Alex Ferguson chính thức khoanh vùng người kế vị

Thể thaoThứ Tư, 26/09/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngày chia tay của HLV huyền thoại người Scotland với MU có vẻ như sắp tới gần khi mà ông già gân lại một lần nữa đề cập tới vấn đề người kế vị

(VTC News) - Ngày chia tay của HLV huyền thoại người Scotland với MU có vẻ như sắp tới gần khi mà ông già gân lại một lần nữa đề cập tới vấn đề người kế vị.

Nhiều lần từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu nhưng rồi Alex Ferguson vẫn tiếp tục dẫn dắt Quỷ đỏ. Không phải người hưởng lương cao nhất Premier League, cũng chẳng phải quá tham quyền cố vị đến mức quên đi sức khỏe, tất cả chỉ là vì chiến lược gia người Scotland chưa tìm được ra người kế vị thích hợp.

Mọi cuộc chuyển giao quyền lực luôn đụng chạm tới không ít thành phần trong đội bóng. Vì vậy mà Sir Alex muốn khi ông ra đi, tất cả vẫn hoạt động một cách trơn tru. Nhiều lần, vị HLV giàu kinh nghiệm này từng tâm sự với GĐĐH David Gill về tương lai của đội bóng. Cả hai đều nhất trí sẽ cố gắng tìm ra một phương án tốt nhất cho MU.

Alex Ferguson sắp chia tay MU 

Và nay thì ông già gân đã khoanh vùng được những đáp án của mình. Đó là Pep Guardiola và Jose Mourinho.

Một nguồn tin thân cận của Alex Ferguson tiết lộ, nhà cầm quân người Scotland muốn người kế vị của mình phải đảm bảo được hai yếu tố: tiếp tục mang lại thành công cho MU và yếu tố kinh nghiệm được ưu tiên hàng đầu.

Chính vì yếu tố thứ hai mà ứng cử viên tiềm năng David Moyes có tới 90% sẽ bị gạch bỏ. Hơn 10 năm ở Goodison Park, Moyes không thể mang đến cho đội bóng vùng Merseyside bất cứ một danh hiệu nào.

Do đó, người ta tin rằng chỉ có Guardiola và Mourinho là có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của Sir Alex, ban lãnh đạo cũng như cổ động viên MU.

Với hai sự lựa chọn này, cơ hội của đội chủ sân Old Trafford đều rất cao. Về phần Guardiola, cựu HLV trưởng Barca đã minh chứng được tài năng của mình bằng việc đưa đội bóng xứ Catalanuya bước vào kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử đội bóng. Hơn thế nữa, ông vẫn đang ở cảnh "vườn không nhà trống" sau khi rời Nou Camp.

Về phần Mourinho, khán giả Premier League chẳng lạ gì người đàn ông cá tính này. Những danh hiệu cùng Chelsea, Inter và giờ là Real Madrid là tất cả những gì mà người ta nhắc đến khi nghĩ về ông. Hơn thế nữa, Người đặc biệt cũng nhiều lần bóng gió nhắc tới một sự trở lại với đảo quốc sương mù (tất nhiên điểm đến sẽ không là The Blues).

Mourinho hay Guardiola sẽ kế vị Sir Alex? 

Vấn đề giờ chỉ còn nằm ở hai chỗ. Thứ nhất, lối chơi của MU trong tương lai sẽ ra sao: phòng ngự phản công (kiểu Mourinho) hay tiqui-taca (kiểu Guardiola). Và thứ hai, giá trị cổ phiếu của Quỷ đỏ leo thang như thế nào khi bổ nhiệm một trong hai con người này.

Hiện Alex Ferguson vẫn còn trong tay 1 năm hợp đồng với đội bóng áo đỏ và ông vẫn chưa vội gia hạn hợp đồng. Một trong những lý do là vì ông muốn tìm thời điểm thích hợp nhất để "nhường ngôi", kể cả là cuối mùa bóng này, nếu điều ấy tốt cho MU.

Những ai yêu mến Quỷ đỏ hẳn còn nhớ sự chia ly đột ngột của Eric Cantona trong quá khứ. King Eric ra đi mà chẳng có một tín hiệu nào báo trước và Sir Alex đã phải mất tới mấy năm để tìm được David Beckham thay thế.

Câu chuyện cũ hẳn HLV có biệt danh máy sấy tóc vẫn chưa quên. Và để giảm thiểu độ trễ, ông muốn người kế vị mình tới Old Trafford càng sớm càng tốt, để ông với cương vị là một cố vấn, có thể truyền lại vốn kinh nghiệm quý báu trong hơn 25 năm ở Manchester.

Nhưng cũng vì như thế, mà ngày chia tay Alex Ferguson với các Manucian, có lẽ đang đến ngày một gần.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn