Ai thay Lukaku 'dọa' Messi?

Thể thaoThứ Ba, 01/07/2014 06:18:00 +07:00

Không phải Hazard hay Lukaku mà chân sút tuổi teen Diviock Origi mới là cầu thủ được chú ý nhất của ĐT Bỉ sau 3 trận tại World Cup năm nay.

Không phải Hazard hay Lukaku mà chân sút tuổi teen Diviock Origi mới là cầu thủ được chú ý nhất của ĐT Bỉ sau 3 trận tại World Cup năm nay.

Tiền đạo 19 tuổi là cái tên hoàn toàn vô danh cho đến khi HLV Marc Wilmots đưa anh vào danh sách 23 cầu thủ đến Brazil thay cho chân sút chấn thương Christian Benteke. “Tôi không biết cậu ấy là ai cho đến khi lên tập trung. Giờ thì tôi đã biết”, Fellaini từng cho biết như thế về người đồng đội trẻ của mình.
 Origi sẽ là một cái tên đáng chú ý sau World Cup
Lúc này, không chỉ tiền vệ của M.U mà các đội bóng khác đều đã biết rõ sự lợi hại của Origi. Anh ghi bàn duy nhất giúp Bỉ đánh bại Nga 1-0. Sau đó 4 ngày, anh có thêm một cú sút buộc thủ môn Hàn Quốc đẩy ra để rồi Vertonghen dễ dàng đá bồi giúp Bỉ thắng 1-0 trong thế thiếu người.
Từ vô danh đến băng ghế dự bị, Origi đang tràn đầy cơ hội chiếm luôn vị trí chính thức của Lukaku. Đông đảo người hâm mộ Bỉ đã kêu gọi Marc Wilmots trao vị trí lĩnh xướng hàng công cho Origi thay vì Lukaku, chân sút chơi tệ đến mức không có được 1 pha chạm bóng nào trong vòng cấm ở trận ra quân gặp Algeria. 
Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Origi chỉ mới bắt đầu cách đây 18 tháng tại CLB Lilles (Pháp), nơi anh có 12 trận ra sân trong đội hình chính, 28 lần từ băng ghế dự bị cho cả đội B lẫn đội 1 và ghi được 6 bàn thắng. Ở cấp đội trẻ của bóng đá Bỉ, Origi chưa từng khoác áo đội U23, 1 lần khoác áo đội U21. Đó là hành trang quá ít ỏi nếu đặt Origi bên cạnh bất cứ một cầu thủ nào trong đội hình toàn sao của Bỉ hiện tại.
“Tôi thích ra mắt các cầu thủ trẻ. Cậu ấy rất kỷ luật và tốc độ”, Marc Wilmots nói về sự lựa chọn của mình. Ở tuổi 19, Origi không hề biết sợ hãi là gì. Anh thi đấu cực kỳ thoải mái ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. “Cậu ta không cảm thấy áp lực. Januzaj cũng giống như Origi, anh ấy chơi bóng như trên đường phố”, Jan Vertonghen nói về 2 đồng đội trẻ của mình.
 Bỉ cực mạnh với thế hệ trẻ tài năng
Cũng như Januzaj, Origi không phải người Bỉ chính gốc. Cha anh, ông Mike Origi là một cựu cầu thủ sinh ra ở Kenya, từng có 15 năm khoác áo đội tuyển quốc gia nước này. Ở cấp độ CLB, Mike từng kiếm cơm tại Oman trước khi dừng chân ở Ostend, nơi Divock Origi được sinh ra. 
Ngoài ra, Divock Origi còn có 3 người chú khác cũng đang thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Cậu em họ Arnold hiện đang chơi bóng tại Na Uy và là thủ môn của ĐT Kenya. Bản thân Origi cũng từng được LĐBĐ Kenya mời về thi đấu nhưng sau ngày 13/5/2014, sự nghiệp của anh đã rẽ sang hướng khác. Đó là ngày mà Marc Wilmots tuyên bố sẽ là 1 trong 23 cầu thủ Bỉ đến Brazil. 
Con đường của Origi có nét tương đồng với siêu sao Eden Hazard. Sau khi rời học viện bóng đá của Genk (Bỉ), Origi được các tuyển trạch viên của Lilles - đội bóng mà Hazard đã đầu quân - trước khi đến Chelsea đưa về vào năm 2010 khi mới 15 tuổi. “Những gì chúng tôi đã làm với Hazard có thể làm với Divock Origi”, các tuyển trạch viên của Lilles từng tự tin tuyên bố như thế. 
Họ không nói ngoa, bất chấp việc Origi chỉ có 6 bàn trong 18 tháng chơi cho đội bóng nước Pháp. Dưới sự dìu dắt của HLV Rene Girard, Origi đang từng bước hoàn thiện mình. Với tốc độ và thể lực tuyệt hảo, Origi có thể đảm nhận nhiều vị trí trên hàng công theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2. Anh cũng có thể chơi như một số 10 hay là trung phong duy nhất. 
Brendan Rodgers của Liverpool đã chuẩn bị sẵn 10 triệu bảng để hỏi mua chân sút này. Ông rất tự tin sẽ đưa Origi lên một tầm cao mới như đã làm với Sterling. Đây cũng là phương án Liverpool dùng để đối phó với cuộc khủng hoảng khi mất Luis Suarez.

Nguồn Zing News

Bình luận
vtcnews.vn