Ăn tối với Beckham, tiểu thư xinh đẹp vượt mặt đại gia

Kinh tếThứ Bảy, 22/11/2014 12:02:00 +07:00

(VTC News) – Bức ảnh ăn tối với Beckham có thể đã giúp tiểu thư Nguyễn Ngọc Mỹ nổi tiếng hơn và dễ dàng vượt mặt hàng loạt đại gia Việt.

(VTC News) – Bức ảnh ăn tối với Beckham có thể đã giúp tiểu thư Nguyễn Ngọc Mỹ nổi tiếng hơn và dễ dàng vượt mặt hàng loạt đại gia Việt.

Đầu tuần trước, cựu tiền vệ điển trai của đội tuyển Anh David Beckham sang Việt Nam. Chuyến đi này của Beckham trở thành sự kiện lớn. Nhưng điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả chính là bức ảnh “tự sướng” của Nguyễn Ngọc Mỹ, tiểu thư của ông chủ Alphanam và David Beckham được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Internet.

Kể từ đó, cái tên Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alphanam và Tập đoàn Alphanam được nhắc tới nhiều hơn. Không biết sự kiện này có ảnh hưởng gì tới cổ phiếu ALP hay không, chỉ biết rằng tuần qua và cả tuần này, khi thị trường chứng khoán đi xuống, ALP vẫn ngược dòng đi lên.

Tuần này, thị trường chứng khoán bị “nhấn chìm” bởi thông tin vốn vào chứng khoán sẽ bị siết từ đầu năm 2015. Chỉ số VN-Index liên tục sụt giảm, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn “bốc hơi” hàng ngàn tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, ALP tiếp tục đi lên dù với tốc độ rất chậm.

ngọc mỹ
Ngọc Mỹ chia sẻ hình ảnh chụp chung với David Beckham trong cuộc gặp gỡ tại Hà Nội.  
Sau 5 phiên giao dịch trong tuần qua, ALP tăng 100 đồng/CP lên 4.300 đồng/CP. Đà tăng nhẹ này giúp cho cô tiểu thư Nguyễn Ngọc Mỹ kiếm được số tiền không nhỏ. Cụ thể, Nguyễn Ngọc Mỹ có thêm 960 triệu đồng. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Hải “đút túi” 1,16 tỷ đồng.

Số tiền này không nhiều so với tài sản “khủng” của một đại gia nhưng dẫu sao đây cũng là tín hiệu tốt. Tài sản cha con ông chủ Alphanam tăng trưởng nhẹ khi rất nhiều đại gia Việt phải chứng kiến hàng trăm tỷ đồng “bay” khỏi tài khoản.

HPG là một trong những blue-chip giảm khá mạnh trong tuần. HPG giảm 1.500 đồng/CP xuống 55.500 đồng/CP. HPG khiến tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát mất 115,6 tỷ đồng.

Gia đình ông Long sẽ mất mát nhiều hơn nếu tính cả số cổ phiếu HPG mà bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ. Giá trị gần 31 triệu cổ phiếu HPG của bà Hiền giảm 46,4 tỷ đồng. Dù tài sản giảm mạnh nhưng vợ chồng ông Long vẫn duy trì được thứ hạng cao trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Dù có tới 3 phiên tăng giá nhưng do giảm quá mạnh trong 2 phiên còn lại nên tính cả tuần, MSN vẫn đi lùi. MSN giảm 1.500 đồng/CP xuống 82.000 đồng/CP. MSN khiến tài sản của 2 sếp lớn Tập đoàn Masan hao hụt đáng kể.

Cụ thể, MSN làm tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn MaSan “bay” 32,67 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan mất 23,65 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh không còn đứng trong Top 10 người giàu nhất.

Tuần qua, một số cổ phiếu thủy sản nhỏ tăng trần thì “đại gia thủy sản” đua nhau xuống dốc. Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vĩnh Hoàn chịu thiệt hại nặng khi cổ phiếu VHC giảm sâu.

Tuần qua, VHC giảm giá trong tất cả các ngày giao dịch. Tính cả việc điều chỉnh giá Sau 5 phiên, VHC mất tới 19.000 đồng/CP. Như vậy, bà Khanh đã mất hàng trăm tỷ đồng.

Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương chịu mất mát ít hơn khi cổ phiếu HVG giảm nhẹ. HVG giảm 1.600 đồng/CP. HVG khiến ông Minh mất 69,8 tỷ đồng. Hiện ông Minh đang đứng ở vị trí cuối cùng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Thời gian này, Kinh Đô đang khiến giới đầu tư chú ý khi công bố bán tới 80% mảng bánh kẹo – “nồi cơm” của công ty cho đối tác Mỹ. Nhà đầu tư không tin tưởng vào thương vụ này nên quay lưng với cổ phiếu KDC.

Vì vậy, suốt thời gian qua, KDC miệt mài đi xuống. Sau 5 phiên giao dịch tuần qua, KDC giảm tới 6.000 đồng/CP và dừng ở mức 52.000 đồng/CP. KDC khiến túi tiền của anh em doanh nhân họ Trần – những ông chủ của Kinh Đô mất mát khá nhiều.

Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kinh Đô “đánh rơi” 105,2 tỷ đồng. Ông Trần Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Kinh Đô mất 83,9 tỷ đồng.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn