Ân ái với 'phù thủy' miền Tây, 20 ông mê man bất tỉnh

Pháp luậtThứ Hai, 02/01/2012 09:22:00 +07:00

(VTC News) - Khi ân ái, nữ phó giám đốc cho người tình uống thuốc mê. Kẻ ham của lạ sẽ mê man bất tỉnh để mặc nữ "phù thủy" này "làm gì thì làm".

(VTC News) - Khi ân ái, nữ phó giám đốc cho người tình uống thuốc mê. Kẻ ham của lạ sẽ mê man bất tỉnh để mặc nữ "phù thủy" này "làm gì thì làm".

Chân dung “nữ phù thủy” gây mê
đàn ông khi vào nhà trọ ân ái.
Ảnh: Diễm Hằng
 
Ngày 2/1, Thượng tá Nguyễn Phú Thương - Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tổng kết chuyên án điều tra truy bắt hung thủ gây mê cướp tài sản của hàng loạt đàn ông độ tuổi trung niên ở nhiều tỉnh miền Tây sau khi vào nhà trọ, khách sạn ân ái với một phụ nữ.

Quá trình tiếp nhận tin báo, trinh sát nghi vấn hung thủ duy nhất là bà Nguyễn Thị Bé (51 tuổi) ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Người phụ nữ này thường ăn mặt sang trọng, giới thiệu với người mới quen là phó giám đốc phụ trách địa bàn Cần Thơ của Công ty TNHH Bảo vệ chuyên nghiệp Tây Cửu Long có trụ sở tại phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đến ngày 22/10, PC45 Công an TP Cần Thơ quyết định phá án khi một mũi trinh sát ập vào nhà trọ Phú Thành ở phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) bắt quả tang Bé gây mê ông Nguyễn Văn Ngọc (56 tuổi) làm nghề bán vé số ở phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) để cướp tài sản làm nạn nhân nguy kịch.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 8 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 1 roi điện, 4 điện thoại di động, trên 2,2 triệu đồng, 2 hủ tân dược chứa 45 viên tân dược.

Hơn hai tháng điều tra, bà Bé khai rằng để có tiền tiêu xài nên hằng ngày chạy xe tới các điểm đông người như bệnh viện, bến xe… để tìm những người đàn ông có độ tuổi từ 50 trở lên làm quen rồi rủ vào nhà trọ, khách sạn chơi trò “mèo chuột”.

Vì “ham của lạ” nên gần nửa năm trước ông P. (66 tuổi) ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã cùng bà Bé vào nhà nghỉ ở quận Bình Thủy quan hệ tình dục. Trước khi ân ái, bà Bé bật lon bia pha hột gà và không quên bỏ vào vài viên thuốc ngủ khi ông P. đi vệ sinh. Uống xong, cụ ông “ham của lạ” lăn ra ngủ, bà Bé cuỗm đi tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Hai tháng sau đó, bà Bé tiếp tục cùng một người đàn ông vào nhà nghỉ Kim Loan ở quận Ninh Kiều “quan hệ”. Do bỏ quá nhiều thuốc ngủ vào ly bia nên nạn nhân chết tại nơi ân ái. Bà Bé hoảng sợ đã cao chạy xa bay, không kịp cuỗm đi tài sản của nạn nhân.

Sau vụ bắt quả tang bà Bé gây mê tại nhà trọ Phú Thành với ông bán vé số, mẫu tân dược được gửi đến Viện Khoa học hình sự phía Nam tại TP HCM giám định cho kết quả có chứa Bromazepam gây an thần, dùng liều cao nạn nhân sẽ tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở kết luận từ năm 2009 đến ngày bị bắt bà Bé đã thực hiện trên 20 vụ gây mê ở miền Tây cướp đi tài sản khoảng 150 triệu đồng. Hồ sơ đang chuẩn bị chuyển sang VKSND TP Cần Thơ để đề nghị truy tố “phù thủy” Nguyễn Thị Bé tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn