Vụ ép nhảy cầu Long Biên tử vong: Nạn nhân bị trả thù

Pháp luậtThứ Sáu, 12/03/2010 06:05:00 +07:00

Công an đã bắt được 3 trong số 4 đối tượng tham gia truy đuổi khiến 1 nam thanh niên hoảng sợ phải nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng, chết đuối.

Công an đã bắt được 3 trong số 4 đối tượng tham gia truy đuổi khiến 1 nam thanh niên hoảng sợ phải nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng, chết đuối. Công an đã làm rõ, trước đó khoảng đầu tháng 2, anh Tuấn có tham gia can ngăn một vụ xô xát giữa Trương Đình Kiên (SN 1982) và Nguyễn Thị Hồng Trang (học lớp K42 Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Đường sắt). Và vụ việc ngày 26/2 là do trả thù cá nhân.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho hay, đã tạm giữ hình sự 3 trong số 4 đối tượng đã tham gia truy đuổi khiến anh Đỗ Thanh Tuấn (SN 1988, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên) phải nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng, chết đuối.

3 trong số 4 đối tượng đã truy đuổi khiến nạn nhân hoảng sợ nhảy xuống sông, chết đuối.

Sự vụ xảy ra lúc 21h ngày 26/2, anh Tuấn khi đó đang đứng chơi trên cầu Long Biên cùng chị Nguyễn Diệu Linh (SN 1990, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa) thì bị 4 đối tượng dồn đuổi. Hoảng sợ, anh Tuấn đã leo qua thành cầu nhảy xuống sông Hồng. Mãi cho đến ngày 1/3, xác anh Tuấn mới được phát hiện dạt về bãi giữa (thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên).

Công an đã làm rõ, trước đó khoảng đầu tháng 2 anh Tuấn có tham gia can ngăn một vụ xô xát giữa Trương Đình Kiên (SN 1982, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình - là bạn thân học cùng lớp Điện lạnh tại Trường Cao đẳng Đường sắt với anh Tuấn) và Nguyễn Thị Hồng Trang (học lớp K42 Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Đường sắt).

Trang sau đó kể lại với Trương Bá Hoàn (SN 1985, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên). Hoàn liền kéo một nhóm bạn vào Trường Cao đẳng Đường sắt tìm đánh Kiên, trong số này có Nguyễn Lê Dũng (SN 1993, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Cuối cùng, nhóm của Hoàn lại bị nhóm của Kiên đuổi phải bỏ chạy. Kiên đã tóm được Trang và đá vài cái, lúc đó anh Tuấn cũng đứng cạnh Kiên.

Tiếp đến vào tối ngày 26/2, Nguyễn Lê Dũng cùng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), Phan Trường Sơn (SN 1991) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, tất cả cùng trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) đi 2 xe máy qua cầu Long Biên để vào quận Hoàn Kiếm chơi. Đến giữa cầu thì Dũng nhìn thấy anh Đỗ Thanh Tuấn đứng chơi cùng bạn gái, và nhận ra anh Tuấn có mặt hôm nhóm mình bị đuổi đánh.

Dũng liền bảo bạn đi cùng “Anh ơi, nó đây rồi!” và quay xe lại, 3 đối tượng còn lại cũng hợp sức đuổi theo anh Tuấn. Sự vụ sau đó đã tiếp diễn như trên. Đến ngày 6/3, 3 đối tượng Dũng, Tùng, Sơn đã ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự, riêng Hưng đang bỏ trốn và bị công an tiếp tục truy bắt.

Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn