Ám ảnh phiên tòa chị vợ đòi em rể đền mạng con trai

Pháp luậtThứ Hai, 10/02/2014 07:00:00 +07:00

Phiên tòa khép lại với bản án chung thân cho người dượng đã vung dao sát hại cháu trai con anh rể chỉ vì mối “thâm thù” nhỏ mọn.

Dượng vào tù, người cháu đã nơi chín suối, chỉ còn lại nỗi đau cho cả gia đình, bạn bè, người thân…

Mâu thuẫn nhỏ, bản án lớn

Sống cạnh nhà nhau, Lê Văn Hương (SN 1964, trú tại xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, Nghệ An) và ông Nguyễn Đại Dương còn là hai anh em rể. Cuộc sống xưa nay hai anh em và mọi người trong gia đình cũng đều hòa thuận, không có mâu thuẫn gì.

Cho đến một ngày, khi có  dự án làm đường chạy qua khu đất của hai gia đình, tuy nhiên vì đất nhà ông Dương là đất vườn nên được áp giá đền bù cao hơn đến hơn 1 tỷ đồng, còn nhà Hương cũng chừng ấy đất bị lấy làm dự án nhưng lại đất ruộng làm nông nghiệp nên chỉ được mấy chục triệu.

Ganh tị với việc nhà anh chị được đền bù số tiền lớn nhưng Hương cũng chỉ để trong bụng không dám nói ra. Cho đến một ngày, khi gia đình Hương làm nhà, vợ Hương sang xin đào đất ở mảnh đất đã được đền bù của nhà chị gái về để đổ móng nhà. Thế nhưng, gia đình ông Dương không đồng ý nên Hương bực tức quay về nhà.

Sau hơn 5 tháng làm nhà, nhưng Hương vẫn chưa quên được “cục tức”. Tối 28/8, sau khi đi nhậu với nhóm bạn trong xóm về, nghĩ lại chuyện cái móng nhà nên hắn nổi giận rồi lôi chuyện cũ ra nói với vợ và bảo sẽ đi giết anh chị.

Ám ảnh phiên tòa chị vợ đòi em rể đền mạng con trai | phiên tòa chị vợ đòi em rể đền mạng, chị vợ đòi em rể đền mạng con trai
Lê Văn Hương trước vành móng ngựa với bản án chung thân

Thấy chồng say, vợ Hương đã ra sức can ngăn nhưng càng làm cho Hương thêm tức khí, cầm theo con dao nhảy qua hàng rào đứng chửi bới gia đình anh chị vợ và dọa sẽ giết cả nhà vì…không cho đất đổ móng nhà.

Thấy Hương say rượu nên ông Nguyễn Đại Dương cũng không chấp, chỉ mở cửa sổ bảo Hương về nhà ngủ đi, có gì mai sang nói chuyện. Hương cất con dao ngoài bờ rào rồi đi về, nhưng về đến nhà càng nghĩ càng cay cú, Hương lại đi ra chỗ bờ rào lấy con dao sang nhà ông Dương.

Thấy ông Dương và người con trai út là Nguyễn Văn Nam (SN 1994) đang lúi húi ngoài chuồng gà nên hắn lao đến dùng dao chém lia lịa vào người ông Dương khiến ông này bị ngã. Thấy bố bị chém, Nguyễn Văn Nam liền cầm gậy đánh vào tay cầm dao của Hương nhưng con dao vẫn không rơi ra.

Hương lập tức quay lại dùng dao đâm vào ngực Nam khiến Nam bị thương rồi bỏ chạy. Ông Dương bò dậy dùng đá ném vào người Hương, hai người lại lao vào nhau giằng co đến khi vợ ông Dương ra thấy con trai nằm trong vũng máu, hô hoán mới chịu dừng lại. Mọi người đưa Nam đi bệnh viện, nhưng do mất máu quá nhiều nên Nam đã tử vong.

Gây án xong, Hương ung dung mang dao về nhà ngủ, sau khi Nam chết, Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Hương ngay sau đó về hành vi giết người.

Đau lòng người ở lại

Tại phiên tòa xét xử, bên này là gia đình người bị hại, bên kia là gia đình bị cáo nhưng cả hai đều là anh em. Những giọt nước mắt tại phiên tòa càng làm thêm đắng lòng những người tham dự.  Bà Nguyễn Thị Xuân – vợ bị cáo buồn rầu tâm sự “Hôm đó, không biết ông nhậu ở mô về, lôi chuyện cũ ra nói rồi đòi đi giết nhà anh chị. Nghĩ ông say tui không nói chi, nhưng thấy ông rút dao đi ra ngoài thì tui can ngăn nhưng không được…”. 

Ngoài bản án chung thân đối với Lê Văn Hương, tòa còn buộc gia đình Hương phải bồi thường cho gia đình người bị hại 99 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân – vợ bị cáo rụng rời chân tay khi nghe tòa tuyên án.

Kết thúc phiên tòa, khi người em rể tra tay vào còng số tám ra xe dẫn giải, người chị gái vợ ôm di ảnh con trai chạy theo khóc gào gọi tên con và đòi trả mạng cho con trai mình…

Bình luận
vtcnews.vn