7 năm tù vì… thiếu hiểu biết

Pháp luậtChủ Nhật, 22/01/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Yêu nhau, tự nguyện đến với nhau và đã có một đứa con gái đầu lòng khảu khỉnh, nhưng M vẫn phải chịu cái án 7 năm tù vì tội… hiếp dâm vợ.

(VTC News) – Mặc dù yêu nhau, tự nguyện đến với nhau và họ đã có một đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh, nhưng M phải chịu cái án 7 năm tù vì tội… hiếp dâm vợ.

Chính vì vậy, Ph.T.T.Th (14 tuổi, quê Long An) đã làm đơn kháng cáo kêu oan cho chồng, Trần Văn M (22 tuổi, quê Long An). Thế nhưng Hội đồng xét xử đã hoãn phiên để làm rõ một số thông tin của người bị hại.

1. Em và anh ấy… tự nguyện

Th và M cùng lớn lên ở (ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Vì nghèo, gia đình lại đông anh em, cả hai phải bỏ học lưng chừng đi làm thuê phụ giúp gia đình. Là cô gái không xinh nhưng ăn nói nhẹ nhàng, có duyên, Th được nhiều người theo đuổi. Trong số đó, M là gã trai nghèo nhưng hiền lành, tốt tính lại chú chí làm ăn nên đã “lọt vào mắt xanh” người con gái đang tuổi mới lớn.

Gia đình M đang ngồi nghỉ trong khuân viên tòa án 

Mặc dù, chỉ mới ở tuổi 13 (theo cáo trạng) – cái tuổi đáng lẽ còn vô tư, bay nhảy đến trường nhưng Th đã yêu M bằng tình yêu trong sáng. Dám hy sinh, dám chịu đựng và sống hết mình vì tình yêu. Và cô gái thôn quê hiền lành, duyên dáng, phổng phao như thiếu nữ 20 đã làm tim M điêu đứng.

Khi tình yêu đã chín, M xin bố mẹ cưới Th về làm vợ. Nghe chuyện, mẹ M đã can ngăn và khuyên M hãy lo làm ăn, chờ Th lớn rồi hãy tính. Nhưng thấy con nằng nặc “Nếu bố mẹ không cưới T thì nhất định con sẽ không lấy ai ngoài nó nữa”. Người mẹ đành ngậm ngùi qua nhà Th thưa chuyện.

Nhưng bố mẹ Th không đồng ý khi Th còn nhỏ, thì làm sao biết lo cho cuộc sống gia đình. Từ đó, M và T bị cấm cung.

Dù vậy, nhưng cả hai vẫn yêu nhau và hứa sẽ cùng nhau vượt qua những “rảo cản” của gia đình. Không nhận được lời chúc phúc, cả hai lên kế hoạch bỏ trốn. Ngày 4/9/2010, nhân dịp đám cưới một người cùng làng, Th nói với M: “Mình thương nhau mà gia đình không chịu hai đứa mình dắt nhau đi”. M đồng ý rồi lấy xe chở T bỏ trốn ở nhà bác ruột tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, cả hai đã quan hệ với nhau.

Ngày 6/9/2010, M dẫn Th về nhà mình sống chung như vợ chồng. Sống với nhau được 3 tháng thì T có thai.

2. 7 năm tù vì tội… hiếp dâm vợ


Niềm vui đã được nhân lên gấp bội, khi đứa con trong bụng Th ngày càng lớn dần. Th nói trong nước mắt: “Em hạnh phúc lắm. Em cứ nghĩ, có con thì sẽ làm nguôi lòng ông bà ngoại. Và con em sẽ nhận được sự chăm sóc đầy đủ của em và chồng”. Nhưng thật trớ trêu, lúc Th cần sự chăm sóc của chồng nhất thì lúc M bị truy tố vì tội hiếp dâm trẻ em, theo khoản 4 điều 112 của bộ luật hình sự, đã làm đôi vợ chồng trẻ hoang mang lo sợ.

Tại cơ quan điều tra, M khai nhận tất cả những sự việc đã diễn ra. Còn Th thì luôn giải thích, “tụi em yêu nhau và tự nguyện đến với nhau, anh ấy không cưỡng bức em.”

Mặc dù tình yêu ấy là tự nguyện và họ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng. M chưa có tiền án – tiền sự, ít học, là lao động chính trong gia đình. M phải nuôi vợ, nuôi con nhỏ, nuôi em nhỏ và người chị gái đang bị bệnh tâm thần. Hơn nữa, vợ M đã luôn xin giảm mức hình phạt cho chồng. Nhưng xét thấy hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến dư luận nên cần phạt M nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa tội phạm. Ngày 23/8/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Long An, mở phiên sơ thẩm, phạt M 7 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Đó cũng là lúc đứa con gái đầu lòng được hơn 1 tháng.

3. Tui sẽ quỳ lạy để kêu oan cho nó

Nhận thấy, mức án 7 năm tù là quá khắt khe, Th làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm tối cao TP HCM xin giảm nhẹ tội cho chồng. Tại tòa phúc thẩm, TANDTC TP HCM, đại gia đình M đều có mặt. Họ chỉ mong M được giảm nhẹ hình phạt.

Lúc chủ tọa hỏi Th, tại sao lại làm đơn kháng cáo. Th trả lời: “con chỉ xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để anh ấy về nuôi con nhỏ và do con cũng có một phần lỗi lầm”. Chủ tọa tiếp tục, bị hại sinh năm bao nhiêu. Th trả lời: “con sinh năm 1995”. Nhưng tại sao trong giấy khai sinh, bị hại lại khai sinh năm 1997. Bị hại: “ Con không biết”.

Nếu Th đủ 15 tuổi thì chồng em sẽ không phải nhận mức án trên, chính vì vậy, HĐXX đã tạm hoãn phiên xử để có thời gian làm rõ vụ án, nhằm tránh thiệt hại cho M.

Kéo tiếng thở dài não nề, gia đình bị cáo lại lích kích bắt xe trở về Long An để chờ ngày xét xử. Khi phóng viên hỏi, bà nội M (đã gần 90 tuổi) tại sao bà không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, bà lên đây làm gì cho mệt lại phiền con cháu. Bà nói: “tôi sống bằng từng này tuổi cũng nhờ phúc. Tụi nó không cho đi đâu nhưng tui cứ nằng nặc đòi theo để cầu mong cho cháu tui được giảm tội. Nếu không được, tui sẽ quỳ lạy HĐXX kêu oan cho cháu nó”.

Ánh mắt bà rầu rĩ nhìn về phía M và Th đang giỗ dành cho con khỏi khóc.

Ngọc Thân




Bình luận
vtcnews.vn