7 việc nếu bạn làm ở tuổi 20 sẽ là điều nuối tiếc nhất ở tuổi 30

Góc của nàngThứ Hai, 07/12/2015 12:05:00 +07:00

Khi 20 tuổi, bạn thích gì làm nấy, ao ước hơn là bắt tay hành động, bạn lắng nghe lí trí của mình mà không bận tâm đến lời khuyên từ người khác. Nhưng khi qua 30, những điều đó sẽ làm bạn hối hận đấy.

Khi 20 tuổi, bạn thích gì làm nấy, ao ước hơn là bắt tay hành động, bạn lắng nghe lí trí của mình mà không bận tâm đến lời khuyên từ người khác. Nhưng khi qua 30, những điều đó sẽ làm bạn hối hận đấy.

Khi tôi 20, tôi cũng giống như bạn: không có ngoại hình đẹp, không có tiền trong tay, không có nhiều bạn thân, hay thậm chí không có chiếc xe máy như bạn bè. Tôi đã dành hàng tá thời gian để cầu nguyện, xin xỏ, mơ ước xa vời... Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chẳng có chúng, trong khi đó lại đánh lỡ rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Chỉ khi qua độ tuổi 30 tôi mới nhận ra điều đó, nó thật kinh khủng. 

Tôi viết ra điều này, với mong mỏi rằng nếu bạn đang ở độ chín muồi nhất của tuổi trẻ thì hãy bớt những điều sau đây, cứ ngày một ít, tôi tin bạn sẽ không phải hối tiếc khi bản thân thực sự bước vào cuộc sống theo cách người ta gọi là "người lớn" ấy. 

 

1. Bạn luôn ao ước mình đẹp như người ta

Bạn sinh ra không được xinh đẹp, không sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, không có cơ thể như người mẫu, không có đôi chân dài như thiên thần Victoria Secret... Cũng đừng lo nhé, bởi đôi chân vừa ngắn vừa to ấy mới là thứ riêng nhất của bạn, làn da nâu bóng của bạn lại là thứ mà người Tây mê mệt đến chết đấy. Thậm chí, "bức tường" xẹp lép của bạn không được đầy đặn như bao cô gái khác, bạn sẽ tha hồ chơi thể thao, chạy nhảy mà không bị "vướng víu" khó chịu... 

Rồi đến khi 30 tuổi, bạn bỗng thấy nhan sắc giờ sao quá nhạt nhoà. Nếu lúc trước nhan sắc với bạn là trên hết thì giờ nó chỉ là 20% trong cuộc sống thôi. Vì công việc, tiền bạc, gia đình mới là điều bạn đáng lưu tâm nhất.

2. Bạn là một "fan cuồng" mua sắm

Thời gian học tập của bạn vào buổi tối thì bạn lại dành nó cho việc lướt web xem các bộ sưu tập mới ra mắt của các hãng thời trang nổi tiếng. Bạn luôn cập nhật các xu hướng mới xuân, hạ, thu, đông trong nháy mắt. Bạn không bao giờ quên tên các "fashionista" khi ai hỏi tới. Bạn không hề cảm thấy tiếc tiền khi vung tay mua những món đồ hàng hiệu mà chỉ nhoáng mấy ngày sau bạn chẳng muốn mặc chúng nữa vì thấy chán...

Tất cả những điều đó sẽ khiến bạn thấy vô cùng hối hận khi bước qua tuổi 30. Bạn sẽ ngồi vò đầu bứt tai vì thấy mình thật ngốc. Giá mà được quay trở lại tuổi trẻ lúc đó, bạn sẽ tiết kiệm số tiền lớn đó thì giờ bạn đã có một khoản kha khá rồi. Mà nghĩ lại, thời đó quần áo trong tủ vẫn đầy, nhưng bạn lại luôn thấy không-bao-giờ-là-đủ-với-mình. 

 

3. Bạn đã khóc rất nhiều vì người yêu của bạn

Nếu người ta yêu bạn thật lòng, người ta sẽ cố gắng hết mức có thể để nước mắt không làm nhoè màu mascara của bạn. Nếu anh ấy yêu bạn chân thành, anh ấy sẽ không bao giờ đem bạn đi so sánh với người phụ nữ khác, có thể xinh đẹp hơn bạn, duyên dáng hơn bạn, sành điệu hơn bạn... Tình yêu thật tâm với giả dối nó khác nhau ở chỗ đó bạn ạ.

Bạn từng thề sống thề chết chỉ vì một anh chàng đòi bỏ bạn. Bạn có thể bán bất cứ thứ gì trong nhà chỉ để mua quà tặng hàng hiệu đắt giá mà anh ấy yêu thích.

Bạn từng có ý bỏ nhà đi theo anh ta, vì anh ấy chuyển công tác đi nơi khác. Mặc cho bố mẹ ngồi khóc lóc, lo lắng cho bạn đến miếng cơm cũng chẳng nuốt nổi.

"Mình thật khờ dại!" - đó là câu nói bạn sẽ mở miệng khi đến tuổi 30. Chẳng có ai xứng đáng để bạn khóc, để bạn hi sinh mọi thứ ngoại trừ gia đình bạn. Một người con trai từng yêu bạn rất nhiều cũng có thể "mọc cánh" mà bay đi. Một chàng trai từng thề hẹn ngọt ngào với bạn, cũng có thể lên giư.ờng với cô gái khác trong chớp mắt.

Nên đừng dành thời gian tuổi trẻ của mình mà bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội quý báu khác để tạo tiền đề tốt cho con đường lập nghiệp sau này. 

 

4. Bạn không bao giờ viết nhật kí

Hãy nhớ đây không phải là việc làm chỉ dành cho... nhà văn. Con gái viết nhật kí theo cách của riêng mình, đôi chút uỷ mị, ướt sũng cảm xúc, hoặc cũng có thể mua được chiếc váy mới vừa hời vừa hợp mốt, hay kể về hôm nay mình đã làm được gì? Tại sao lại làm anh ấy buồn? Đã tham gia khoá học làm bánh để về làm tặng bạn trai?... Tất cả đều là những kỉ niệm cực kì tuyệt vời cho sau này đấy.

Tôi nói "cực kì tuyệt vời" bởi bạn không biết đâu, cái cảm giác sau này khi buồn, bỗng nhớ lại cuốn nhật ngày xưa mình viết. Mở ra. Đọc ngấu nghiến. Chao ôi! Cảm giác bỗng ùa về tuồn tuột. Mới tinh. Không hề cũ chút nào. Ngọt ngào quá đỗi!

Bạn thích thứ giác cảm này chứ? Vậy thì hãy ra ngay một cửa hàng sách, mua một cuốn sổ thật đẹp, nếu thích bí mật hãy chọn cuốn có khoá, để ghi chép lại mớ cảm xúc hỗn độn mà tuổi trẻ bạn đang trải qua nhé. 

 

5. Không bao giờ muốn quay về với bố mẹ

Tuổi trẻ chính là thời gian bạn muốn bay nhảy nhất. Bạn có thể đi chơi với bạn bè suốt một tuần liền ở cao nguyên Đà Lạt mộng mơ. Bạn có thể ngủ qua đêm ở nhà bạn bè liên miên mà không biết bố mẹ bạn ấy rất khó chịu. Bạn đi chơi, đi học xa, đi làm nơi đất khách quê người nhưng bạn suốt mấy tháng liền không có một cuộc điện thoại hỏi han sức khoẻ bố mẹ. 

Rồi khi bạn có gia đình nhỏ của mình, bạn mới ngỡ ngàng nhận ra sao lúc ấy mình lại khờ dại mải chơi mà quên đi sự lo lắng của bố mẹ đang ngồi ở nhà đợi chờ mòn mỏi. Bạn sẽ càng buồn hơn khi thấy đứa con của mình cũng làm điều đó tương tự trong tương lai. 

Gia đình là nơi để bạn quay về, nhưng đừng nghĩ chỉ mệt mỏi thì mới quay về bên mẹ cha. Điều đó thật đáng trách. Khi vui, bạn cũng nên biết sẻ chia, kể chuyện cho bố mẹ, vậy thì họ mới vui vẻ, hạnh phúc được.

6. Bạn quá tiết kiệm tiền 

Tiết kiệm là điều tốt, đáng quý. Nhưng quá tiết kiệm và khắt khe với bản thân là một điều không nên. Đôi khi cả với bạn bè.

Bạn thích mua một đôi giày đẹp để đi cho "sướng" chân nhưng bạn loay hoay mãi. Nhấc lên. Rồi đặt xuống. Và cuối cùng quay về tay không. Nhưng rồi đôi giày bạn đang đi đã cũ sờn, bạn cảm thấy đau nhức bàn chân mỗi khi đi lâu. Bạn thích một chiếc máy tính đắt tiền, bạn có đủ tiền để mua nó. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, bạn lại thôi. Và cái máy tính của bạn ở nhà đang chạy chậm rù, giật lên giật xuống. Bạn luôn thấy mệt mỏi và phát bực với nó. 

Rồi chính sau này, bạn sẽ hối tiếc khi mình quá tiết kiệm, dè dặt trong việc chi tiêu những thứ cần thiết cho bản thân. Bạn có thể không đi ăn chơi với bạn bè ở quán bar sang trọng nhưng bạn đừng nên tiếc một đôi giày tốt để đi lại. Những thứ đắt tiền hơn cũng có giá của nó và "đáng đồng tiền bát gạo" khi bạn bỏ ra nên hãy biết "thưởng" cho bản thân khi có điều kiện bạn nhé. 

 

7. Bạn lười đọc sách 

"Hôm nay đọc sách, ngày sau đếm tiền". Ai cũng biết vậy nhưng ngày nay, sự phát triển chóng mặt của khoa học hiện đại, điều đó làm chúng ta trở nên lười nhác hơn rất nhiều. Bạn thích lướt web hơn là đọc một cuốn sách. Bạn thích chat với bạn bè trên facebook hơn là ngồi nhâm nhi một cuốn sách và một ly trà nóng vào ngày đông buốt giá... 

Bạn có biết sách là nguồn tri thức vô giá cho bạn hay không? Mỗi cuốn sách đem lại cho bạn những cảm giác và điều bổ ích riêng của nó. Đặc biệt hơn những cuốn sách có ích, nếu bạn đọc gặm nhấm nó, nhất định nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Và kể cả khi bạn qua tuổi 30, nó sẽ đi theo cùng bạn, nâng bạn lên một tầm cao hơn so với những người không bao giờ đọc sách. Tôi dám chắc một điều, nếu bạn chăm chỉ đọc sách, người khác nhìn vào bạn luôn thấy bạn ở một cấp bậc cao hơn hẳn.

Hải Văn

Bình luận
vtcnews.vn