Ai 'dập lửa' cho HLV Miura?

Thể thaoThứ Bảy, 09/01/2016 12:28:00 +07:00

Bây giờ, ngay cả khi có bình cứu hỏa, có lẽ người ta cũng không muốn dập lửa cứu ông Miura.

Đội U.23 VN đang ở Qatar tham dự VCK U.23 châu Á, sân chơi cũng chẳng khác nào vào “lò thiêu” khi đụng toàn “hàng khủng”. Tuy nhiên, U.23 VN không mang bóng dáng chiếc xe cháy mà đây chính là cơ hội để “thử lửa”, kiểu “thép đã tôi thế đấy”.

Thiên hạ đang nháo nhào với quy định ô tô phải trang bị bình cứu hỏa trên xe. Chuyện thì nghe rất đơn giản, bởi chuyện xe cháy nổ vẫn xảy ra thường xuyên, và tất nhiên là phải cần bình cứu hỏa.

Nhưng nó gây tranh cãi ở chỗ, chính cái bình cứu hỏa ấy lại dễ dàng trở thành vật gây nổ khi chịu tác động như xóc mạnh và nhiệt độ cao. Mùa hè ở Việt Nam, xe đi ngoài nắng có thể lên tới 60 độ C trong xe.
Ô tô phải có bình chữa cháy
Ô tô phải có bình chữa cháy
Từ vật có thể chữa cháy lại là nguồn cơn gây nổ. Đó là điều khiến người ta ngại ngùng. Hơn nữa, nếu bình chữa cháy là cực kỳ cần thiết, hẳn các nhà thiết kế xe hơi sẽ thiết kế một chỗ mà nó đáng được đặt theo đúng tầm quan trọng.

Và điều mà người ta cũng hay nói đến: Khi cháy xe thì tâm lý thường là chạy nhanh và thật xa khỏi đám lửa thay vì loay hoay tìm bình cứu hỏa.

Để hạ nhiệt, không chỉ có bình cứu hỏa, nhất là với những chiếc… ghế nóng.

Đội U.23 VN đang ở Qatar tham dự VCK U.23 châu Á, sân chơi cũng chẳng khác nào vào “lò thiêu” khi đụng toàn “hàng khủng”. Tuy nhiên, U.23 VN không mang bóng dáng chiếc xe cháy mà đây chính là cơ hội để “thử lửa”, kiểu “thép đã tôi thế đấy”.

Cháy là có thể cháy cái ghế của HLV Miura. Trận đấu tập với U.23 Nhật Bản đóng kín với con mắt tò mò của báo giới có thể là ý đồ của ông Miura để giảm sức nóng cho các học trò, hoặc để họ quen dần với những trận đấu sắp tới. Nhưng ở khía cạnh nào đó, chính ông Miura cũng đang tự cách ly mình với “nguồn nhiệt” từ phía người hâm mộ Việt Nam.
Ghế của HLV Miura nóng lên từng ngày
Cách đây 7-8 năm, ghế ông Calisto cũng “suýt cháy” với chuỗi trận thất vọng trước AFF Cup 2008 nhưng nói như một nhân vật phản diện trong phim Người dơi thì “điều gì không giết được ta thì sẽ chỉ khiến ta lớn mạnh hơn”. Ông thầy người Bồ không bị cháy ghế bởi chính những học trò “cầm bình xịt”, hết mình ủng hộ trước trận đánh.

HLV Miura không có được điều này, chính xác là trước đây cũng đã từng được quan chức VFF bảo vệ gần như tuyệt đối, theo kiểu “không hề có chuyện thay Miura”, đúng chất “cầm bình cứu hỏa” để dập những lời chỉ trích gay gắt nhắm tới vị HLV người Nhật.

Ghế của ông Miura sẽ ở nhiệt độ cực cao nếu ở VCK U.23 châu Á, thay vì lứa cầu thủ trẻ được tôi luyện mà “cháy rụi” thì ông thầy này - dù là chiếc xe Nhật Bản sang trọng đắt tiền - cũng khó giữ ghế.

Người ta dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng có thể nó cũng có thể là thứ gây nổ và gây tác hại không kém.

Bây giờ, ngay cả khi có bình cứu hỏa, có lẽ người ta cũng không muốn dập lửa cứu ông Miura.

Nguồn: Thể thao 24h
Bình luận
vtcnews.vn