80 năm đại chiến Anh-Italia (P1): Máu đổ ở Highbury

Tổng hợpThứ Sáu, 22/06/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc đối đầu giữa Anh và Italia tháng 11/1934 xứng đáng được ghi vào sử sách của bóng đá thế giới với cái tên “Trận chiến ở Highbury”.

(VTC News) - Cuộc đối đầu giữa Anh và Italia tháng 11/1934 xứng đáng được ghi vào sử sách của bóng đá thế giới với cái tên “Trận chiến ở Highbury”.

Bối cảnh lịch sử

Đây là trận đấu đầu tiên của ĐT Italia kể từ sau họ lên ngôi vô địch ở World Cup 1934 tổ chức ở quê nhà, giải đấu mà người Anh không tham dự. Đội hình Azzurri khi đó là tập hợp của những cá nhân kiệt xuất như Giuseppe Meazza, Luis Monti và được dẫn dắt bởi một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Italia, Vittorio Pozzo.

Dòng người chờ đợi bên ngoài sân Highbury trước khi trận đấu diễn ra. 

Trong khi ấy, đội tuyển Anh vẫn nằm trong tốp những đội bóng mạnh nhất Châu Âu ở thời điểm đó, và người dân xứ sở sương mù tin rằng đây mới là “trận chung kết World Cup thực sự”. Sự căng thẳng và tính chất quan trọng của trận đấu được đẩy lên cao đến mức nó thu hút sự chú ý của các chính trị gia.

Trùm phát xít Mussolini trước trận hứa thưởng cho mỗi cầu thủ một chiếc xe Alfa Romeo và 150 bảng nếu giành chiến thắng, đồng thời yêu cầu trợ lý cập nhật diễn biến liên tục khi đang họp ở Berne. Hoàng tử Arthur của xứ Connaught và đại sứ Italia tại Anh có mặt trực tiếp trên khán đài để theo dõi trận đấu.

51.000 cổ động viên đã lấp kín sân vận động Highbury, sân nhà của CLB Arsenal ở thời điểm đó để theo dõi cuộc đối đầu đỉnh cao này. Trận đấu này cũng đánh đấu một kỷ lục khi có 7 cầu thủ thuộc cùng một câu lạc bộ (chính là Arsenal) được đăng ký thi đấu cho đội tuyển Anh. Đây cũng là trận thứ 2, huyền thoại Stanley Matthews ra sân cho màu áo đội tuyển Anh, khi đó ông mới 19 tuổi.

Diễn biến trận đấu

Trận đấu hấp dẫn ngay từ phút đầu tiên khi Drake bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài cho Tam sư được hưởng quả penalty, nhưng Brook đã không thể thắng được thủ thành Ceresoli trên chấm 11m sau đó. Phút thứ 2, Luis Monti bên phía Italia …gãy chân sau một pha va chạm cực mạnh với Drake và buộc phải rời sân. Thời đó chưa có luật thay đổi người như bây giờ, và đội khách phải chơi với 10 người trong suốt phần còn lại của trận đấu. Đó cũng là thời điểm những pha trả đũa bạo lực giữa 2 bên bắt đầu.

Đội trưởng 2 đội bắt tay nhau trước trận, nhưng các diễn biến sau đó lại không thân thiện chút nào. 

Người Anh tận dụng triệt để lợi thế hơn người với 2 bàn thắng dẫn trước của Brook, trước khi Drake gia tăng cách biệt lên thành 3-0 chỉ 3 phút trước khi hiệp 1 khép lại. Nhưng từng ấy khó khăn chưa đủ để khiến Italia ngã gục, nhất là khi họ có Meazza. Huyền thoại của cả Inter và Milan ghi 2 bàn thắng rất đẹp mắt, kèm theo đó là vô số cơ hội bị cả cột dọc và thủ thành Frank Moss từ chối. Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-2 nghiêng về ĐT Anh, nhưng những hệ lụy của nó vẫn chưa thể chấm dứt.

“Hậu quả”

Các tuyển thủ Anh ăn mừng chiến thắng trong ...bệnh viện. 

Sau tình huống Monti bên phía Italia bị gãy chân và phải rời sân, là liên tiếp những tình huống bạo lực giữa cầu thủ 2 đội. Đội trưởng ĐT Anh Hapgood bị vỡ mũi sau 15 phút thi đấu còn tiền đạo Brook phải tiến hành chụp X quang khẩn cấp cánh tay trái ngay trong đêm hôm đó.

Người ta cũng kiểm tra thấy mắt cá chân của Bowden tổn thương nghiêm trọng còn một chân của Drake thì “gần như đã đứt rời”. Bên phía Italia, thủ môn Ceresoli dính chấn thương háng, còn Monti thì không thể thi đấu nhiều tháng sau đó.


Những “ấn tượng” kinh hoàng

Stanley Matthews thừa nhận đây là trận đấu bạo lực nhất mà ông từng trải qua trong đời, còn một cầu thủ khác trong đội hình Anh thì nhận xét: “Đây không phải là bóng đá nữa, mà là một trận chiến”.

Người Anh có thể ăn mừng ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhưng liên đoàn bóng đá nước này thì đã xem xét việc rút lui khỏi tất cả các trận đấu quốc tế, chính bởi tính chất bạo lực mà cuộc đối đầu với Italia đem lại. Còn các cầu thủ Italia, khi trở về quê hương, họ vẫn được tiếp đón như những người anh hùng, dĩ nhiên là “không lành lặn”.

Clip hiếm hoi về trận đại chiến cách đây gần 80 năm. 


Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn