10 năm nung nấu ý định giết dì ghẻ trả thù cho mẹ

Pháp luậtThứ Năm, 28/01/2010 04:40:00 +07:00

(VTC News) - 10 năm chứng kiến mẹ héo hon vì mất chồng, mình sống cực khổ vì thiếu cha, Thành nung nấu ý định giết dì ghẻ để trả mối hận lòng...

(VTC News) - Sáng 25/1, bà Phạm Thị Việt (47 tuổi) cùng bạn trai bị giết chết tại nhà (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, hung thủ đã bị bắt. Kẻ giết người chính là con riêng của người chồng đã chết của nạn nhân.

Vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn cá nhân bởi dấu vết hiện trường cho thấy đây là một vụ giết người có chủ định và tài sản trong nhà bà Việt khá nhiều nhưng không mất mát thứ gì.

Nguyễn Văn Thành (27 tuổi), là con riêng của chồng bà Việt bị đưa vào diện nghi vấn bởi trước đó ông nội của Thành đã liên tục điện thoại cảnh báo cho bà Việt việc Thành có thể giết chết bà..

Hung thủ lúc bị cơ quan CA bắt
(Ảnh: Pháp luật TPHCM)
 

22 giờ sau khi bị lực lượng chức năng bủa vây truy nã, Thành đã bị bắt.  Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận giết bà Việt và bạn trai bà Việt rồi đến một nơi vắng vẻ trú chân, chờ trời tối nhảy tàu ra Bắc tẩu thoát.

Thành khai nung nấu ý định giết bà Việt hơn 10 năm trước, từ khi cha bỏ rơi mẹ con Thành để theo bà Việt vào Bình Thuận. Hằng ngày, chứng kiến mẹ ủ rũ, héo hon vì mất chồng, còn mình phải bỏ học, ra đường kiếm sống cực khổ vì thiếu cha, Thành tuyên bố sẽ giết chết dì ghẻ để trả mối hận lòng.
 
Thành từng cố ý bế em ra đường quốc lộ rồi bỏ mặc cho em bị xe cán. Rất may, một số người dân phát hiện nên kịp thời ứng cứu. Qua lần đó, Thành bị cha la rầy, nên bỏ về quê cho đến khi cha mất mới vào Bình Thuận chịu tang.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sẽ khen thưởng đặc biệt chiến công xuất sắc của tổ công tác thuộc phòng PC14, phá án thành công chỉ trong vòng nửa ngày.

Minh Minh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn