72 giờ địa ngục biến 'nữ thần' Trịnh Sảng thành tội đồ của làng giải trí TQ

Sao thế giớiThứ Năm, 21/01/2021 21:28:31 +07:00

Chỉ trong 72 giờ, Trịnh Sảng từ ngôi sao hạng A trở thành nhân vật trung tâm của scandal chấn động Cbiz, bị “phong sát” khắp Trung Quốc.

"Phong sát" là một thuật ngữ trong giới giải trí Hoa ngữ, dùng để chỉ những ngôi sao bị khán giả quay lưng, sự nghiệp bị cản trở, khó có cơ hội quay lại hoạt động showbiz vì vướng phải scandal hay lỗi lầm cực lớn nào đó. Khi đã bị "phong sát", những ngôi sao này sẽ bị chặn hầu hết các hoạt động trong làng giải trí, không thể đóng phim, lên truyền hình hay mở concert, sự nghiệp vì thế sẽ bị đóng băng, khó có cơ hội nào để vực dậy. Đây là điều đang xảy ra với Trịnh Sảng.

3 ngày qua, làng giải trí châu Á nhiều lần chấn động vì những scandal liên quan tới Trịnh Sảng - cô gái được mệnh danh là "Nữ thần thanh xuân".

Trịnh Sảng chính thức bước vào showbiz với vai diễn đầu tay Sở Vũ Tiêm trong Cùng ngắm mưa sao băng  năm 2009. Từ cô sinh viên xinh đẹp của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trịnh Sảng nagy lập tức trở thành "nữ thần" trong mắt fan. Thời điểm đó, chuyện tình của cô gái xinh đẹp Sở Vũ Tiêm trong phim đã khiến Trịnh Sảng nổi tiếng chỉ sau 1 đêm.

Nhờ vai diễn trong 2 phần Cùng ngắm mưa sao băng, Trịnh Sảng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Liên hoan Phim truyền hình Golden Eagle (Kim Kê) lần thứ 25, trở thành ứng cử viên trẻ tuổi nhất trong năm đó.

Năm 2016, Trịnh Sảng còn được bình chọn là Tứ tiểu hoa đán 9X cùng Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ. Có thể nói, sự nghiệp Trịnh Sảng "một đường thẳng tắp" phủ đầy trong danh vọng và sự nổi tiếng cũng như tiền tài.

Trước ngày scandal nổ ra, cô nàng còn vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc trở thành đại sứ thương hiệu của Prada, thương hiệu Lam huyết sang chảnh mà nhiều ngôi sao tranh nhau "sứt trán vỡ đầu" để có được.

Nhưng, mộng đẹp của Trịnh Sảng ở showbiz đã chính thức khép lại.

13h ngày 18/1 - Trương Hằng công bố có con

72 giờ địa ngục biến 'nữ thần' Trịnh Sảng thành tội đồ của làng giải trí TQ - 1

 

Đúng 13h01 ngày 18/1/2021, trên trang cá nhân của mình, Trương Hằng - bạn trai cũ của Trịnh Sảng bất ngờ đăng bài viết khá dài kèm theo tấm hình anh chụp cùng 2 đứa trẻ. Trong chia sẻ của mình, Trương Hằng khẳng định anh không lừa đảo, không vay nặng lãi, không tới Mỹ trốn nợ. Đồng thời, Trương Hằng cho biết anh ở Mỹ là muốn chăm sóc và bảo vệ cho 2 con của mình.

"Những tin tức nói rằng tôi lừa đảo, vay nặng lãi, trốn nợ đến Mỹ đều là bịa đặt, tôi chưa từng làm những chuyện này. Tôi quả thực đang ở Mỹ nhưng tôi ở lại là vì muốn chăm sóc, bảo vệ cho hai sinh mệnh nhỏ vô tội", Trương Hằng khẳng định.

