Ám ảnh những vật dụng 'ma ám'

Kinh tếThứ Bảy, 19/03/2016 06:16:00 +07:00

SIM số 0888 888 888, viên kim cương xanh Hope, chiếc xe hơi của James Dean...được cho là bị “ma ám” bởi những lời nguyền đáng sợ khiến không ai dám xài.

SIM số 0888 888 888, viên kim cương xanh Hope, chiếc xe hơi của James Dean...được cho là bị “ma ám” bởi những lời nguyền đáng sợ khiến không ai dám xài.

SIM số 0888 888 888: “SIM của quỷ”

Dường như những ai sở hữu chiếc SIM số 0888 888 888 cũng đều có số phận rất bi đát và chết khi còn rất trẻ, thậm chí các nhà mạng còn không dám phát hành chiếc SIM này nữa.

 
Theo quan niệm của nhiều người, những dãy số có các số 6, 8, 9 đặc biệt đem lại nhiều may mắn, tài lộc, do đó, chủ nhân của những chiếc SIM gắn liền với dãy số này luôn gắn liền với sự tò mò của công chúng.

Tuy nhiên, không phải người nào sở hữu những chiếc SIM dạng này cũng gặp nhiều may mắn, thậm chí, số SIM còn gắn liền với vận rủi, có thể kể đến chiếc SIM được mệnh danh là "SIM của quỷ" 0888.888.888 của một công ty tại Bulgaria.

Tờ Telegraph của Anh cho hay, năm 2010, công ty viễn thông Mobitel tại Bulgaria đã khóa số 0888.888.888, do trong vòng 10 năm, chiếc SIM đã sang tay qua 3 đời chủ và không rõ nguyên nhân vì sao, chủ nhân của nó đều có số phận khá bi đát.

Người chủ đầu tiên của siêu SIM là ông Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của Mobitel, bị ung thư và chết vào năm 2001 ở tuổi 48, một độ tuổi rất trẻ.

Tiếp theo, Konstantin Dimitrov, một trùm ma túy đã sở hữu chiếc SIM với giá trị hợp đồng không được tiết lộ, tuy nhiên tên này đã nhanh chóng bị ám sát vào năm 2003 tại Amsterdam, Hà Lan.

Người thứ ba dùng số 0888.888.888 là Konstantin Dishliev, một nhà quản lý bất động sản dính líu tới các hoạt động buôn bán ma tuý. Ông này cũng bị bắn chết khi đang đứng gần một nhà hàng chuyên món Ấn Độ, tại thủ đô Sofia của Bulgaria.

Viên kim cương xanh “chết người”

Người chủ sở hữu đầu tiên của viên kim cương xanh chết chóc mang tên Hope đã bị bầy chó hoang xé xác, trong khi số phận của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette cũng đều mất mạng khi tham vọng chiếm giữ viên kim cương này.

Viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới với màu xanh huyền bí nặng 45,52 carat là the Hope đang được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian tại Whasington, DC, (Mỹ), chứa một lời nguyền đáng sợ.

Điều đặc biệt của lời nguyền này là nó mang đến cái chết hoặc sự bất hạnh đến cho người chủ sở hữu nó, bắt đầu từ nhà vận chuyển kim cương người Pháp Jean Baptiste Tavernier năm 1642. Ngay sau khi bán nó cho vua Louis XIV, Tavernier đã gặp thảm kịch khi tới Ấn Độ, khi ông bị một bầy chó hoang xé xác. Viên kim cương được nhận danh hiệu “Kim cương xanh của nhà vua” (Blue Diamond of the Crown) và bị cắt thành hình trái tim.

Chiếc nhẫn bị nguyền rủa và những cái chết đầy bí ẩn

Trong căn hầm bí mật của một nhà băng ở Los Angeles (Mỹ) có một chiếc nhẫn bạc gắn một viên đá quý nhưng người ta nói rằng, sẽ không ai dám đeo nó vì nó mang trong mình một lời nguyền khủng khiếp.

Chiếc nhẫn này không chỉ là một chiếc nhẫn rất đẹp mà còn có giá trị đặc biệt. Người ta nói rằng sẽ chẳng bao giờ có ai dám đeo nó nữa. Chiếc nhẫn bị khóa chặt trong căn hầm kín, nó mang trong mình một trong những lời nguyền khủng khiếp nhất trong lịch sử trong thế giới thần bí.

Những chủ nhân liên tiếp của nó từng bị thương, gặp vận rủi hay thậm chí là bị chết. Và nhiều người vẫn còn tin rằng chính chiếc nhẫn này đã đưa Rudolph Valentino, diễn viên huyền thoại của thế kỷ XX, xuống mồ khi còn tuổi trẻ. Mặc dù vậy, những câu chuyện mang tính chất huyền bí xung quanh chiếc nhẫn này đã bị coi chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên thuần túy.

