Ai được 'mùa bội thu' từ váy xuyên thấu Hồng Quế?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 28/11/2012 03:46:00 +07:00

Con mắt nhà nghề chắc hẳn cho Hoàng Hải cái nhìn rõ ràng về những chuyện sẽ xảy ra ngay sau khi cô người mẫu nóng bỏng mặc chiếc váy xuyên thấu.

Con mắt nhà nghề chắc hẳn cho Hoàng Hải cái nhìn rõ ràng về những chuyện sẽ xảy ra ngay sau khi cô người mẫu nóng bỏng mặc chiếc váy xuyên thấu, thậm chí cả việc lột váy để trần tình cũng có lẽ đã nằm sẵn trong kế hoạch của anh.

Những cái "được" tủn mủn từ cuộc khoe thân

Sau vụ ồn ào Hồng Quế mặc váy ren trong suốt đi dự tiệc "chui", khá nhiều người tiếc nuối cho cô gái trẻ. Quả thật, với nhan sắc ấy, vóc dáng ấy, Hồng Quế thừa sức để tạo dựng danh tiếng trên sàn catwalk bằng chính những gì cô sở hữu, không cần phải mượn chiêu trò lố bịch và phản cảm.

Sau vụ váy xuyên thấu, LHP Quốc tế Hà Nội cũng được biết tới nhiều hơn, tương t năm đầu tiên là với sự cố trang phục của Quách An An và màn dịch ẩu của Lại Văn Sâm. 
Nhưng cũng có người mỉa mai rằng trong vụ việc này, Hồng Quế đang được nhiều hơn mất. Cái "được" ở đây là việc tên tuổi của cô bỗng dưng phủ sóng khắp mặt báo, nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Đối với một người mẫu trẻ trong showbiz Việt, việc trở thành tâm điểm trong suốt nhiều ngày đâu phải chuyện dễ dàng và đâu phải hễ ai muốn cũng đều làm được?

Không chỉ có Hồng Quế, nhiều người khác cũng "được" theo cách không mong muốn ấy. Một liên hoan phim nhạt nhòa với những bộ phim không mấy nổi bật bỗng dưng "thoát nạn" khỏi những lời chê, khi mà sự chú ý của dư luận hầu như tập trung vào cô người mẫu diện trang phục hở hang. Chưa kể tới chuyện, rất nhiều người chưa từng quan tâm tới phim ảnh cũng nhờ vụ ồn ào này mà biết đến sự tồn tại của Liên hoan phim Hà Nội...

Có điều, những cái "được" tủn mủn đó lại trở nên vô cùng khập khiễng với những thứ đã mất đi. Một người mẫu tiềm năng với hàng ngàn cơ hội tỏa sáng, sẵn sàng kế vị Ngọc Quyên, Thanh Hằng... nay bỗng trở nên thấp kém hơn rất nhiều sau sự cố đáng tiếc cô tạo ra. Giá trị của một người mẫu không chỉ nằm ở sự nổi tiếng, nó còn phải được hiện diện trong cái nhìn trân trọng và ngưỡng mộ của người hâm mộ và khán giả. Những điều ấy, Hồng Quế rất khó lòng có được, bất chấp sự nổi tiếng của cô có thể vượt khỏi sàn catwalk.

Cũng tương tự như vậy, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay có thể thắng lớn về mặt quảng bá, thu hút sự quan tâm của độc giả, nhưng cái mất lại quá nhiều. Không chỉ mất đi sự sang trọng và nghiêm túc cần phải có trong một buổi lễ trang trọng, hình ảnh giới nghệ sĩ Việt trong mắt bạn bè quốc tế cũng trở nên lem luốc. Dẫu sao thì rất ít nghệ sĩ quốc tế có khả năng đọc hiểu tiếng Việt và có thời gian theo dõi xem rốt cuộc, cô nàng sexy đó có phải là khách không mời mà tới hay không...

Ai hưởng lợi tuyệt đối từ những ồn ào?


Nhưng không phải ai cũng phải chịu sự mất mát. Ít nhất, có một người gần như đã "được" hoàn toàn: nhà thiết kế Hoàng Hải. Là cái tên quen thuộc trong làng thời trang Việt, nhưng từng đó không đủ để cái tên Hoàng Hải hiện diện khắp các mặt báo như cách anh đã làm suốt thời gian qua. Hơn nữa, sự phủ sóng ấy lại theo một cách khá có lý: bênh vực Hồng Quế về những ồn ào cô đang gánh chịu. Điều này có thể coi là cái "được" không nhỏ của chàng thiết kế thông minh...
Hồng Quế sánh bước cùng nhà thiết kế Hoàng Hải trên thảm đỏ 
Tên tuổi Hoàng Hải bỗng nhiên được biết tới rộng rãi hơn, không chỉ với tư cách người bênh vực cho Hồng Quế về những "oan ức" cô phải chịu. Rất nhiều độc giả đã biết tới sự tồn tại của anh trong làng thời trang Việt, đặc biệt hơn còn được tận mắt chứng kiến sản phẩm đầy tinh tế và nóng bỏng mà Hồng Quế mặc trên người một cách hợp lý. Đó là khi anh lộn trái, lộn phải bộ trang phục để giải thích sản phẩm ấy không phản cảm ra sao, khán giả đã hiểu nhầm như thế nào và xen lẫn trong đó, không ít màn "quảng cáo" về chất liệu, kiểu dáng và cách "chơi màu" độc đáo cũng được chàng thợ may khéo léo phát kèm.


Là một người trong giới giải trí, hẳn Hoàng Hải không quá ngây thơ và không có sự tính toán khi quyết định để Hồng Quế diện bộ trang phục đó tới Liên hoan phim Hà Nội. Con mắt nhà nghề của một nhà thiết kế cộng với kinh nghiệm bao năm lăn lộn showbiz chắc hẳn đã cho Hoàng Hải một cái nhìn rõ ràng về những chuyện sẽ xảy ra ngay sau khi cô người mẫu nóng bỏng mặc chiếc váy xuyên thấu, thậm chí cả việc... lột váy để trần tình có thể cũng đã nằm sẵn trong "kế hoạch" của anh.
Hoàng Hải đã lộn trái lộn phải chiếc váy ra để trần tình cho Hồng Quế.
Những câu chuyện đó hợp lý hơn là lời giải thích của chính Hoàng Hải về việc mời Hồng Quế cùng tham dự Liên hoan phim trong bộ đồ trứ danh, và cả cái lý do vì anh muốn dẫn dắt cô vào lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy khó nhằn. Dẫu sao thì, Việt Nam cho đến giờ vẫn chưa thể có được một nền điện ảnh đa dạng giống như Nhật Bản...

Nhưng dù ai được, ai mất đi chăng nữa, vẫn có một thứ rất lớn bị lấy đi sau những ồn ào: niềm tin và sự tôn trọng từ khán giả dành cho làng giải trí Việt Nam. Đó có lẽ mới là thứ mất mát to lớn nhất, nhưng lại không thể nào nhìn thấy được ngay và cũng không phải của riêng ai.

Còn nhớ cách đây rất lâu, một nghệ sĩ tên tuổi đã phải buột miệng trăn trở với câu chuyện: "Khi nghệ sĩ bị gọi là con, thằng". Và có lẽ tới giờ, trăn trở của anh vẫn không tìm ra lời giải đáp...

Theo Xzone/TTTĐ

Bình luận
vtcnews.vn