9X Việt hát 'Tổ Quốc tôi' bằng tiếng Hungary gây sốt

Giáo dụcThứ Tư, 06/08/2014 07:26:00 +07:00

Một video hát "Tổ quốc tôi" bằng tiếng Hungary của 9X người Việt Ninh Hoàng Đức Long đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Một video hát "Tổ quốc tôi" bằng tiếng Hungary của 9X người Việt Ninh Hoàng Đức Long đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Nhiều tờ báo, đài truyền hình của Hungary cũng dành tặng Long hàng loạt lời khen “có cánh”.

9X
Ninh Hoàng Đức Long nổi bật với áo cờ đỏ sao vàng khi hát Tổ Quốc tôi. 
- Bạn có thể chia sẻ về bối cảnh cũng như lý do bạn chọn thể hiện bài hát Tổ quốc tôi?

Bài hát Hazám hazám (Tổ quốc tôi) của Hungary do một nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác, nói về tình cảm, những trăn trở của người con khi chứng kiến đất nước mình gặp khó khăn, hoạn nạn. Lúc dịch lời bài hát, mình bất ngờ khi thấy có rất nhiều điểm tương đồng với đất nước Việt Nam.

Và thế là mình quyết định chọn bài hát, luyện tập để thi tuyển vào Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc (Hungary). Còn đoạn video đang được lan truyền trên mạng thì được quay trong lần mình biểu diễn tại buổi tiệc chia tay, kết thúc khóa học tiếng Hungary.

Một giáo sư ở Viện Ngôn ngữ đã gửi link clip này cho một người bạn, vô tình, người bạn này lại giới thiệu lên một trang báo của Hungary. Chỉ sau vài giờ, số người xem clip tăng lên đến hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tờ Index uy tín bậc nhất ở Hungary đã ngay lập tức liên lạc và phỏng vấn mình. Sau đó, hàng loạt báo giấy, báo điện tử và các kênh truyền hình cũng gửi cho mình lời mời phỏng vấn.

Một ngày, sau khi clip được lan truyền, khắp các trang báo đã xuất hiện hình ảnh của mình với chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Có rất nhiều nhận xét và lời khen ngợi: “Tại sao một cậu bé Việt Nam có thể hát ca khúc này hay đến vậy? Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần và rơi nước mắt vì cậu bé đó!”; “Phần thể hiện quả là “sởn da gà”… Đọc được những lời khen đó, mình thực sự cảm động. Mọi người nhắc về đất nước và con người Việt Nam, với nhiều thiện cảm.

- Là thí sinh nước ngoài duy nhất thi đỗ vào khoa Opera, Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc trong kỳ thi tuyển sinh cuối tháng 6/2014, bạn đã chuẩn bị gì cho kỳ thi này?

Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc có lịch sử lâu đời, lựa chọn sinh viên rất gắt gao. Thi cùng mình là các bạn ở các nước châu Âu, các bạn Hungary và các bạn Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Khóa mình thi có gần 100 bạn dự thi nhưng chỉ lấy 16 bạn. Trong 4 tháng liền, mình áp dụng chế độ đặc biệt để ôn thi: Ăn ngủ đúng giờ, đầy đủ, luyện thanh, tập chỉnh lỗi phát âm hằng ngày… Khi biết kết quả, mình quá xúc động, không ngờ rằng mình là thí sinh nước ngoài duy nhất trúng tuyển.

- Khi được các nhà báo Hungary phỏng vấn, bạn chia sẻ với họ những gì về đất nước mình?

Họ luôn thắc mắc tại sao dân tộc nhỏ bé như thế mà người dân thì lại có tinh thần quật cường và sản sinh ra nhiều nhân tài như vậy. Mình trả lời: “Đó là truyền thống của người Việt chúng tôi, chúng tôi luôn chăm chỉ và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, dù ở bất kỳ nơi nào”. Mình cũng nói trên truyền hình của Hungary rằng: “Việt Nam là một đất nước thanh bình, với nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon, là nơi các bạn dứt khoát phải ghé thăm khi tới châu Á”.

- Việc chỉ trong vài ngày, vụt sáng thành “ngôi sao” đã mang lại cho bạn những cơ hội và thách thức gì?

Nhờ clip Tổ quốc tôi được lan truyền rộng rãi nên vừa rồi, Giám đốc Truyền thông và Hiệu trưởng của Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc đã liên lạc, đề nghị để ông làm người đại diện, giúp đỡ mình trong tương lai. Đó là bước khởi đầu thuận lợi mà mình có được.

Bố mẹ mình thì vừa mừng vừa lo trước thành công bất ngờ này của mình. Họ sợ mình khi được truyền thông quá chú ý sẽ sa vào những cám dỗ, xao nhãng việc học tập.

Thế nhưng, mình hiểu, hào quang đến nhanh thì cũng sẽ kết thúc nhanh, nếu bạn ngủ quên trên chiến thắng. Vì thế, mình đã có kế hoạch rất cụ thể về chặng đường sắp tới. Vào trường, mình sẽ học tiếng Ý, tiếng Đức, học thêm kỹ thuật trình diễn, biểu diễn nhạc kịch và nỗ lực phấn đấu để giành thành tích cao.

Khi đã tích lũy được nhiều kiến thức, mình sẽ về Việt Nam làm công tác giảng dạy. Đồng thời, ước mơ của mình là trở thành một nghệ sĩ opera đích thực.

Cảm ơn bạn và chúc bạn gặt hái được nhiều thành công!

Theo Sinh viên Việt Nam
Bình luận
vtcnews.vn