Ngay lập tức, nhiều người đã chỉ trích Trương Hằng là một nam nhân "cặn bã", lừa đảo Trịnh Sảng trong suốt thời gian hẹn hò. Bởi vì 2 người mới chia tay 1 năm mà anh đã có con 13 tháng tuổi.

18h ngày 18/1 - lộ ghi âm Trịnh Sảng muốn bỏ con

Chỉ vài phút sau bài đăng của Trương Hằng, trên mạng đã xuất hiện tin đồn hai đứa nhỏ là con ruột của Trịnh Sảng. Nguồn thông tin này tiết lộ 2 đứa nhỏ là con của Trịnh Sảng và Trương Hằng, chào đời với phương pháp đẻ thuê.

72 giờ địa ngục biến 'nữ thần' Trịnh Sảng thành tội đồ của làng giải trí TQ - 2

 

Chi tiết hơn, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã tới Mỹ vào khoảng đầu năm 2019 để liên hệ bác sĩ để thực hiện phương pháp đẻ thuê. Khi cư dân mạng vẫn đang hoang mang thì lại tiếp tục lộ ảnh khai sinh của 2 đứa trẻ, ghi rõ thông tin người mẹ là Trịnh Sảng.

Một đoạn ghi âm 2 phút 35 giây, ghi lại cuộc cãi vã giữa Trịnh Sảng và bố mình với phía của Trương Hằng. Trong ghi âm, bố Trịnh Sảng và cô liên tục khẳng định lập trường muốn bỏ hai đứa trẻ hoặc cho người khác nhận nuôi dù khi ấy hai đứa trẻ đã là bào thai 7 tháng tuổi.

13h30 ngày 19/1 - Trịnh Sảng nhận là mẹ 2 trẻ

Sau khi những tin tức "kinh thiên động địa" xuất hiện, Trịnh Sảng vẫn lựa chọn im lặng suốt 1 ngày. Tuy nhiên, cư dân mạng thống kê được trong suốt thời gian im lặng, Trịnh Sảng đã online weibo suốt 40 lần, để xóa các bài đăng, bỏ follow và cập nhật ở tài khoản phụ.

Tổng hợp lại tin đồn về danh tính mẹ 2 con của Trương Hằng thì có thể gói gém ở mấy điểm sau. Trịnh Sảng và Trương Hằng khi yêu nhau muốn có con nhưng "nữ thần" muốn bảo trì vóc dáng nên tìm người đẻ thuê. Khi hai bào thai ở tháng thứ 7 thì Trịnh Sảng và Trương Hằng mâu thuẫn, dẫn tới chia tay.

Sau chia tay, Trịnh Sảng không muốn cũng không muốn nhận con, cho nên giấy khai sinh cha mẹ có 1 bên không ký tên. Chính vì lẽ đó mà 2 đứa nhỏ không làm được hộ chiếu và chẳng thể trở về Trung Quốc. Hiện tại, Trương Hằng phải ở lại Mỹ để chăm sóc cho 2 đứa nhỏ.

72 giờ địa ngục biến 'nữ thần' Trịnh Sảng thành tội đồ của làng giải trí TQ - 3

 

Vào lúc 13h30 phút, đúng 24 tiếng 30 phút kể từ khi scandal nổ ra, Trịnh Sảng chính thức lên tiếng thừa nhận việc có con: "Tôi không trốn tránh những điều mà tôi đã từng nói. Quãng thời gian đầu tiên, tôi phủ nhận tất cả mọi thứ và cố gắng hết sức để kết thúc tất cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm gì nếu anh ta ngoại tình".

Tuyên bố của Trịnh Sảng khiến nhiều người ngán ngẩm bởi nhân vật đáng được xin lỗi nhất ở đây là 2 đứa trẻ thì lại không được một lời.

18h30 ngày 19/1: Prada chấm dứt hợp đồng

Sau 1 ngày "hóng dưa" đồng thời cổ phiếu tụt dốc không phanh, Prada đã đưa ra thông báo chính thức: "Tập đoàn PRADA đã chấm dứt tất cả mối quan hệ hợp tác với cô Trịnh Sảng". Điều đó đồng nghĩa với việc Trịnh Sảng là người đại ngôn nhãn hiệu ngắn nhất trong lịch sử người đại ngôn từ trước đến nay với thời gian 1 tuần.

Theo sau Prada, một nhãn hiệu khác là LolaRoseWatch cũng đăng tải bài viết thông báo xác nhận "Phía nhãn hiệu đã gửi "Thư thông báo huỷ hợp đồng" cho phía Trịnh Sảng, đã chấm dứt tất cả mối quan hệ hợp tác với nhãn hiệu" vào lúc 18h50 phút. Vào lúc 19h00, nhãn hiệu Chioture tuyên bố chấm dứt hợp tác với Trịnh Sảng.

72 giờ địa ngục biến 'nữ thần' Trịnh Sảng thành tội đồ của làng giải trí TQ - 4

 

Đồng thời các cơ quan ngôn luận uy tín của Trung Quốc như Đài CCTV, Đài Thâm Quyến lên tiếng chỉ đích danh Trịnh Sảng: "Trịnh Sảng thuê người đẻ hộ rồi bỏ không nuôi, phá vỡ giới hạn của nhân tính".

Giữa đêm khuya, trạm tàu cao tốc ở bên Trung tháo bỏ quảng cáo của Trịnh Sảng.

18h56 ngày 19/1 - Trịnh Sảng khẳng định không có tiền

Sau khi bị lần lượt các nhãn hiệu cắt hợp đồng, Trịnh Sảng lại một lần nữa tuyên bố trên trang cá nhân, khẳng định bản thân không có tiền.

"Tôi làm gì có tiền. Tôi 16 tuổi ra mắt, 2016 hết hạn hợp đồng, sau đó từ kinh tế, tới trợ lý, thậm chí là quần áo, make up đều là gom góp để trả... Rất xin lỗi, tôi còn trẻ nên muốn gom góp chút tiền, tiền tiết kiệm đầu tư vào cho thuê nhà.

Cảm ơn, tôn trọng, ủng hộ, xin lỗi đối với những chuyện giấu giếm chưa công khai".

14h49 ngày 20/1: Bị thu hồi giải thưởng

Weibo chính thức của Giải thưởng Hoa Đỉnh đăng bài tuyên thu hồi giải thưởng đã trao cho Trịnh Sảng bao gồm:

  • Nữ diễn viên phim cận đại xuất sắc nhất của giải Hoa Đỉnh lần thứ 19 (phim Người Đàn Ông Bắt Được Cầu Vồng)
  • Top 10 ngôi sao truyền hình được khán giả yêu thích nhất của giải Hoa Đỉnh lần thứ 13

21h35 ngày 20/1: Trịnh Sảng bị "phong sát"

Quảng Điện (Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc) đã chính thức ra văn bản phong sát Trịnh Sảng. Bài viết có tiêu đề: "Kẻ thuê mang thai hộ, bỏ rơi con; đạo đức không dung thứ, pháp luật không dung tha" như lời thông báo "Trịnh Sảng chính thức bị phong sát". Đồng thời khẳng định: "Chúng tôi không cung cấp cơ hội và nền tảng cho kẻ bê bối và có vết nhơ lên tiếng và xuất hiện".

72 giờ địa ngục biến 'nữ thần' Trịnh Sảng thành tội đồ của làng giải trí TQ - 5

 

Sự nghiệp của Trịnh Sảng đã chính thức khép lại ở con số 10 năm, tuy ngắn ngủi nhưng huy hoàng theo nhiều cách khác nhau. Trịnh Sảng có màn ra mắt "đại bạo" và kết thúc cũng vô cùng "kinh thiên động địa". Không quá lời khi nói rằng Trịnh Sảng đã trở thành "truyền kỳ" trong lịch sử làng giải trí châu Á mà khó ai có thể đạp đổ được.

(Nguồn: Báo Gia đình và Xã hội)
Bình luận
vtcnews.vn