AC Milan-Barca: Muốn tạo Messi, khó lắm!

Thể thaoThứ Ba, 19/02/2013 05:40:00 +07:00

(VTC News)- Lãnh đạo Milan muốn học theo mô hình phát triển của Barca, nhưng họ lại bỏ quên mất những lỗ hổng lớn trong đội hình hiện tại.

(VTC News)- Lãnh đạo Milan muốn học theo mô hình phát triển của Barca, nhưng họ lại bỏ quên mất những lỗ hổng lớn trong đội hình hiện tại.

1. Khi được hỏi về đường lối phát triển của Milan trong những năm tới, bà giám đốc Barbara Berlusconi nói: “Chúng tôi đang thực hiện cuộc cách mạng tại Milan, theo phong cách Barca. Chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ của mình đến với đội hình chính thông qua một hệ thống đào tạo bài bản, với các giá trị riêng. Chúng tôi muốn tạo ra những Messi thế hệ mới ngay tại đội bóng này”.

Nếu mục đích của Milan chỉ là đào tạo ra những ngôi sao tấn công với đôi chân ma thuật như Messi, thì có lẽ cô con gái của chủ tịch Silvio đã có thể tạm yên tâm với những gì đang có.

Rossoneri hiện sở hữu 4 tiền đạo trẻ cực kỳ tiềm năng của bóng đá thế giới: El Shaarawy (20), Balotelli (22), Niang (18), Bojan (22), tất cả đều được đem về trong vòng 2 mùa giải trở lại đây. Ở cấp trẻ hơn, đội bóng chủ sân San Siro còn có trong tay thần đồng 15 tuổi Hachim Mastour, người đã tiêu tốn của họ nửa triệu euro để mua về hồi năm ngoái.


Bộ ba tấn công trẻ trung của Milan. 

Trong khi lò La Masia mỗi năm thực hiện các cuộc tuyển chọn gắt gao để chọn ra 200 cậu bé trong số 1000 ứng viên đến từ khắp thế giới, trong đó có rất nhiều “Messi Hàn Quốc”, “Messi Nga”, “Messi Chile”… thì lò đào tạo Milan chỉ nổi tiếng với những trung vệ như Baresi, Costacurta hay Maldini. Để bù đắp cho sự khác biệt ấy, ban lãnh đạo Milan mua về những tiền đạo trẻ như El Shaarawy, nhưng sự ăn ý và bản sắc trong lối chơi thì không thể dùng tiền mà có được. Đó là một sự khác biệt.

2. Nhìn vào danh sách thi đấu của Milan ở mùa giải này, người ta thấy sự chênh lệch rất rõ: hàng thủ quá già, còn hàng công quá trẻ. 8 cầu thủ cao tuổi nhất trong đội hình của Allegri đều nằm ở tuyến phòng ngự, và người già nhất đội, trung vệ Yepes (37) có số tuổi gần gấp đôi so với tân binh người Senegal Niang.

Dù vẫn cho ra lò những “sản phẩm” chất lượng ở vị trí hậu vệ biên như Abate hay De Sciglio, nhưng rõ ràng là sau thế hệ của Maldini, Costacurta, Ambrosini (đội trưởng hiện tại), lò đào tạo trẻ Milan không còn được đánh giá cao, một phần là do chính sách chuyển nhượng của nhà Berlusconi. Họ rất sốt sắng để đem về các tiền đạo tài năng, nhưng lại quá chậm trễ trong việc tìm người “trám” vào lỗ hổng mà Thiago Silva để lại nơi trung tâm hàng phòng ngự.

Trong khi Milan vẫn phải dựa vào những ông già như Yepes ở hàng phòng ngự. 

Nên nhớ, cầu thủ người Brazil chính là người trẻ nhất, chơi tốt nhất khi còn thi đấu cho Milan mùa trước, và đội bóng áo đỏ đen đã gặp rất nhiều khó khăn trước Barca ở tứ kết Champions League mùa trước khi không có sự phục vụ của anh. Không đào tạo được trung vệ nào có tiềm năng, và cũng không dùng tiền bổ sung những ngôi sao trẻ như đã làm với Balotelli hay Niang, Rossoneri giống như đang đang chơi một canh bạc mà họ dường như đã chấp nhận phận cửa dưới ngay từ đầu.

3. Với các đối thủ ở Serie A mùa này, 3 trung vệ Yepes, Zapata, Mexes được luân phiên sử dụng và vẫn chứng tỏ được giá trị của mình. Tính đến vòng 25 Serie A vừa qua, Milan đã có 5 trận giữ sạch lưới, là đội phải hứng chịu số cú sút trung bình trong 1 trận đấu thấp thứ 3 tại Serie A và để thủng lưới ít bàn nhất trong 6 vòng đầu vừa qua. Nhưng trước Barca lại là một câu chuyện khác.

Dập khuôn La Masia nào phải chuyện đơn giản

Messi vừa có bàn thắng thứ 300 cho Barcelona, đồng thời cũng liên tiếp xô đổ những kỷ lục bàn thắng khác tại La Liga. Riêng Barca thì cũng đã cán mốc 106 bàn ở mùa giải này, nhiều nhất ở Châu Âu đến thời điểm này.

Blaugrana cũng để thủng lưới trong 9 trận liên tiếp, nhưng như thế không có nghĩa là hàng phòng ngự gồm toàn những cầu thủ trường thành từ La Masia của họ có thể bị coi thường. Pique, Puyol, Alba, Valdes đều nằm trong số những tinh hoa của lò La Masia và có thừa kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League.


Milan đang bay cao ở Serie A nhờ những bàn thắng của Balotelli và thứ bóng đá hào nhoáng của thầy trò Allegri. Nhưng trận đấu với Barcelona sẽ là một liều thuốc thử cực mạnh cho đội bóng kỳ lạ ấy, và cả tham vọng thực sự của nhà Berlusconi. Theo đuổi mô hình phát triển của Barca nhưng lại thực hiện một cách nửa vời, đội bóng ấy có thể sẽ phải trả giá rất đắt, bắt đầu từ 2 ông già ở vị trí trung vệ?

Đà Giang
Bình luận
vtcnews.vn