Ấm lòng những suất cơm miễn phí giữa đại dịch COVID-19

Đời sốngThứ Năm, 09/04/2020 09:26:17 +07:00
(VTC News) -

Sợ tập trung đông người tại điểm tặng cơm miễn phí, anh Đức và các bạn mỗi người một xe máy chở cơm đi các tuyến đường Đà Nẵng phát cho người lao động nghèo.

Mang cơm miễn phí trao tận tay cho từng người

Trưa 8/4, tại góc đường Trưng Nữ Vương, anh Nguyễn Duy Đức - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện Nguyện Bông Sen, chủ quán cơm Yên Vui ở quận Thanh Khê - cùng các bạn bạn trẻ mang cơm miễn phí phát cho người lao động nghèo đang mưu sinh trong khu vực.

Anh Đức cho biết, bình thường, câu lạc bộ nấu và phát cơm 3 buổi mỗi tuần; trung bình mỗi tháng quỹ Bông Sen và các mạnh thường quân đóng góp khoảng 120 triệu đồng để tặng cơm miễn phí. Kể kể từ ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, quán cơm Yên Vui phát cơm liên tục tất cả các ngày, 250 suất/ngày.

Ấm lòng những suất cơm miễn phí giữa đại dịch COVID-19 - 1

Lao động nghèo nhận cơm miễn phí của các nhà hảo tâm.

Từ ngày 1/4, để tránh mọi người tập trung tại các điểm phát cơm, anh Đức cùng những người trong nhóm thiện nguyện chia ra, mỗi người một xe máy chở cơm đi các tuyến đường để phân phát cho người lao động nghèo.

Bên cạnh đó, tại những điểm phát cơm cố định, tôi và mọi người đặt sẵn những suất ăn trưa trên bàn để người nghèo ai cần thì đến lấy, kèm lưu ý như: 'Xin bà con vui lòng không đứng quá gần nhau, rửa tay sát khuẩn trước khi lấy cơm. Cảm ơn!”, anh Đức chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn thương nhau, cho hay, hoạt động phát cơm miễn phí được anh và các bạn lên kế hoạch thực hiện từ ngày 6/4 đến hết 16/4 nhằm hỗ trợ bữa trưa cho người khó khăn, người lao động thu nhập thấp. Kinh phí thực hiện được anh vận động từ các  nhà hảo tâm.

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc mưu sinh của những người lao động nghèo khó. Trước đây, chuyện kiếm sống của họ đã khó, giờ tình hình dịch bệnh phức tạp nên họ càng khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi nấu những suất cơm gửi tặng, mong muốn sẻ chia một phần để cùng nhau vượt qua giai đoạn này”, anh Nam nói.

Ấm lòng người nghèo mùa dịch

Nhận phần cơm nóng hổi, bà Nguyễn Thị Mùi (trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu) xúc động rơi nước mắt.

Bà Mùi làm nghề rửa bát thuê. Giờ quán ăn đóng cửa, không có việc làm nên người phụ nữ này phải đi nhặt giấy vụn, chai lọ bán kiếm sống. Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19, không có điểm thu mua phế liệu nào hoạt động. 

Biết là khó khăn chung, nhưng mọi người quan tâm đến chúng tôi như vậy là ấm lòng lắm rồi. Chúng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều”, bà Mùi nói.

Xếp hàng chờ đến lượt nhận cơm, bà Huỳnh Thị Lam (trú phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, bán vé số gần 6 năm nay), tâm sự, trước mùa dịch COVID-19, bà kiếm được khoảng 70-100 nghìn đồng/ngày, đủ nuôi sống bản thân và đứa con tật nguyền. Nay phải ngừng việc bán vé số, chuyện kiếm đủ tiền lo bữa ăn cũng trở nên khó khăn. 

Giờ tôi chỉ trông cho hết dịch bệnh để đi bán vé số kiếm tiền nuôi con. Các cô, các chú phát cơm cho người dân nghèo như chúng tôi, chúng tôi quý lắm”, bà Lam nói.

Ấm lòng những suất cơm miễn phí giữa đại dịch COVID-19 - 2

Đưa cơm đến điểm phát miễn phí cho người lao động nghèo.

Ngoài anh Đức, anh Nam, Đà Nẵng có nhiều nhà hảo tâm, nhiều mạnh thường quân khác, bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp đang ngày đêm vận động quyên góp để nhường cơm sẻ áo với dân lao động nghèo.

Ngày 8/4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triển khai chương trình hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người bán vé số lẻ phải dừng hoạt động do COVID-19 với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn kinh phí của công ty.

Theo đó, từ ngày 16 đến 20/4, mỗi người bán vé số lẻ được nhận 10kg gạo và 100 nghìn đồng. Để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng sẽ phối hợp với đại lý các cấp để lập danh sách và thống nhất địa điểm trao quà, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch.

Video: Doanh nghiệp ở Đà Nẵng cho thành phố mượn khách sạn làm khu cách ly

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn