Ác phụ 'ăn nem' còn quyết hại chồng bằng mọi giá

Pháp luậtChủ Nhật, 24/08/2014 08:15:00 +07:00

Chuyện tranh cãi “ai đi ăn đám cưới” thực chất chỉ là cái cớ. Nguyễn Thị Lan (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã chuẩn bị sẵn âm mưu giết chồng từ trước.

Chuyện tranh cãi “ai đi ăn đám cưới” thực chất chỉ là cái cớ. Nguyễn Thị Lan (vợ anh Công, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã chuẩn bị sẵn âm mưu giết chồng từ trước.  

Mãi đến ngày Lan bị bắt, nhiều người thân mới ngỡ ngàng biết về mối tình vụng trộm của thị. Và đó, cũng chính là động cơ lớn nhất khiến Lan ấp ủ kế hoạch loại bỏ anh Công để thoải mái sống với tình nhân.

Mối tình nảy nở giữa ác phụ và gã giang hồ

Khoảng thời gian gần 9 năm ngược xuôi truy lùng nữ quái, lực lượng trinh sát (CA tỉnh Lào Cai) luôn đau đáu với câu hỏi: Vì sao Lan ra tay nhẫn tâm với chồng đến thế? Nếu chỉ đơn thuần là chuyện tranh cãi đi ăn đám cưới, một người phụ nữ bình thường có thể gạt bỏ hết tình nghĩa, mối ràng buộc từ đàn con thơ để ra tay hiểm ác như vậy không? Câu hỏi ấy mãi đến ngày Lan tra tay vào còng mới được giải đáp.
giết chồng, người tình, huyện Bảo Thắng, Công an tỉnh Lào Cai
Anh Công chia sẻ về nỗi đau vợ gây ra. 

Trò chuyện với người viết, đồng chí Đỗ Mạnh Tiến (Phó phòng PC52 công an tỉnh Lào Cai - PV) kể lại: “Lan rời đất Lào Cai rồi biến mất không dấu vết khiến chúng tôi đặt ra rất nhiều nghi vấn. Nếu chỉ có một thân một mình, Lan không dễ thực hiện được điều này. Hơn nữa, động cơ gây án của thị rõ ràng không chỉ là mâu thuẫn đơn thuần. Sau này bắt được Lan, cơ quan mới biết ngọn nguồn vụ thảm án này bắt nguồn từ một chữ “tình””.

Theo đồng chí Tiến cho biết thì Lan khai nhận đã quen Vũ Văn Lương (SN 1968, quê ở Lạng Sơn) trước khi lấy anh Công (người chồng bị ả âm mưu sát hại – PV). Sau khi tình yêu nảy nở, Lan dẫn Lương về ra mắt gia đình nhưng bị phản đối kịch liệt. Mẹ và các anh, chị của Lan nhất quyết không chấp thuận một kẻ từng nhiều lần ra tù, vào tội.

Ban đầu, Lan bất chấp lời khuyên bảo của gia đình, một mực chung tình với Lương. Thậm chí, cô ta còn cùng Lương cắt máu ăn thề, nguyện sau này sẽ bên nhau trọn đời. Mãi đến khi mẹ dọa tự tử, Lan mới chấp nhận gạt nước mắt chia tay gã người yêu bất hảo.

Khi mối tình đầu sốc nổi đi qua, Lan tình cờ gặp anh Công trên một chuyến tàu về Lào Cai. Cảm mến cô gái “ngây thơ”, xinh đẹp, anh Công lưu số điện thoại và nhiều lần hẹn hò Lan đi uống nước, tâm sự. Lạ thay, chính Lan sau này lại là người tỏ tình trước.

Cảm kích trước “tấm chân tình” đó, anh Công nhanh chóng đưa Lan về ra mắt họ hàng, định ngày cưới hỏi. “Tôi vẫn thắc mắc vì sao Lan nói lời yêu nhanh đến thế. Tất cả giống như một giấc mơ. Sau này thì tôi đã hiểu ra, cô ta yêu và cưới tôi chỉ để khỏa lấp chỗ trống”.

Ngày mới chung sống, thi thoảng Lan lại đòi về thăm nhà. Hành trình từ Lào Cai về Bắc Giang xa xôi, chi phí đi lại tốn kém nên ngay cả gia đình bên ngoại cũng nhiều lần khuyên nên hạn chế. Nhưng bất chấp lời khuyên, Lan nhiều lần bỏ mặc chồng để về bên ngoại. Mỗi lần như vậy, Lan thường đi cả tháng mới quay về.

Lúc bấy giờ, chính gia đình Lan cũng từng bí mật viết thư tay cho anh Công, tố con gái quay về “thăm nhà ngoại thì ít mà tranh thủ tìm gặp Lương thì nhiều”. Tuy nhiên vì các con, anh Công đã bỏ ngoài tai những lời tố này.

Quá trình khai nhận tại cơ quan điều tra, Lan cũng cho biết sau một số lần gặp gỡ tại Bắc Giang thì Lương bỏ lên Lạng Sơn làm ăn. Từ đó, cặp đôi “mèo mả, gà đồng” bặt tin nhau.

Trở về Lào Cai, Lan lại một lần nữa cắt tay, tự uống máu thề sẽ thôi không nhớ đến Lương, chấp nhận vai trò một người vợ tốt. Những người hàng xóm tại xã Xuân Quang cho biết: “Gia đình nhỏ của Công lúc bấy giờ đầy ắp tiếng cười. Rồi lần lượt, Lan sinh hạ hai đứa con kháu khỉnh”.

