9X đến tận nhà riêng Hoài Linh tặng tranh tự vẽ

Giáo dụcChủ Nhật, 17/08/2014 12:58:00 +07:00

Sau khi vẽ xong bức tranh nghệ sĩ Hoài Linh bằng bút bi đẹp như thật, Tuấn Bảo đã một mình bắt xe từ Vũng Tàu, đến tận nhà riêng của danh hài ở TP.HCM để tặng.

Sau khi vẽ xong bức tranh nghệ sĩ Hoài Linh bằng bút bi đẹp như thật, Tuấn Bảo đã một mình bắt xe từ Vũng Tàu, đến tận nhà riêng của danh hài ở TP.HCM để tặng tranh.

Tối 16/8, tại nhà riêng của mình, danh hài Hoài Linh đã nhận được bức tranh vẽ chân dung mình bằng bút bi của Tuấn Bảo. "Nhìn bức vẽ quá xá đẹp luôn, còn hơn cả trong hình chụp. Khi Bảo có gửi ảnh qua mail, tôi đã rất thích thú và khoe với mọi người. Nhiều người cứ tưởng đây là hình photoshop", danh hài chia sẻ.
Tuấn Bảo đã đến tận nhà riêng của Hoài Linh để tặng tranh mình vẽ cho danh hài.
Tuấn Bảo đã đến tận nhà riêng của Hoài Linh để tặng tranh mình vẽ cho danh hài. 
Ngay khi nhận được tranh vẽ, người nghệ sĩ đã chia sẻ lên trang fanpage của mình. Anh viết: "Cám ơn Tuấn Bảo (Vũng Tàu) đã vẽ tặng Linh tấm hình này. Ba đêm thức trắng và bằng những nét bút bi mà con đã vẽ lên được thần thái của chú. Cám ơn con nhiều lắm con nhé. Chúc con học thật tốt và nét vẽ tài hoa sẽ làm đẹp cho cuộc sống này". Bức tranh đã được Hoài Linh treo ở vị trí trang trọng trong phòng riêng.
Bức tranh được nghệ sĩ treo ở vị trí đẹp trong phòng riêng.
Bức tranh được nghệ sĩ treo ở vị trí đẹp trong phòng riêng. 
Tuấn Bảo vẽ thần tượng của mình trong vai người nông dân Nam Bộ đội khăn rằn, mặc áo bà ba. Để hoàn thành bức tranh Hoài Linh giống như thật, Bảo mất 20 tiếng vẽ bằng chất liệu bút bi.

Điều khiến cậu hứng thú nhất khi vẽ là đôi mắt - điểm quyết định thần thái của bức vẽ. Bảo mất 4 giờ đồng hồ để hoàn thiện "cửa sổ tâm hồn". Chàng trai sinh 17 tuổi dùng phương pháp kẻ caro truyền thống, dành thời gian quan sát, sáng tạo theo cảm xúc và thực hiện kỹ thuật luật xa gần kết hợp thêm bút trắng.

Tranh vẽ bút bi của Đặng Tuấn Bảo.
 Tranh vẽ bút bi của Đặng Tuấn Bảo.
Sau khi hoàn thiện bức tranh, Tuấn Bảo cố gắng liên hệ với Hoài Linh qua thư điện tử nhằm ngỏ ý tặng tranh. Cậu nhanh chóng nhận được sự đồng ý và lịch hẹn gặp mặt của danh hài.

Tuấn Bảo cẩn thận lồng bức vẽ vào khung kính có kích thước 21x29,7 cm và một mình từ Vũng Tàu lên TP.HCM, tìm đến nhà riêng để tặng tranh cho thần tượng.


Bảo chia sẻ: "Mình rất vui khi được gặp chú Linh bằng xương bằng thịt, được nhiệt tình tiếp đón ngay tại nhà riêng. Chú rất giản dị, thân thiện và vui tính. Nhìn thấy danh hài thích thú tranh mình vẽ tặng càng khiến mình thêm hạnh phúc. Lúc đầu không liên lạc được, mình cứ ngỡ không có duyên gặp thần tượng. Nhưng khi nghe chú gọi lại qua điện thoại thì người mình rưng rưng".
Tuấn Bảo rất vui khi gặp thần tượng của mình, được trò chuyện và ký tặng.
Tuấn Bảo rất vui khi gặp thần tượng của mình, được trò chuyện và ký tặng.
Đặng Tuấn Bảo (nghệ danh AB) là học sinh trường THPT Bà Rịa (Vũng Tàu). Sinh ra trong gia đình có bố là họa sĩ, hai anh trai đều theo học ngành Kiến trúc, Tuấn Bảo yêu thích và bắt đầu vẽ từ năm lớp 8. Chàng trai sinh năm 1997 được nhiều người yêu mến bởi khả năng vẽ bút bi.

Theo Như Quỳnh/Zing

Bình luận
vtcnews.vn