Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô

Thời sựThứ Tư, 07/01/2015 07:44:00 +07:00

Con đường có cái tên rất hay là 'Thanh Nhàn', nhưng mỗi lần người dân phải lưu thông qua đây cảm thấy đều hãi hùng.

(VTC News) - Con đường có cái tên rất hay là 'Thanh Nhàn', nhưng mỗi lần người dân phải lưu thông qua đây cảm thấy đều hãi hùng.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được UBND quận Hai Bà Trưng khởi công từ ngày 27/6/2014 với chiều dài hơn 1km, rộng 22,5 mét, lòng đường rộng 14 mét và dự kiến hoàn thành sau 185 ngày thi công nhưng đến nay công trình vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô
Bụi bặm, lầy lội, nhiều ổ trâu, ổ gà là hiện trạng của đường Thanh Nhàn hiện nay

Dự án bao gồm các hạng mục: Xây lắp đồng bộ hệ thống đường giao thông, hè, hào kỹ thuật, thoát nước, cây xanh; di chuyển, hoàn trả, hạ ngầm điện dân sinh, điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, đường ống cấp nước… với nhà thầu là Công ty TNHH một thành viên Hà Thành thi công có tổng kinh phí đầu tư là hơn 56 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV VTC News, chiều ngày 6/1/2015 tức là sau 193 ngày thi công, đường Thanh Nhàn vẫn ngổn ngang như một “đại công trường”.

Do đây là trục huyết mạch giao thông ở quận Hai Bà Trưng, lượng người qua lại rất lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.


Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô
Những vũng lầy khổng lồ trên đường Thanh Nhàn.

Là người thường xuyên qua lại trên tuyến đường Thanh Nhàn, anh C.V.Dũng phản ánh: “Hàng ngày mỗi lần đi trên tuyến đường này là tôi thấy khổ cực như giời đày, ngày nắng thì bụi bặm ngút trời, ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt, lại phải tránh những ổ voi, ổ trâu, đi không cẩn thận là ngã nhào xuống đường ngay."

Chị Huyền, một người hàng ngày phải đi qua khu vực này cũng chia sẻ: "Nỗi ám ảnh của tôi là hàng ngày phải đi lại qua khu vực này. Nhất là mỗi khi trời mưa, lại phải đèo con nhỏ đi học, vừa đi mà vừa run. Tay lái phụ nữ thì yếu, đường thì trơn trượt nhầy nhụa, hơn nữa lại phải chúc nhau tránh ổ voi, thật là khổ vô cùng".

Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô
Bụi bặm mịt mù khiến ai cũng phải ngán ngẩm khi đi qua đây

Việc thi công “rùa bò” tuyến đường Thanh Nhàn không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại của người tham gia giao thông, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Cô H, chủ một cửa hàng bán đồ nội thất trên phố Thanh Nhàn bức xúc: “Vỉa hè thì cày xới ngổn ngang, nhiều ụ đất còn nằm chắn trước mặt tiền cửa hàng, mỗi khi xe ôtô đi qua là bụi đất bốc lên mịt mù, có ngày còn không có nổi một khách vào xem thì buôn bán gì được?”


Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô
Vỉa hè bị cày xới khiến việc kinh doanh của nhiều hộ gia đình gặp khó khăn

Được biết, trong buổi lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã phát biểu: “Quận Hai Bà Trưng đặt quyết tâm với thành phố, với nhân dân, sớm đưa đường Thanh Nhàn vào khai thác, sử dụng, đúng với nội hàm – tên tuyến đường: "vừa Thanh lại vừa Nhàn".

Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn nửa năm thi công, những người dân lưu thông qua đây vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm: Không thấy “Thanh” mà cũng chẳng hề “Nhàn”.


Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô
 Những ống cống khổng lồ nằm lăn lóc trên tuyến đường Thanh Nhàn

Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô
Bụi bay mịt mù vào những ngày nắng

Ám ảnh con đường 'giời đày' giữa lòng Thủ đô
Và lầy lội vào những ngày mưa

Việt Linh

Bình luận
vtcnews.vn