Nguyên nhân chuyện ác phụ ra tay giết chồng

Từ ngày Lan yên phận làm người vợ, người mẹ tốt, anh Công cũng yên tâm làm kinh tế. Nhờ đó, gia đình ngày một khấm khá, trở thành điển hình tiên tiến của xã Xuân Quang. Quãng thời gian hạnh phúc này kéo dài hơn 10 năm, khiến anh Công cũng dần quên đi mối tình trong quá khứ của vợ.

Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi chóng vánh chỉ sau một lần Lan về quê ngoại và tình cờ gặp lại Lương. Trong hai ngày đi chơi và “ôn lại kỷ niệm xưa”, Lan đã hứa: “Dù sau này có ra sao, em nhất định sẽ cùng anh đi chung một con đường, mặc kệ hết sự đời”.
giết chồng, người tình, huyện Bảo Thắng, Công an tỉnh Lào Cai
Ngôi nhà hoang Lan từng hẹn hò Lương trước khi sát hại chồng 

Trở về Lào Cai sau “sự kiện” này, mối quan hệ giữa Lan và chồng xấu đi nhanh chóng. Anh Công không khó để phát hiện ra những biểu hiện bất thường của vợ. Bí mật để ý, anh ngã ngửa khi đọc được tin nhắn mùi mẫn Lan gửi cho người tình. Không kiềm chế được bản thân, ngay trong giây phút đó, anh đã đập vỡ điện thoại và tát Lan hai cái.

Tuy nhiên lần đó, Lan một mực cho rằng những tin nhắn gửi cho “trai lạ” chỉ là “đùa cợt”. Lan vẫn chung thủy với chồng và không có chuyện gian díu bên ngoài. Không bắt được quả tang, anh Công đành phải nín nhịn.

Thấy chồng im lặng, Lan càng được thể làm tới. Thời gian sau đó, tần suất về thăm quê của thị ngày càng dày đặc. Mỗi lần về quê, Lan chỉ ở chốc lát với gia đình rồi nhanh chóng viện cớ đi thăm bạn bè và biến mất.

Cả đêm, Lan say men tình bên Lương và tắt điện thoại để không ai liên lạc được. “Sáng hôm sau, cô ấy mới trở về. Lúc người nhà hỏi thì Lan bảo đi chơi với bạn rồi uống rượu say nên ngủ lại bên ngoài. Trên thực tế, hàng xóm thì lại cho biết Lan đã vào nhà nghỉ với người đàn ông khác. Lúc đó tôi rất giận, định bụng xuống tận quê ngoại làm rõ trắng đen. Nhưng nghĩ đến các con, tôi lại gọi vợ về. Tôi cho rằng chỉ cần Lan lên đây, đường xá xa xôi thì mối tình vụng trộm kia cũng sẽ chấm dứt. Không ngờ”, anh Công tâm sự.

Về bên chồng nhưng tâm trí Lan đã gửi hết cho tình nhân. Nhiều lần, anh Công phát hiện vợ nhắn tin, xưng hô “chồng – vợ” với người đàn ông lạ mặt. Trước thời điểm thực hiện hành vi tàn ác, Lan đã bí mật hẹn Lương ngược lên Lào Cai.

Sau khi gặp gỡ tại một ngôi nhà bỏ hoang, Lan thỏa thuận với Lương sẽ bỏ chồng để nối lại tình xưa. Nhưng bàn đi tính lại, Lan lại cho rằng cách tốt nhất để đường hoàng sống với Lương là loại bỏ luôn sự hiện diện của anh Công.

Thống nhất phương án, Lương xúi Lan nên nhân cơ hội nào đó vợ chồng mâu thuẫn thì ra tay giết anh Công rồi phi tang thi thể. Bị tình yêu mù quáng che mờ lý trí, Lan đã chờ đến lần vợ chồng mâu thuẫn rồi thực hiện hành vi tội ác.

Việc anh Công thoát chết và Lan không vùi được xác chồng bằng đất, đá dưới giếng sâu hoàn toàn nằm ngoài tính toán của thị. Thời gian trôi qua, nỗi đau người vợ lăng loàn gây ra vẫn khiến anh Công chưa thể nguôi ngoai.

Cũng vì Lan, anh từng mất hết niềm tin vào phụ nữ. Gặp người viết, anh chia sẻ: “Tôi cố gắng sống để lo cho các con. Còn Lan, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhiều người cũng khuyên tôi làm lại từ đầu. Nhưng có lẽ, tôi cần thời gian để quên đi vết thương lòng quá lớn này. Hy vọng, bi kịch gia đình tôi sẽ là bài học lớn để các cặp vợ chồng khác nhìn vào và không lặp lại”.          
                     
 Đồng chí Đỗ Mạnh Tiến (Phó phòng truy nã tội phạm PC52, công an tỉnh Lào Cai) cho biết: “Qua quá trình đấu tranh khai thác, Lan khai nhận đã giấu chồng vụng trộm với Lương nhiều lần. Ngay sau khi giết hại chồng không thành, cô ta đã gọi điện cho Lương hẹn gặp tại một nhà nghỉ ở Lạng Sơn. Chính bởi thế mà chỉ 10 ngày sau khi trốn chạy, hai đối tượng này đã lấy nhau và sau này có một đứa con chung”. 

Theo GĐXH
Bình luận
vtcnews.vn