Căn nhà bán không ai mua ở Mỹ

Rao bán trên thị trường với giá rẻ bất ngờ, hàng ngàn lượt theo dõi, nhưng không một ai có ý định mua hay trả giá, bởi căn nhà có một bí mật rợn người.

Đó là ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh có gác mái với khuôn viên rộng, thoáng mát, có vườn nhiều cây xanh và sân cỏ rộng rãi, yên tĩnh. Giá của căn nhà rẻ hơn những căn khác trong khu vực khoảng 30.000 bảng Anh (gần 1 tỷ đồng).

Căn nhà bốn phòng ngủ được rao bán hồi tháng 8/2015. Sau thời gian ế ẩm, chủ nhà giảm giá còn trong khoảng 34.500 - 173.000 bảng Anh (tương đương 1,1 - 5,6 tỷ đồng).

Thông tin căn nhà thu hút hàng ngàn lượt quan tâm trên trang web bất động sản Realtor.com và hàng chục người đến xem. Nhưng không một ai có ý định mua hay trả giá, bởi căn nhà có một bí mật rợn người.

Được biết, căn nhà là một trong những bối cảnh chính của bộ phim điện ảnh kinh dị Sự im lặng của bầy cừu (1991). Trong phim, Buffalo Bill - nhân vật giết người hàng loạt chuyên lột da phụ nữ thiết kế trang phục đã bắt giữ và sát hại các nạn nhân tại căn nhà này.

Cặp vợ chồng chủ nhà Barbara và Scott Lloyd, có 39 năm sống trong căn nhà, cho biết, đã đồng ý khi đoàn làm phim đến gõ cửa xin được quay phim.

Sau đó, đoàn làm phim cũng từng sống trong nhà một thời gian để thực hiện các cảnh quay ghê rợn ở tiền sảnh và phòng ăn. Chỉ vì bộ phim quá thành công, quá chân thực khiến căn nhà của ông bà Lloyd trở thành nỗi khiếp sợ cho những khách hàng.

Chiếc xe mang lời nguyền chết chóc

Sau cái chết của nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ James Dean năm 1955, chiếc Porsche 550 Spyder của ông như bắt đầu thực hiện một lời nguyền khủng khiếp.

Khi tham gia đóng bộ phim Rebel Without A Cause (Nổi loạn không cần lý do), James Dean nâng cấp chiếc Porsche 356 của mình lên 550 Spyder và muốn biến nó thành chiếc xe độc nhất vô nhị. Ông cho thêm những ô vuông vào ghế ngồi, hai dải đỏ dọc bánh sau và thêm con số 130 trên cửa xe, mui và nắp máy. Chiếc xe còn được đặt tên Little Bastard và sau được sơn lên xe.

Chiếc xe của ông đã thật sự nổi bật. Nhưng khi diễn viên Alec Guinness nhìn thấy chiếc xe, ông đã đưa ra lời cảnh báo cho Dean rằng chiếc xe mang trên mình vẻ chết chóc thật đáng sợ và khuyên Dean đừng lái nó nếu không muốn chết trong tuần tới. Điều đáng sợ là đúng 7 ngày sau, James Dean đã chết trong một tai nạn ô tô thảm khốc trên chính chiếc xe Little Bastard yêu quý của mình.

George Barris, người sửa sang chiếc xe ban đầu cho James Dean, đã mua lại phần còn lại của chiếc xe với giá 2.500 USD. Ông bán động cơ và hệ thống truyền động cho Troy và William Eschrid. Khi cả hai người đang đua trên chiếc xe có gắn bộ phận của chiếc Little Bastard, McHenry mất điều khiển và đâm vào cây, chết ngay tại chỗ còn Eschrid bị thương nghiêm trọng trong khi chiếc xe của anh bất ngờ bị kẹt chặt bánh và lộn vòng trong đường đua.

Hai chiếc lốp xe không bị hư hại trong tai nạn cũng được bán đi và cũng gây ra một vụ nổ hất tung chủ nhân mới của chúng ra khỏi đường.

Những gì không bán được của chiếc xe được để trong nhà của Barris và gây ra tai nạn cho hai kẻ trộm. Một tên bị rách cả cánh tay khi cố tháo vô lăng còn tên kia bị thương khi tháo chiếc ghế ngồi kẻ ô vuông, phần mà James Dean đã đề nghị thay đổi cho chiếc xe.

Phần còn lại của chiếc xe được để trong gara Fresno và năm 1959, gara này bốc cháy mà không rõ nguyên nhân. Thế nhưng chiếc xe không hề hấn gì.

Nguồn:kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn