Alex Ferguson: Còn đanh đá, còn máu me

Thể thaoThứ Bảy, 29/12/2012 03:14:00 +07:00

Khẩu chiến đã, đang, và sẽ tiếp tục là món tủ của Sir Alex. Đừng dại động vào ông!

Cứ mỗi dịp sinh nhật Sir Alex, nhiều người lại nhớ khoảng thời gian đầu thập niên trước, khi ông úp mở về việc nghỉ hưu.


Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, ông già gân người Scotland chưa hề chồn chân mỏi gối. Ông vẫn hăng say lao vào các cuộc khẩu chiến, vẫn hết sức tỉnh táo trong cách đánh giá năng lực con người, và đương nhiên, vẫn tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu tại Old Trafford.


Khẩu chiến là một món tủ của Sir Alex, và chính sự ngoa ngoắt, tinh quái trong những lời nói đã biến ông thành một bậc thầy về tâm lý chiến. Kevin Keegan là một trong những nạn nhân đầu tiên của Sir Alex khi nổi đóa trên truyền hình, còn Newcastle thì đánh mất lợi thế 12 điểm trong cuộc đua vô địch với M.U.

Alex Ferguson phàn nàn với trọng tài chính Mike Dean

Nguyên nhân: Sir Alex đã dùng chiêu khích tướng với HLV của Leeds và Nottingham Forest, những đội bóng sau đó khiến Newcastle nếm trái đắng. Danh sách những nạn nhân sau này còn có những cái tên như Kenny Dalglish, Benitez, và Wenger.


Ông đã ăn mừng như thể vô địch sau chiến thắng kịch tính trước Newcastle, ông không ngần ngại than phiền về trọng tài Mike Dean về một bàn thắng gây tranh cãi, dù đội nhà chiến thắng. Và sau khi Alan Pardew buông lời chỉ trích, một màn phản pháo dữ dội đã diễn ra ngay lập tức. Sắp sang tuổi 71, nhưng Sir Alex vẫn còn rất "máu me".

Ngoài ra, Sir Alex cũng thường xuyên hướng mũi dùi về phía đội ngũ trọng tài, nhằm mang lại những lợi thế về cho đội nhà. Cho dù những quyết định sau đó có lợi cho M.U hay không thì áp lực mà chiến lược gia này để lại cũng rất lớn, nhất là ở những trận đấu sau đó.

Bản thân Sir Alex cũng từng phải chịu những án phạt của FA, song chừng đó không đủ để ngăn cản ông tiếp tục chỉ trích và tạo được sự kiêng dè đáng nể từ giới cầm cân nảy mực. Việc Sir Alex thoát án phạt sau những chỉ trích nhắm vào trọng tài Mike Dean vừa qua là một minh chứng. Lý do FA không xử là vì Dean không đưa chi tiết ấy vào bản báo cáo sau trận đấu.


Thầy sao trò vậy

"Tại sao các trọng tài lại sợ Ferguson thế nhỉ?", Arsene Wenger bức xúc "Bạn phải hỏi họ mới rõ được. Nếu ông ta (Ferguson) không cư xử một cách đúng mực, ông ta phải bị trừng phạt. Luật lệ là để áp dụng cho mọi người, chứ không phải cho một mình ông ta. Premier League là giải đấu được toàn thế giới theo dõi. Và điều này rõ ràng là một hình ảnh xấu". Wenger, người từng được Mike Dean đuổi lên khán đài vì đá tung một chai nước trong trận đấu tại Old Trafford, vốn là kình địch từ xưa với Sir Alex, nhưng có lẽ đến giờ này ông vẫn chưa hiểu rằng khẩu chiến với vị đồng nghiệp người Scotland thì chỉ có thiệt.

Người ta thường nói rằng Sir Alex chỉ chĩa mũi dùi vào ai đó, khi ông coi đó là đối thủ cạnh tranh chính của mình. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng không có nghĩa là ông có thể bỏ qua cho những "cuộc tấn công" từ phía những đối thủ không cùng đẳng cấp.

Việc ông phản pháo Alan Pardew là một minh chứng. HLV Newcastle cho biết ông rất thất vọng vì FA không phạt Ferguson. Đáp lại, Sir Alex khẳng định "Tôi luôn phản ứng, nhưng  hoàn toàn trong khuôn khổ. Báo chí đã cường điệu hóa chuyện tôi hét với Mike Dean, đơn giản vì M.U là CLB nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, chứ không như Newcastle, CLB bé xíu của vùng Đông Bắc".


Không chỉ "đá xoáy" Newcastle, Sir Alex còn tuyên bố thẳng thừng rằng Pardew là một kẻ đạo đức giả. Dẫn chứng ông đưa ra là án phạt 20.000 bảng và treo quyền chỉ đạo 2 trận mà Pardew phải nhận do cố tình đẩy một trợ lý trọng tài ở trận gặp Tottenham hồi tháng Tám. Có lẽ, chiến lược gia của Newcastle đành ngậm bồ hòn làm ngọt sau lời phản pháo ấy.

Nên nhớ, khẩu chiến đã, đang, và sẽ tiếp tục là món tủ của Sir Alex. Đừng dại động vào ông!


Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn