầu 38 cm. Những thông số và chỉ số phát triển trên phù hợp với một đứa trẻ 1,5 tháng tuổi. Dấu hiệu tâm thần vận động bình thường, bé cử động tay chân tốt. Bé không bị ộc sữa và không bị co giật.
 (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Không chỉ thế, những lo ngại của bác sĩ về vết thương do dao đâm sẽ gây ảnh hưởng tuyến lệ làm bé Phát bị chảy nước mắt cũng đã không xảy ra.
Sau khi khám tại khoa Hồi sức sơ sinh, bé Phát được đưa đi siêu âm và đo điện não. Các kết quả đều không có gì bất thường. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Dự kiến sau 3 tháng nữa bé Phát sẽ quay lại tái khám lần 2. Anh Dương Minh Tiền, ba bé cho biết, tới nay gia đình đã nhận được vài chục triệu đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ. (Ảnh: L.P)
Dự kiến sau 3 tháng nữa bé Phát sẽ quay lại tái khám lần 2. Anh Dương Minh Tiền, ba bé cho biết, tới nay gia đình đã nhận được vài chục triệu đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ. (Ảnh: L.P) 

Không chỉ thế, những lo ngại của bác sĩ về vết thương do dao đâm sẽ gây ảnh hưởng tuyến lệ làm bé Phát bị chảy nước mắt cũng đã không xảy ra.
Không chỉ thế, những lo ngại của bác sĩ về vết thương do dao đâm sẽ gây ảnh hưởng tuyến lệ làm bé Phát bị chảy nước mắt cũng đã không xảy ra. 
Bé Phát cũng đã khóc, đeo mẹ và biết quan sát xung quanh. (Ảnh: Ngôi sao)
Bé Phát cũng đã khóc, đeo mẹ và biết quan sát xung quanh. (Ảnh: Ngôi sao) 
Vết khâu cũng không ảnh hưởng đến độ mở của mắt đứa trẻ
Vết khâu cũng không ảnh hưởng đến độ mở của mắt của bé Phát. (Ảnh: Ngôi sao)
Trả lời báo chí, chị Võ Thị Hồng Duyên, mẹ của bé Phát vô cùng xúc động: “bé bú tốt lắm, 3 tiếng bú một lần, khi nào no mới thôi. Cậu ta cũng quậy ra trò, ngày ngủ đêm thức, đòi ăn và bắt ba mẹ bế.” (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
 (Ảnh: Pháp luật TP.HCM) 
Bé Dương Minh Phát bụ bẫm, ngủ ngon lành trong tay mẹ (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Bé Dương Minh Phát bụ bẫm, ngủ ngon lành trong tay mẹ (Ảnh: Pháp luật TP.HCM) 

Bé Phát được ba mẹ và các y bác sỹ đặc biệt quan tâm, chăm sóc. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Bé Phát được ba mẹ và các y bác sỹ đặc biệt quan tâm, chăm sóc. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM) 

B.Hương (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn