Aguero-Tevez lập cú đúp, Man City đè bẹp Aston Villa

Thể thaoThứ Bảy, 17/11/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Chơi khá bế tắc trong hiệp 1 nhưng với bàn mở tỷ số của David Silva, thế trận của Man City trong 45 phút hiệp 2 đã trở nên khác hẳn

(VTC News) - Chơi khá bế tắc trong hiệp 1 nhưng với bàn mở tỷ số của David Silva, thế trận của Man City trong 45 phút hiệp 2 đã trở nên khác hẳn. Chính anh mới là nhân tố quyết định dẫn đến chiến thắng đậm đà cho các nhà ĐKVĐ Premier League.

Đội đang dẫn đầu bảng MU sẽ ra quân muộn hơn Man City hơn 2 tiếng và đó chính là cơ hội để thầy trò Roberto Mancini gây sức ép lên Quỷ đỏ bằng cách giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng đang ngấp nghé ở khu vực cầm đèn đỏ Aston Villa.

Để hiện thực hóa quyết tâm, Mancini tung liền Tevez và Aguero vào đá chính ngay từ đầu. Hỗ trợ cho bộ đôi này là Silva và Nasri,trong khi Barry, Toure phụ trách nhiệm vụ khống chế khu trung tuyến.

Ở hàng thủ, Nastasic tiếp tục được trọng dụng bên cạnh đội trưởng Vicent Kompany. Hành lang phải do Maicon đảm nhiệm còn Clichy chơi bên cánh trái quen thuộc.

Đúng như dự đoán, Aston Villa đã chơi phòng ngự số đông trước các ngôi sao của Roberto Mancini. Luôn có ít nhất là 8 cầu thủ đội khách được bố trí trên phần sân của họ. Vì lẽ đó mà các nhà ĐKVĐ Premier League đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Guzan.



Phương án chủ yếu được The Citizens lựa chọn là những cú sút xa, nhưng độ chuẩn xác trong những cú ra chân của Maicon hay Aguero là chưa cao.

Mải tấn công, thiếu chút nữa nửa xanh thành Manchester đã bị dẫn trước. Từ hai phá treo bóng tưởng chừng như vô hại của cầu thủ đội khách ở các phút 15 và 19, Joe Hart có lẽ đã phải vào lưới nhặt bóng nếu như tuyển thủ người Anh không kịp thời phản xạ.



Tình hình vẫn chẳng mấy khả quan cho đội chủ nhà khi mà bộ đôi Aguero - Tevez bị chìm nghỉm trước số đông hậu vệ Aston Villa, còn hai hậu vệ biên Maicon và Clichy không cho thấy được sự sắc sảo cần thiết.

Những tưởng tỷ số 0-0 sẽ kéo dài đến hết hiệp 1 thì sau một pha hỗn loạn trước khung thành đội khách ở phút 43, David Silva đã nhanh chân sút bóng tung lưới Aston Villa. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Man City.



Có được bàn dẫn trước, những đôi chân triệu đô của đội chủ nhà chơi thanh thoát hơn hẳn. Và chỉ chưa đầy 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, họ đã nhân đôi được cách biệt. Người lập công lần này là Sergio Aguero trên chấm phạt đền. Tuy nhiên xem lại pha quay chậm thì đây có vẻ như là quyết định khá nặng tay bởi hậu vệ Aston Villa đã không cố tình chơi bóng.



Nhưng đến tình huống ở phút 65 thì bóng đã bị hậu vệ đội khách chặn lại mười mươi sau pha đi bóng lắt léo của David Silva. Vẫn từ chấm 11m, Carlos Tevez đã dễ dàng tìm thấy bàn thắng cho riêng anh.



Đến lúc này, có vẻ như Aston Villa đã bị vỡ trận và chỉ đúng 2 phút sau pha lập công của Tevez, họ phải nhận bàn thua thứ 4. Aguero đã có pha thoát đi cực kỳ tốc độ trước khi dứt điểm vào góc gần, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Aston Villa khiến thủ thành Guzan chịu bó tay.



Không chịu thua kém người đồng hương, tới phút 74, Carlos Tevez cũng lập được cú đúp. Bắt nguồn từ một pha triển khai bóng ở trung lộ, Samir Nasri đã có đường căng ngang tuyệt đẹp để El Apache dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bị bỏ trống.



Cơn mưa bàn thắng của Man City tới lúc này mới chấm dứt. Tuy nhiên với màn dội bom "5 sao" đầy ấn tượng vào lưới của Aston Villa, sức ép mà họ gây ra cho MU sẽ thi đấu trong vòng hơn nửa giờ nữa hẳn sẽ vô cùng nặng nề

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Hart, Maicon, Kompany, Nastasic, Clichy, Yaya Toure, Barry, Silva, Nasri, Tevez, Aguero
Aston Villa: Guzan; Lowton, Vlaar, Clark, Stevens; Westwood, Bannan, Ireland, Weimann; Agbonlahor, Benteke 

Bàn thắng:
Silva (43'); Aguero (54'; 67'); Tevez (65'; 74')

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn