8 điều mà phụ nữ nhất định phải làm để bảo vệ bản thân

Góc của nàngThứ Tư, 16/12/2015 03:44:00 +07:00

[Bestie] - Không còn quá trẻ như những cô gái 18 đôi mươi có thể chọn sai mà chọn lại, cũng đừng vì sự hối thúc của gia đình và bạn bè mà yêu vội một người khi chưa tìm hiểu kĩ, con gái nhé!

(VTC News) - Không còn quá trẻ như những cô gái 18 đôi mươi có thể chọn sai mà chọn lại, cũng đừng vì sự hối thúc của gia đình và bạn bè mà yêu vội một người khi chưa tìm hiểu kĩ, con gái nhé!
Mỗi người phụ nữ đều có tính cách riêng và chắc chắn là không ai giống ai. Họ cũng có những sở thích, quan điểm nhất định của riêng mình mà không muốn ai bước vào cuộc đời họ để thay đổi - trừ khi chính họ muốn thay đổi vì một người quan trọng nào đó mà thôi. 
 
Dưới đây là những điều mà mọi phụ nữ nên mạnh dạn để bảo vệ cho mình dù ai có nói ngả nói nghiêng thì cũng đừng suy chuyển nhé.
1. Thân hình
Đừng bao giờ chán ghét thân hình của mình dù rằng trong mắt mọi người có thể nó không hoàn hảo. Nhưng thế nào là hoàn hảo? Cũng chỉ là những thước đo do con người định ra mà thôi, hơn nữa miễn bạn cảm thấy nó không có vấn đề gì là được rồi.
Trước đây tôi rất gầy, sau mọi nỗ lực tôi đã trở nên mập mạp hơn. Nhưng bạn biết không, dù là gầy hay béo thì tôi cũng bị mọi người chỉ trích, phán xét. Tôi đã phải sống trong lời nói của mọi người suốt một thời gian dài và phát chán vì điều đó.

Tôi quyết định thoát ra khỏi những lời cay độc ấy và sống một cách sống của riêng mình. Đừng bao giờ xấu hổ vì bạn là ai hay trông như thế nào, dẫu bạn có ra sao thì bạn vẫn luôn đáng yêu trong mắt những người luôn yêu thương bạn.
2. Bày tỏ chính kiến
Tất cả mọi người đều có quyền được bày tỏ sự quan tâm của bản thân đến một chủ đề hoặc một sự kiện nào đó. Xã hội này đã bình đẳng rồi, nếu nam giới có thể nói lên ý kiến của mình thì nữ giới cũng có quyền được chia sẻ những suy nghĩ hay phán xét công bằng dù là trong gia đình, công việc hay ngoài xã hội.  
3. Tình trạng mối quan hệ
Phụ nữ từ 25 tuổi trở lên dường như bắt đầu dè dặt hơn trong việc lựa chọn bạn trai. Đó không phải là ế, chỉ là họ muốn tìm một người đàn ông tốt và nghiêm túc trong việc hẹn hò mà thôi.

Không còn quá trẻ như những cô gái 18 đôi mươi có thể chọn sai mà chọn lại, cũng đừng vì sự hối thúc của gia đình và bạn bè mà yêu vội một người khi chưa tìm hiểu kĩ. Hạnh phúc là do bản thân mình nắm bắt, con gái không sợ muộn, chỉ sợ lấy nhầm chồng mà thôi. 
4. Đồng ý hay từ chối bước vào một mối quan hệ
Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn gật đầu hay lắc đầu nếu như bạn không thoải mái khi ở bên một chàng trai nào đó. Hãy tự tin với quyết định của mình, đừng cam chịu vì bất kì lí do nào. 
 
5. Vẻ bề ngoài
Dù bạn cao hay thấp, mập hay gầy, dù bạn có sành điệu hay không thì cũng nên tự hào với chính vẻ ngoài của mình - bởi vì đó là bạn chứ không phải bản sao của bất kì ai khác.

Không một ai trên trái đất này sinh ra là để làm hài lòng người khác hoặc buộc phải trở thành thước đo tiêu chuẩn cho mọi người. Bạn biết không, mỗi phụ nữ đều có nét đẹp của riêng mình, do đó bạn đừng bận tâm khi mọi người cứ so sánh bạn hơn/kém với bất kì ai đó nhé.
6. Mức thu nhập
Đừng bao giờ để chuyện tiền nong khiến cả hai không hạnh phúc, cũng đừng tỏ ra xem thường bạn đời nếu lỡ người kia kiếm được nhiều tiền hơn người còn lại. Dù là nam hay nữ thì việc ai kiếm được nhiều tiền hơn cũng không quan trọng.
7. Theo đuổi hoài bão của bản thân
Đâu phải chỉ có đàn ông mới có tham vọng, phụ nữ cũng hoàn toàn có quyền theo đuổi niềm đam mê của mình và làm theo những gì trái tim mách bảo. Cuộc sống này ý nghĩa nhất là khi bạn dám theo đuổi cái mình thích bằng cách của riêng bạn. Rõ ràng một người phụ nữ hấp dẫn nhất là khi họ trở nên độc lập và biết nắm lấy từng khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời của mình.
8. Thoải mái bộc lộ cảm xúc
Hãy tháo bỏ lớp mặt nạ mà bạn vẫn đang mang mỗi ngày xuống và để cảm xúc chân thật của mình được thể hiện ra ngoài như bạn muốn: cười khi vui, khóc khi đau, thậm chí giận dữ hay điên cuồng vì điều gì đó. Đừng mãi che giấu cảm xúc bằng việc phải tạo lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong là một tâm hồn mong manh, vụn vỡ. Nếu suốt đời phải sống như thế thì quả thực là mệt mỏi lắm.
Trên đời này có 2 điều đáng sợ nhất, đó là: sống cho người khác coi và coi người khác để sống. Bây giờ, bạn đã dám sống với điều bạn thích hay chưa?
Lucy Ruan
 
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn