Án mạng đau lòng trong ngày giỗ mẹ

Pháp luậtChủ Nhật, 12/02/2017 00:26:00 +07:00

Trong lúc cãi cọ, ông Út đã chạy xuống bếp lấy dao đâm chết anh trai mình trong ngày giỗ của mẹ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 11/2, người dân ở khu phố 2 (phường Đức Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) nghe tiếng la của ông Võ Văn Út (41 tuổi) ở trong nhà.

vov_em_dam_anh_bwuf

 Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh VOV

Khi một số người chạy vào thì phát hiện ông Võ Văn Sáu (64 tuổi, anh ruột ông Út) nằm gục dưới nhà nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người đàn ông này đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra lập tức có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Theo lời kể của người trong gia đình, trưa cùng ngày là giỗ mẹ của ông Sáu và ông Út nên toàn bộ anh em tập trung về nhà ông Út để cúng giỗ.

Khi mâm cơm giỗ mẹ vừa đặt lên bàn thờ thì giữa ông Sáu và ông Út mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Bất ngờ ông Út xuống bếp lấy dao đâm anh ruột của mình. Sau đó, ông Út đã đến Công an phường Đức Long trình diện.

Theo hàng xóm, ông Út và một số anh em sống trong khu đất cha mẹ để lại và thường xuyên cãi nhau to tiếng do tranh chấp.

Video: Án mạng chấn động Quảng Ninh: Triệu tập nhiều đối tượng

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn