Án chung thân cho kẻ đâm chết nam sinh viên trường Luật

Pháp luậtThứ Bảy, 28/09/2013 08:06:00 +07:00

(VTC News)- Thấy Trung từ quán tạp hóa ra, Vương liền vung dao đâm, dù Trung tháo chạy nhưng tên hung thủ vẫn đuổi theo tiếp tục đâm nạn nhân đến chết.

(VTC News)- Thấy Trung từ quán tạp hóa ra, Vương liền vung dao đâm, dù Trung tháo chạy nhưng tên hung thủ vẫn đuổi theo tiếp tục đâm nạn nhân đến chết.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tuyên phạt bị cáo Danh Vương (26 tuổi, quê ở Kiên Giang) tù chung thân vì phạm tội giết người.

Bình Dương, án mạng, đâm sinh viện, tòa án, chung thân, bị cáo, hối lỗi
Bị cáo Dương Vương cúi đầu nhận lỗi tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động

Đây là một vụ án mạng từng gây xôn xao trong Làng đại học Thủ Đức (khu phố Tân Lập, phường Đồng Hòa, TX. Dĩ An). Nạ nhân là anh Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 5/5/2013, Vương điều khiển xe máy mang BKS 60V9 - 6313 chở Danh Út Đẹt (22 tuổi, quê Kiên Giang) từ phường An Bình về phòng trọ ở tổ 11 (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa).

Khi đến trước tiệm tạp hòa của ông Nguyễn Thanh Tâm ở số 22/10 khu phố Tân Lập, Vương cho xe tấp vào lề để Út Đẹt vào mua card điện thoại di động. 

Trong lúc đứng chở Út Đẹt mua card, Vương thấy Nguyễn Thành Trung từ trong tiệm của ông Tâm đi ra.

Liền đó, hung thủ lao tới túm lấy cổ áo nạn nhân hỏi chuyện vì sao chạy xe lại ép đường Vương trước đó. Chưa biết chuyện gì xảy ra, Vương chưa kịp phân trần thì bị Trung rút dao Thái Lan được cất giấu trong người đâm 1 nhát vào người.

Bị một nhát dao đâm trúng ngực, dù đau đớn nhưng Trung vẫn cố vùng thoát tháo chạy theo hướng về Trường Đại học khoa học tự nhiên TP.HCM. Tuy nhiên vừa chạy được một đoạn thì Trung bị Vương đuổi theo kịp. Ngay lúc đó, Vương lộ rõ bản năng sát thủ khát máu, đâm tới tấp nạn nhân khiến anh gục ngã tại chỗ và tử vong.

Gây án xong, hung thủ vứt bỏ hung khí trên đường về phòng trọ ở phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM). Biết không thể thoát được tội nên ngày 8/5/2013, Vương đã đến Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để đầu thú. Tại đây hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng nay, rất đông người dân và sinh viên có mặt để theo dõi phiên tòa.

Khi được Hội đồng xét xử yêu cầu trình bày, ông Nguyễn Văn Mẹo là cha của anh Trung bày tỏ nỗi đau đớn của gia đình khi mất con, mất đi chỗ dựa vững chắc của mình. Về chuyện bồi thường thiệt hại, ông Mẹo yêu cầu bị cáo Vương trả chi phí mai táng là 71.523.000 đồng và tổn thất tinh thần 200 triệu đồng.

Riêng bị cáo Vương, được nói lời sau cuối khi chủ tọa tuyên án, bị cáo Vương đã thành thật xin lỗi gia đình, mong muốn gia đình nạn nhân tha thứ cho hành động nông nổi của mình.

Mặc dù bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo quá liều lĩnh, hung tợn, sau thời gian nghị án, tòa đã tuyên phạt bị cáo Danh Vương y án chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường 140 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Phạm Nguyễn 

Bình luận
vtcnews.vn