Án mạng đau lòng từ một câu nói đùa

Pháp luậtThứ Bảy, 06/08/2011 10:14:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ một câu trêu đùa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và gây ra án mạng từ vụ việc đau lòng.

(VTC News) – Chỉ một câu trêu đùa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và gây ra án mạng từ vụ việc đau lòng.

Chiều ngày 5/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Đức Linh (SN 1995) trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội giết người. Khi gây án Linh đang ở độ tuổi vị thành niên và không biết chữ.

Đối tượng tại phiên tòa xét xử ngày 5/8.

Theo cáo trạng, chiều 14/1/2011, Đỗ Đức Linh đến cắt tóc gội đầu tại quán của chị Vũ Hải Yến ở ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Khi chuẩn bị ra về, Linh gặp Nguyễn Hữu Hải (SN 1989) trú tại Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi. Anh này liền trêu đùa chị Yến: “Chị trang điểm cho em”. Nghe Hải nói vậy, Linh nói chen vào: “Ông là đàn ông mà trang điểm, đồng bóng à?”, hai bên xảy ra việc cãi cọ chửi nhau nhưng được can ngăn nên cả hai cùng ra về.


Khi cả hai cùng đến trước của số nhà 55B, ngõ Quỳnh thì Hải đứng lại túm cổ áo Linh định đánh, thấy thế Linh liền lấy con dao nhọn (loại dao bấm) đâm Hải hai nhát vào vùng ngực và bụng. Sau đó Linh bỏ chạy về nhà. Còn anh Hải dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Tại phiên tòa, Linh khai nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Đức Linh 11 năm tù giam.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn