'Ăn vụng' trước giờ đấu, sao Arsenal bị trừng phạt?

Thể thaoThứ Hai, 17/02/2014 08:23:00 +07:00

(VTC News) – Không lâu sau khi lên tiếng thừa nhận đã trốn CLB đi “ăn vụng” ở khách sạn với người đẹp Celia Kay, tiền đạo Olivier Giroud đã bị HLV Arsene Wenger tống lên ghế dự bị.

Trong trận đấu với Liverpool đêm qua tại vòng 5 Cup FA, Olivier Giroud đã phải ngồi ngoài sân. Thay vị trí của anh là tiền đạo đồng hương Sanogo.
"Pháo thủ" nhập cuộc có phần lép vé trước “The Kop” nhưng lại là đội có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 16 do công của Alex Oxlade-Chamberlain. Bàn thắng đến từ một tình huống bắt vô lê của Sanogo, đưa bóng đập người đội trưởng Gerrard của Liverpool bật ra, tạo cơ hội cho Chamberlain lao vào sút bồi.

 Sanogo thi đấu mờ nhạt

Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất có dấu giày Sanogo. Còn phần lớn thời gian trên sân, tiền đạo trẻ người Pháp mất hút. Sự non nớt, thiếu kinh nghiệm trong một trận cầu lớn là điều ai cũng nhìn thấy ở Sanogo. Thế nhưng HLV Arsene Wenger vẫn nhất quyết giữ Sanogo trên sân đến tận phút 88 mới thay vào bằng Olivier Giroud.

 Olivier Giroud bị tống lên ghế dự bị vì "phản CLB"?

Trước khi trận đấu giữa Arsenal – Liverpool diễn ra, Olivier Giroud đã chính thức thừa nhận việc "vui vẻ" với người đẹp Celia Kay chỉ vài giờ trước trận đấu với Crystal Palace diễn ra cách đây 2 tuần.
Trước đó, tiền đạo người Pháp đã phủ nhận hoàn toàn việc anh đã lén lút gặp gỡ cô người mẫu nổi tiếng của các tạp chí thời trang như Maxim và FHM.
Tuy nhiên, bức ảnh chụp Giroud "trần như nhộng" trong một căn phòng khách sạn chỉ ít giờ trước khi cuộc đối đầu giữa Arsenal và Crystal Palace diễn ra đã được đăng tải trên tờ The Sun, khiến cầu thủ này không còn gì để chối cãi.

Bình luận
vtcnews.vn