Âm nhạc và hình xăm, phải chăng Jong Hyun đã dự báo trước về cuộc đời của mình?

Đời sốngThứ Năm, 21/12/2017 08:00:00 +07:00

Sau cái chết của Jong Hyun (SHInee), nhiều người bất ngờ nhận ra dường như chàng nghệ sỹ 27 tuổi đã dự đoán trước cái chết của mình.

Bài hát mang ca từ buồn thương


Jong Hyun được biết đến là một nghệ sỹ đa năng. Anh vừa viết nhạc, vừa hát vừa chơi nhạc cụ

Sau thông tin tự tử, nhiều bài hát solo của Jonghyun bao gồm "End of a Day", "Let Me Out", "Lonely" (feat. Taeyeon) đã leo lên top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Tại Melon, "Lonely" đứng ở vị trí số 1 trong khi "End of the Day" chiếm ngôi đầu của BXH Bugs. Ca khúc "Breathe", một sáng tác của Jonghyun do Lee Hi thể hiện cũng được nhiều người hâm mộ tìm nghe lúc này.


Nhìn lại, hầu hết các bài hát của anh đều mang những ca từ buồn bã, thể hiện sự tuyệt vọng, u ám. Từ “Lonely”, “Breathe”, “End of the day”, “Let me out”…

Hóa ra, từ trước đến nay các bài hát của Jonghyun vẫn luôn buồn thương và ngập tràn tuyệt vọng đến vậy. Phải chăng, đã có đôi lần nam thần tượng dùng âm nhạc để thể hiện sự bế tắc đến cùng quẫn của mình?... Không một ai biết đến điều đó, và khi tất cả đều biết thì lúc đó đã quá muộn màng.

Video: Hơn 100 người Việt tự tử mỗi ngày vì trầm cảm

Hình xăm trầm cảm

“Tôi có một chú chó đen, tên nó là Trầm Cảm” là ý nghĩa một trong rất nhiều hình xăm của SHINee Jonghyun. Hình xăm này được xăm theo tên của quyển sách “I had a black dog, his name was Depression” (Tôi có một chú chó đen, tên nó là Trầm Cảm”.  Đây là câu chuyện của một người từng mắc chứng trầm cảm và cái kết buồn.


Hình xăm của Jong Hyun


Hình ảnh bìa sách được Jong Huyn đăng tải trên IG cá nhân 

Ban đầu các fan chỉ thấy nó đẹp mắt chứ không nghĩ quá xa về tín hiệu mà anh gửi gắm. Sau cái chết của anh, một thợ xăm cũng vừa tiết lộ rằng hình xăm cuối cùng mà Jonghyun muốn thực hiện là “BYE” - “Tạm Biệt”.

“Tôi đã tổn thương rất nhiều”

Đọc lại bức di thư ngổn ngang cảm xúc của Jong Hyun, có thể thấy chàng trai tài hoa đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau trong suốt thời gian dài.

Anh viết: “Tôi đã tổn thương rất nhiều. Trầm cảm đang dần dần xâm lấn và cuối cùng đã nuốt chửng tôi. Và tôi không thể vượt qua được. Tôi ghét bản thân mình. Tôi cố giữ lấy những ký ức đẹp đẽ và hét vào mặt bản thân mình để níu kéo, nhưng vô vọng. Nếu tôi không thể thở được thì tốt hơn hết là ngừng thở. Tôi tự hỏi bản thân mình, ai là người chịu trách nhiệm với tôi. Chỉ mình tôi mà thôi. Tôi hoàn toàn cô độc.”

Jong Hyun cảm thấy đau khổ đến kiệt quệ. Nỗi đau khổ mà chính anh không lí giải được, không vượt qua được. Một người bạn thân của Jong Hyun cho rằng, mọi vấn đề của Hyun là âm nhạc. Anh đã cảm thấy bất lực khi không thể làm tốt hơn và càng nhiều tuổi thì càng thụt lùi đi.

Căn bệnh trầm cảm khiến Jong Hyun trở nên cô độc hơn trong thế giới của chính mình, anh dường như đã tìm thấy cho mình một lối thoát, giải thoát anh khỏi tất cả những tổn thương, sự tuyệt vọng. Suy cho cùng, nghệ sỹ có thể không chết vì scandal nhưng sẽ chết vì áp lực dư luận từ nhiều phía.

cl
Bình luận
vtcnews.vn